[TGQT] Bạn đang được chứng kiến cảnh tượng kinh dị nhưng khó gặp nhất trong tự nhiên

mikhue

Học sinh tiến bộ
Thành viên
8 Tháng chín 2017
985
607
154
20
Đắk Lắk
SMTOWN
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Kinh dị, nhưng rất cần thiết cho cuộc sống của con người.
Mới đây trên diễn đàn Reddit xuất hiện một chủ đề thu hút cực kỳ nhiều lượt theo dõi và bình luận. Lý do này bắt nguồn từ một cảnh tượng hết sức kinh dị nhưng cực kỳ khó bắt gặp trong tự nhiên.
parasitoid-wasp.gif

Tất cả được gói gọn trong bức hình này.
Để giải thích một cách dễ hiểu, thì đây là cảnh tượng một sinh vật thuộc loài ong ký sinh (parasitoid wasp) đang thoát ra khỏi cơ thể vật chủ của nó. Cá thể trưởng thành của ong bằng cách nào đó đã đẻ trứng vào trong cơ thể vật chủ. Trứng nở, ấu trùng của ong đục khoét cơ thể vật chủ từng chút một, sau đó lột xác và cắn vỡ bụng vật chủ để chui ra.
Nhìn chung, đây là một quá trình thực sự kinh dị. Con trưởng thành tiêm độc chất làm tê liệt vật chủ, trong khi ấu trùng nở ra sẽ biến vật chủ thành một con... zombie đích thực. Nó sẽ giống như một xác sống, có thể cử động nhưng thậm chí chẳng cần ăn, trong khi ấu trùng thì gặm nhấm thân thể chúng dần dần.
Bạn thử tưởng tượng, nếu như giờ đây có một con quái vật nào đó trú ngụ trong cơ thể bạn, ăn dần dần các bộ phận theo thứ tự từ ít quan trọng nhất: 1 quả thận, 1 lá phổi, 1 ít gan, 1 đoạn ruột... Bạn vẫn sống, nhưng theo cái cách sống không bằng chết, thì vật chủ của lũ ký sinh kia cũng y như vậy.
parasitoid-wasp-1.gif

Một con ong bắp cày đang đẻ trứng vào vật chủ.
Thông thường, trứng của các loài parasitoid wasp không bao giờ được nhìn thấy, vì chúng chỉ được đẻ trong cơ thể của vật chủ. Ngay cả ấu trùng của chúng cũng vậy, vì rất khó để phân biệt côn trùng đã thành vật chủ với những cá thể bình thường.
Một quá trình kinh dị, nhưng quan trọng

Nhiều người có thể tự hỏi mục đích đến Trái đất của cái lũ này là gì. Chúng quá kinh dị và man rợ để tồn tại.
Nhưng thực ra, các loài parasitoid wasp quan trọng với con người hơn chúng ta tưởng. Chúng có đến 40 loài, và rất nhiều trong số đó được dùng như một phương pháp để kiểm soát sâu bệnh cực kỳ hiệu quả mà không cần đến thuốc trừ sâu độc hại.
Thế nên hãy trân trọng chúng hơn, vì nếu chúng không tồn tại, việc nuôi trồng nông sản có thể phải dựa hoàn toàn vào hóa chất. Mà rõ ràng điều đó chẳng ai mong muốn chút nào, đúng không?
Cập nhật: 24/12/2017Theo Trí Thức Trẻ
 

Yêu HM

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
967
1,159
239
20
Bình Thuận
THCS Chợ Lầu
Kinh dị, nhưng rất cần thiết cho cuộc sống của con người.
Mới đây trên diễn đàn Reddit xuất hiện một chủ đề thu hút cực kỳ nhiều lượt theo dõi và bình luận. Lý do này bắt nguồn từ một cảnh tượng hết sức kinh dị nhưng cực kỳ khó bắt gặp trong tự nhiên.
parasitoid-wasp.gif

Tất cả được gói gọn trong bức hình này.
Để giải thích một cách dễ hiểu, thì đây là cảnh tượng một sinh vật thuộc loài ong ký sinh (parasitoid wasp) đang thoát ra khỏi cơ thể vật chủ của nó. Cá thể trưởng thành của ong bằng cách nào đó đã đẻ trứng vào trong cơ thể vật chủ. Trứng nở, ấu trùng của ong đục khoét cơ thể vật chủ từng chút một, sau đó lột xác và cắn vỡ bụng vật chủ để chui ra.
Nhìn chung, đây là một quá trình thực sự kinh dị. Con trưởng thành tiêm độc chất làm tê liệt vật chủ, trong khi ấu trùng nở ra sẽ biến vật chủ thành một con... zombie đích thực. Nó sẽ giống như một xác sống, có thể cử động nhưng thậm chí chẳng cần ăn, trong khi ấu trùng thì gặm nhấm thân thể chúng dần dần.
Bạn thử tưởng tượng, nếu như giờ đây có một con quái vật nào đó trú ngụ trong cơ thể bạn, ăn dần dần các bộ phận theo thứ tự từ ít quan trọng nhất: 1 quả thận, 1 lá phổi, 1 ít gan, 1 đoạn ruột... Bạn vẫn sống, nhưng theo cái cách sống không bằng chết, thì vật chủ của lũ ký sinh kia cũng y như vậy.
parasitoid-wasp-1.gif

