@ nhok:
Cần phải hiểu là nên tránh cãi nhau, chứ đừng sợ phê bình.
Người cãi nhau thì lúc nào cũng muốn triệt hạ đối phương, nên giọng điệu của họ đầy hằn học và luôn dành tâm trí của mình nghĩ cách để hạ người đối diện xuống, mặc dù nó chẳng ăn nhập gì đến vấn đề. Và họ chắc chắn sẽ không dừng lại cho tới khi nào cái tôi được thỏa mãn. Loạn là từ đó. Vì mọi người muốn đạp nhau xuống thì làm sao để cộng đồng đi lên ?
Những người này thì đúng là họ không trống, nhưng trái tim họ lèn đầy bởi thành kiến, thù hằn và tiêu cực. Họ thường cằn nhằn, chê bai và than vãn, thay vì giải quyết vấn đề, hoặc là vừa giải quyết vừa cằn nhằn, than vãn. Những lời nói xuất phát từ suy nghĩ đó có thể chưa chắc đã sai, nhưng thường là chẳng giải quyết được gì , hoặc là có hại do xuất phát từ mục đích đập phá chứ không phải là xây dựng . Nên nếu gọi là muốn đóng góp cho diễn đàn thì đừng nói, hoặc đợi cảm xúc lặng đi rồi hãy nói. Còn muốn xả giận, xả bức xúc hay trút ra những gì riêng tư một tí thì không nên chọn một nơi public để tuôn ra.
Đấy là về phần người góp ý, còn về phần người nhận góp ý, thì nên cảm ơn, vì người ta giúp mình nhìn ra khuyết điểm. Tui cũng xin cảm ơn nếu như trên đây và sau này có ai đó đụng chạm gì tới tui.
Giờ góp ý chút:
1, Mình cũng thấy bộ huy chương và điểm số này không cần thiết. Nhố nhăng, phản cảm thì không, nhưng không cần thiết - sự thực là như thế- và nói chung không giúp được gì nhiều. Bây giờ điều Forum đang cần không phải là bài viết, mà là bài viết chất lượng, được đánh giá cao trên cộng đồng mạng.
Nên thay đổi tiêu chí để cho giá trị hơn một tí (VD: căn cứ theo số lượt Thanked). Xu hướng vẫn phải là khuyến khích thành viên viết bài, và phát huy tối đa năng lực của họ. Vấn đề mới được giải quyết một nửa mà thôi.
Vấn đề nằm ở: Không phải thiếu bao nhiêu người, những người đó ra sao, mà là thiếu điều gì ? Một diễn đàn sẽ ra sao khi đã có quá nhiều bài spam mà vẫn chọn vào đội ngũ mod các hoạt náo viên kém trình độ ? Hay sẽ ra sao nếu một diễn đàn quá khô khan mà lại tiếp tục đi rước về những người có trình độ nhưng lại thiếu xông xáo, thiếu thời gian ? Một yếu tố có thể quan trọng ở một thời điểm này, nhưng lại vô ích ở một thời điểm khác, và thậm chí sẽ có hại ở những thời điểm khác nữa. Có thể ở một nơi này, chúng sẽ có ích, nhưng nơi khác thì không. Có thể hôm nay chúng có ích, mai thì không.
Thực ra với em thì chẳng sao. Tham gia thì nên vui vẻ mà không thì out lẹ. Nhưng tất cả học sinh tham gia trên đây đều mong muốn có một môi trường học tập tốt. Diễn đàn đang thiếu một môi trường như vậy. Một môi trường cho phép và khuyến khích thể hiện ý tưởng tự do một tí, lành mạnh và vui vẻ hơn một tí, cung cấp cho họ nhiều kiến thức và kinh nghiệm hơn một tí - đặt mình vào vị trí của một học sinh thì ai cũng nhận ra điều này. Em thực sự mong anh chú tâm vào mặt đó, thay vì quá chú ý đến những thứ lặt vặt như event, điểm số và huy chương. Bởi vì, diễn đàn hiện tại đã đủ sôi động rồi: đấy không phải cái mình đang thiếu.
2, Anh nên xóa luôn cả cái code ảnh huy chương cũ bên nick. Để như bây giờ thì những người được nhận huy chương trước kia sẽ có những ô gạch đỏ ở vị trí các huy chương cũ, nhìn lằng nhằng.
3, Tên topic này đúng là không hợp lý. Nên chia ra thành 2 topic như cũ.
.