- 4 Tháng mười một 2018
- 1,503
- 4,901
- 496
- 20
- Cà Mau
- THPT Hồ Thị Kỷ


Nghe qua tiêu đề thì rất quen đúng không mọi người nhưng thật sự là nó lạ thật đó, bởi vì đây là một bộ phim kinh dị được chuyển thể từ bài hát gắn liền với tuổi thơ của chúng ta
Kì lạ nhỉ tại sao bài hát vui tươi lại có thể chuyển thành phim kinh dị nhỉ?
Để mọi người có thể hiểu hơn về cốt truyện của bài hát thì mình đã tóm tắt lại cho dễ hiểu
Mời mọi người cùng xem nha :
Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
=> Ngày xưa, có một đôi bạn cực kì thân thiết, người thì bán dầu, người thì bán ếch, cả hai đều mồ côi cha mẹ. Hai người họ sống dựa vào nhau tựa như cây kèo và cây cột. Vào một đêm, anh bán ếch đi soi ếch thì bắt được một con le le và một con bìm bịp. Anh mừng lắm vì thời đó, hai con vật này rất có giá trị, anh có thể giàu lên nhanh chóng. Hai con vật mếu máo xin anh thả chúng đi và chúng sẽ trả ơn, anh mủi lòng thả chúng đi. Mấy hôm sau, lúc hai con vật đang tung tăng trên bờ sông chơi chợt nghe thấy hai con ma da bị hà bá ruồng bỏ đang thảo luận về việc sẽ kéo anh bán dầu và anh bán ếch - những âm binh thứ 49 thế mạng cho chúng. Hai con vật thấy thế liền báo ngay cho ân nhân và nhắc nhở rằng hai người không thể ra ngoài trong vòng 7 ngày. Anh bán ếch kể lại cho anh bán dầu nhưng anh bán dầu không tin, anh bán ếch bèn mua mấy vò rượu chuốc say anh bán dầu. Cứ như thế đến canh 3 ngày thứ 6 thì anh bán dầu chợt tỉnh giấc thấy mình mấy hôm đã không bán hàng liền tức tốc gánh hàng đi bán. Đến cây cầu bắc ngang qua sông có hai con ma da thì trượt chân té xuống, 1 con ma da đã được siêu thoát. Vào lúc anh bán ếch tỉnh dậy cũng đã là quá trưa, không thấy bạn đâu anh liền chạy ngay đi tìm bạn thì nhận được hung tin: Anh bán dầu đã chết. Anh làm tang lễ cho bạn, buổi tang hôm đó, không một ai đến cả, thậm chí đến cả tiếng kèn trống cũng không có. Cũng đúng thôi, người nghèo khó như các anh thì ai thèm đoái hoài. Con le le và con bìm bịp không thấy tiếng kèn trống đám ma nào cứ kêu lên từng hồi thay thế. Đêm hôm đó, anh bán ếch uống rượu say khướt, anh luôn nhớ tới người bạn từ hồi còn để chỏm. Bỗng chợt, anh thấy người bạn anh đứng ở trước cửa, tay cứ vẫy gọi anh, anh chạy theo, chạy theo mãi đến con sông thì anh bạn biến mất. Anh đứng ngơ ngẩn ra ở đó một lúc thì bỗng cười lên, một nụ cười đau thương nhưng lại đáng sợ đến lạnh gáy. Anh trầm mình xuống dòng sông lạnh ngắt, con ma da còn lại được siêu thoát. Hai anh bạn gặp nhau dưới con sông thiếu vắng hơi người, thế mạng cho hai con quỷ ma da và phải bắt đủ 49 mạng người mới có thể siêu thoát. Hai con vật kia biết được ân nhân mình gặp chuyện chẳng lành mà chẳng thể làm gì đành phải sau khi anh chết đi và làm tang ma cho anh..
Tác giả tóm tắt @Bùi Thị Diệu Linh
-------------------------------------------------------------------------------------------------
@phamkimcu0ng @Karry Nguyệt @Đức Nhật @Bùi Thị Diệu Linh @Karry Nguyệt @hoa du @Mart Hugon @Hồ Nhi @Thái Minh Quân @Tungtom @...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem xong nhớ gửi TIN NHẮN ÂM NHẠC nha mọi người
Kì lạ nhỉ tại sao bài hát vui tươi lại có thể chuyển thành phim kinh dị nhỉ?

