Khi nhịp đập con tim chỉ còn thoi thóp, khi chàng lãng tử chỉ còn là cái bóng hào hoa của ngày nào, chúng ta cần, thực sự cần, một sự thay đổi - hoặc là cả một cuộc cách mạng.
Arsenal đang khởi đầu mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử, Pháo thủ đang lâm vào khủng hoảng thực sự. Trắng tay trên sân nhà trước Lữ đoàn đỏ, thua bẽ bàng dưới trướng quỷ, và sau đó bị hạ gục bởi chính người hàng xóm, chúng ta dường như đang đi sai hướng trầm trọng, còn đâu hình ảnh của một ông lớn trong làng bóng đá Anh quốc.
Arsenal đang nằm trong nửa cuối bảng xếp hạng, kém MU tới 12 điểm, khát vọng vô địch chắc chắn không còn. Nhưng khó khăn không dừng lại ở đó, liệu Ars có thể lọt vào được top 4 ko, liệu mùa sau Đại gia có phải xuống chơi ở đấu trường cúp C2 châu Âu. Đó quả là một nỗi thất vọng lớn.
Khát khao danh hiệu, giờ đây còn phải đối mặt với nhiều khủng hoảng hơn nữa! F4, rồi N8 đều đã ra đi, và người hùng còn sót lại - Robin van Persie, cũng đang lấp lửng về tương lai của mình. Những bản hợp đồng vừa qua đang dần chứng minh học chỉ là miếng vải vá, quá non, quá thiếu đẳng cấp, và tiếp tục chờ đợi. Khủng hoảng nhân sự còn trầm trọng hơn nữa khi Arsenal mất tới 4 hậu vệ, và cả người thay thế - Jack Wilshere. Cần một sự thay đổi, và chỉ có thể là một người - Wenger.
15 năm gắn bó với thành Luân Đôn là quảng thời gian Wenger trở thành người cha của nơi đây. Ông đã đem lại vinh quang, tài năng và niềm hạnh phúc. Nhưng điều đó, dường như đang dần trở thành quá khứ. Arsenal đang lệch quỹ đạo, và ông cần ra đi, 15 năm đã là đủ, tình yêu và lòng biết ơn đối với ông là không bao giờ cạn.
Quá khứ và hiện tại, tình yêu và lòng thù hận, khát vọng và đam mê
Kiên nhẫn, tháng 1 nhé!