


Oây? Con gì đây? Quái vật à?
Không phải là quái vật đâu nhé! Mình là Bạch tuộc Dumbo đấy! Vẻ ngoài của mình hơi kì lạ đúng không nào?
Sơ lược về mình nè!
Sống trong vùng nước sâu từ 3.000 đến 4.000m tại Thái Bình Dương là loài bạch tuộc dễ thương Dumbo. Cái tên của nó đã cho thấy sự dễ thương của mình khi loài bạch tuộc này có hai chiếc "tai" (nan) to như là chú voi Dumbo trong phim hoạt hình.

Cái "tai" của bạch tuộc Dumbo không chỉ to mà còn giúp loài động vật này di chuyển dưới biển sâu. Khi di chuyển, hai cái "tai" của Dumbo sẽ quạt như thể con bạch tuộc đang bay trong lòng đại dương vậy.
Theo Aquarium of Pacific loài bạch tuộc này phân bố ở tầng đáy ngoài khơi bờ biển phía tây nước Mỹ và gần nước Úc.

Dù chỉ dài khoảng 20cm, Dumbo thật sự là một tay săn mồi cự phách. Bạch tuộc tai to có thói quen nuốt chửng con mồi của nó gồm nhiều loại mồi thân mềm cũng như giáp xác và sâu biển.
"Những con bạch tuộc Dumbo bao bọc con mồi bằng các xúc tu của mình, tạo thành một khối cầu và nuốt chửng con mồi", tiến sĩ Nicholas Higgs, Phó giám đốc Viện Hải dương học Đại học Plymouth, nói với Gizmodo.

Dù là hình dáng dễ thương nhưng rất hiếm video về loài bạch tuộc Dumbo do chúng sống quá sâu dưới lòng đại dương.
.jpg)
Với hình dạng giống yêu quái, nó có chiếc vây bị lồi trên đầu trông chẳng khác nào tai của chú voi biết bay Dumbo trong phim hoạt họa của hãng của Walt Disney năm 1941. Đúng là loài động vật kỳ lạ nhất Quả Đất.
Các bạn có thấy tui đáng yêu không nào?
Nguồn: Express.