Một con ong bắp cày đang đẻ trứng vào vật chủ.
Thông thường, trứng của các loài parasitoid wasp không bao giờ được nhìn thấy, vì chúng chỉ được đẻ trong cơ thể của vật chủ. Ngay cả ấu trùng của chúng cũng vậy, vì rất khó để phân biệt côn trùng đã thành vật chủ với những cá thể bình thường.
Một quá trình kinh dị, nhưng quan trọng

Nhiều người có thể tự hỏi mục đích đến Trái đất của cái lũ này là gì. Chúng quá kinh dị và man rợ để tồn tại.
Nhưng thực ra, các loài parasitoid wasp quan trọng với con người hơn chúng ta tưởng. Chúng có đến 40 loài, và rất nhiều trong số đó được dùng như một phương pháp để kiểm soát sâu bệnh cực kỳ hiệu quả mà không cần đến thuốc trừ sâu độc hại.
Thế nên hãy trân trọng chúng hơn, vì nếu chúng không tồn tại, việc nuôi trồng nông sản có thể phải dựa hoàn toàn vào hóa chất. Mà rõ ràng điều đó chẳng ai mong muốn chút nào, đúng không?
Cập nhật: 24/12/2017Theo Trí Thức Trẻ
Mình chả thấy trứng đâu :v.
 

Tuyết Mùa Hạ

Học sinh chăm học
Thành viên
10 Tháng chín 2017
303
410
99
21
Ninh Bình
ahihihi
quả thực kinh dị muốn phát ớn :v
Mới nhìn ảnh kia,mk còn tưởng đang đẻ ấy chứ :v Ai ngờ là đục khoét chui ra :v
Man di mọi rợ
 

HCMUT K21

Học sinh chăm học
Thành viên
18 Tháng chín 2017
278
195
119
Bà Rịa - Vũng Tàu
THPT Nguyễn Huệ
mỗi loại sinh vật có 1 cách tồn tại riêng của nó mà :)
 

Vũ Linh Chii

Cựu TMod Sinh học
Thành viên
18 Tháng năm 2014
2,843
3,700
584
20
Tuyên Quang
THPT Thái Hòa
Kinh dị, nhưng rất cần thiết cho cuộc sống của con người.
Mới đây trên diễn đàn Reddit xuất hiện một chủ đề thu hút cực kỳ nhiều lượt theo dõi và bình luận. Lý do này bắt nguồn từ một cảnh tượng hết sức kinh dị nhưng cực kỳ khó bắt gặp trong tự nhiên.
parasitoid-wasp.gif

Tất cả được gói gọn trong bức hình này.
Để giải thích một cách dễ hiểu, thì đây là cảnh tượng một sinh vật thuộc loài ong ký sinh (parasitoid wasp) đang thoát ra khỏi cơ thể vật chủ của nó. Cá thể trưởng thành của ong bằng cách nào đó đã đẻ trứng vào trong cơ thể vật chủ. Trứng nở, ấu trùng của ong đục khoét cơ thể vật chủ từng chút một, sau đó lột xác và cắn vỡ bụng vật chủ để chui ra.
Nhìn chung, đây là một quá trình thực sự kinh dị. Con trưởng thành tiêm độc chất làm tê liệt vật chủ, trong khi ấu trùng nở ra sẽ biến vật chủ thành một con... zombie đích thực. Nó sẽ giống như một xác sống, có thể cử động nhưng thậm chí chẳng cần ăn, trong khi ấu trùng thì gặm nhấm thân thể chúng dần dần.
Bạn thử tưởng tượng, nếu như giờ đây có một con quái vật nào đó trú ngụ trong cơ thể bạn, ăn dần dần các bộ phận theo thứ tự từ ít quan trọng nhất: 1 quả thận, 1 lá phổi, 1 ít gan, 1 đoạn ruột... Bạn vẫn sống, nhưng theo cái cách sống không bằng chết, thì vật chủ của lũ ký sinh kia cũng y như vậy.
parasitoid-wasp-1.gif

Một con ong bắp cày đang đẻ trứng vào vật chủ.
Thông thường, trứng của các loài parasitoid wasp không bao giờ được nhìn thấy, vì chúng chỉ được đẻ trong cơ thể của vật chủ. Ngay cả ấu trùng của chúng cũng vậy, vì rất khó để phân biệt côn trùng đã thành vật chủ với những cá thể bình thường.
Một quá trình kinh dị, nhưng quan trọng

Nhiều người có thể tự hỏi mục đích đến Trái đất của cái lũ này là gì. Chúng quá kinh dị và man rợ để tồn tại.
Nhưng thực ra, các loài parasitoid wasp quan trọng với con người hơn chúng ta tưởng. Chúng có đến 40 loài, và rất nhiều trong số đó được dùng như một phương pháp để kiểm soát sâu bệnh cực kỳ hiệu quả mà không cần đến thuốc trừ sâu độc hại.
Thế nên hãy trân trọng chúng hơn, vì nếu chúng không tồn tại, việc nuôi trồng nông sản có thể phải dựa hoàn toàn vào hóa chất. Mà rõ ràng điều đó chẳng ai mong muốn chút nào, đúng không?
Cập nhật: 24/12/2017Theo Trí Thức Trẻ
Sinh tồn một cách man rơ
T đăng ăn cam mà ko nuốt nổi nữa
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,923
539
Các em hãy xem series phim Ailen và Predator nếu thích thể loại này nhé :v
 
  • Like
Reactions: Kyungsoo Do
Top Bottom