Rooney đã nhận được một lời nhắc nhở sau khi anh giúp United vượt qua Birmingham City bằng màn trình diễn tuyệt vời ở cuối tuần trước.
Với việc Ronaldo chuyển đến chơi cho Real Madrid, Sir Alex đã hứa sẽ cho Rooney quay trở lại chơi ở vị trí trung phong mà anh ưa thích. Rooney ngay lập tức đã phản ứng một cách tích cực bằng hai pha lập công liên tiếp vào lưới của Chelsea và Birmingham. Bàn thắng cuối tuần trước vào lưới đội bóng mới lên hạng Birmingham cũng là bàn thắng thứ 99 anh ghi cho Quỷ Đỏ.
Nhưng có vẻ Rooney vẫn chưa từ bỏ thói quen của mình ở những mùa bóng trước. Dù được Sir Alex xếp chơi ở vị trí tiền đạo cắm nhưng anh vẫn thường xuyên dạt sang phía hành lang để tranh cướp bóng.
"Cậu ấy muốn có mặt ở mọi vị trí trên sân vào mọi lúc," Trợ lí HLV Mike Phelan nói.
"Nhưng chúng tôi còn 10 cầu thủ giỏi khác trên sân, và Rooney cần phải nhận ra vai trò nào thích hợp nhất với mình."
"Thỉnh thoảng cậu ấy hay di chuyển rộng ra xung quanh giống như trong trận gặp Birmingham. Dù thể hiện rất tốt nhưng cậu ấy phải nhớ rằng chúng tôi đang tạo cho cậu ấy cơ hội ghi bàn."
Đó chỉ là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng dành cho Rooney rằng anh không cần phải hoàn thành mọi vai trò cùng một lúc.
Ngoài ra, có một vấn đề là ở đội tuyển Anh, Fabio Capello thường xuyên để Rooney và Steven Gerrard hoán đổi vị trí cho nhau. Nhưng ở MU, cả Nani và tân binh Antonio Valenia đều chưa thể khiến BHL yên tâm để thử nghiệm chiến thuật tương tự.
Tuy nhiên, Rooney vẫn bắt đầu mùa giải với một tấn suất ghi bàn đáng nể, thậm chí anh đã có thể ghi ba bàn thắng vào trận đấu cuối tuần vừa qua.
“Đáng ra tôi đã có bàn thắng thứ 100” Rooney cho biết.
“Tôi có một vài cơ hội nhưng thủ môn bên phía đội bạn đã thi đấu xuất sắc."
“Nhưng trên hết, tôi hài lòng với việc giành trọn ba điểm trước Birmingham và bàn thắng ghi được.”
Đã hai mùa giải liên tiếp Manchester United bị cầm chân ngay ở ngày đầu ra quân cho dù điều đó không thể ngăn cản họ bảo vệ thành công danh hiệu vô địch. Và bây giờ, United đang chuẩn bị cho trận đấu với Burnley, một tân binh khác của giải Ngoại hạng. Đây sẽ là chuyến làm khách đầu tiên của Quỷ Đỏ tại Turf Moor sau 33 năm.
Fergie có một chút lo lắng về hàng thủ vì chưa thể biết Jonny Evans có kịp bình phục chấn thương mắt cá để ra sân vào hôm thứ Năm được hay không. Thêm vào, Rio Ferdinand và Nemanja Vidic chắc chắn phải ngồi ngoài. Do đó, O’Shea sẽ tiếp tục đảm nhiệm vị trí trung vệ với Wes Brown trong trường hợp Evans không thể thi đấu.
Với những vị trí khác, Sir Alex có khá nhiều sự lựa chọn khi cả Anderson, Michael Carrick và Park Ji Sung đều đã trở lại sau khi vắng mặt vào hôm Chủ Nhật.
Ở trận đấu với Birmingham, Michael Owen đã được vào sân từ băng ghế dự bị và lúc này, anh luôn sẵn sàng để xuất kích. Trong khi đó, Federico Macheda cũng muốn tiếp tục gây ấn tượng như những gì anh đã thể hiện cuối mùa giải trước.
Ben Foster sẽ vẫn là người gác đền của Quỷ Đỏ sau màn trình diễn xuất sắc ở vòng một, tiêu biểu là tình huống cản phá cú dứt điểm của Christian Benitez.
Bỏ lại sau lưng nỗi thất vọng mang tên Wembley, thủ thành 26 tuối này đã lấy lại phong độ một cách rất nhanh chóng.
“Tôi cảm thấy vui mừng với những đóng góp của mình, đặc biệt là trong trận đấu hồi cuối tuần trước.” Ben cho biết.
“Tôi đã rất thất vọng sau màn trình diễn tệ hại ở Wembley nhưng đó là một kinh nghiệm quý báu để tôi có thể gượng dậy và thi đấu tốt hơn trong tương lai. Tôi đã được trao cơ hội và bây giờ, tôi phải nắm bắt lấy nó.”
“Thật không may khi Edwin gặp phải chấn thương và sẽ vắng mặt một khoảng thời gian dài. Tôi sẽ làm tất cả những gì có thể trong quãng gian đó. Khi anh ấy trở lại, hy vọng rằng tôi đã làm tròn nhiệm vụ để có một chỗ đứng nhất định."