Mời mọi người cùng xem nha :
Bắc kim thang cà lang bí rợ
Cột qua kèo là kèo qua cột
Chú bán dầu qua cầu mà té
Chú bán ếch ở lại làm chi
Con le le đánh trống thổi kèn
Con bìm bịp thổi tò tí te tò te
=> Ngày xưa, có một đôi bạn cực kì thân thiết, người thì bán dầu, người thì bán ếch, cả hai đều mồ côi cha mẹ. Hai người họ sống dựa vào nhau tựa như cây kèo và cây cột. Vào một đêm, anh bán ếch đi soi ếch thì bắt được một con le le và một con bìm bịp. Anh mừng lắm vì thời đó, hai con vật này rất có giá trị, anh có thể giàu lên nhanh chóng. Hai con vật mếu máo xin anh thả chúng đi và chúng sẽ trả ơn, anh mủi lòng thả chúng đi. Mấy hôm sau, lúc hai con vật đang tung tăng trên bờ sông chơi chợt nghe thấy hai con ma da bị hà bá ruồng bỏ đang thảo luận về việc sẽ kéo anh bán dầu và anh bán ếch - những âm binh thứ 49 thế mạng cho chúng. Hai con vật thấy thế liền báo ngay cho ân nhân và nhắc nhở rằng hai người không thể ra ngoài trong vòng 7 ngày. Anh bán ếch kể lại cho anh bán dầu nhưng anh bán dầu không tin, anh bán ếch bèn mua mấy vò rượu chuốc say anh bán dầu. Cứ như thế đến canh 3 ngày thứ 6 thì anh bán dầu chợt tỉnh giấc thấy mình mấy hôm đã không bán hàng liền tức tốc gánh hàng đi bán. Đến cây cầu bắc ngang qua sông có hai con ma da thì trượt chân té xuống, 1 con ma da đã được siêu thoát. Vào lúc anh bán ếch tỉnh dậy cũng đã là quá trưa, không thấy bạn đâu anh liền chạy ngay đi tìm bạn thì nhận được hung tin: Anh bán dầu đã chết. Anh làm tang lễ cho bạn, buổi tang hôm đó, không một ai đến cả, thậm chí đến cả tiếng kèn trống cũng không có. Cũng đúng thôi, người nghèo khó như các anh thì ai thèm đoái hoài. Con le le và con bìm bịp không thấy tiếng kèn trống đám ma nào cứ kêu lên từng hồi thay thế. Đêm hôm đó, anh bán ếch uống rượu say khướt, anh luôn nhớ tới người bạn từ hồi còn để chỏm. Bỗng chợt, anh thấy người bạn anh đứng ở trước cửa, tay cứ vẫy gọi anh, anh chạy theo, chạy theo mãi đến con sông thì anh bạn biến mất. Anh đứng ngơ ngẩn ra ở đó một lúc thì bỗng cười lên, một nụ cười đau thương nhưng lại đáng sợ đến lạnh gáy. Anh trầm mình xuống dòng sông lạnh ngắt, con ma da còn lại được siêu thoát. Hai anh bạn gặp nhau dưới con sông thiếu vắng hơi người, thế mạng cho hai con quỷ ma da và phải bắt đủ 49 mạng người mới có thể siêu thoát. Hai con vật kia biết được ân nhân mình gặp chuyện chẳng lành mà chẳng thể làm gì đành phải sau khi anh chết đi và làm tang ma cho anh..
Tác giả tóm tắt @Bùi Thị Diệu Linh
-------------------------------------------------------------------------------------------------
@phamkimcu0ng @Karry Nguyệt @Đức Nhật @Bùi Thị Diệu Linh @Karry Nguyệt @hoa du @Mart Hugon @Hồ Nhi @Thái Minh Quân @Tungtom @...
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xem xong nhớ gửi TIN NHẮN ÂM NHẠC nha mọi người