Văn 9 Tập làm văn

Trầ Hữu Thịnh

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
26
12
21
20
Tiền Giang
THCS Thạnh Trị

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Hãy kể một kỉ niệm đáng nhớ với thầy cô giáo, kỉ niệm đó XẢY RA VÀO NGÀY 20/11. Có sử dụng miêu tả.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Chị cho em mạch ý chính. Còn về việc sử dụng miêu tả ở đâu là tùy thuộc vào cách sử dụng từ của em, em nhé ^^

- Hôm nay 20/11 nên lớp chúng tôi tổ chức đi thăm cô chủ nhiệm
- Đây là năm học cuối cùng mà cô chúng tôi dạy ở trường cấp 2 và lũ học trò chúng tôi chính là lứa học trò cuối cùng của cô
- Nhà cô cấp 4 đơn sơ, lối vào nhà là một thảm hoa vàng, xung quanh có nhiều dàn mướp đang nở hoa vàng li ti. Cảnh vật ấy đẹp tựa nên thơ
- Cô tuy dạy Văn nhưng lại không dạy thêm nên nhà không có nhiều bàn ghế, duy có một cái bàn tròn khá lớn dùng để tiếp khách. Cơ mà do chúng tôi nghịch quá nên bất đắc dĩ cả lớp ngồi hẳn ra nền nhà để trò chuyện cùng cô
- Đương buổi chuyện trò thì lớp học trò cũ của cô về thăm cô
- Ngạc nhiên thay, đó là lớp học trò khóa đầu tiên của cô, tuy ko về đầy đủ nhưng cũng ước chừng tầm trên dưới 2/3 lớp cũ rồi
- Các anh chị ấy kể về cô cho chúng tôi nghe, ngày ấy các anh chị nghịch đủ trò, cô lại là cô giáo trẻ nữa nên luôn là điểm nhấn để các anh chị ấy trêu
- Nhưng càng về sau, lớp có 1 bạn gia đình khó khăn đến mức phải nghỉ học giúp gia đình, cô là người đã tận tình đến nhà hỏi thăm, động viên em đi học, cắt cử thành viên trong lớp đến để giúp em lấp lại lỗ hổng kiến thức. Còn chính mình thì thuyết phục hội đồng sư phạm trường cho em ấy kiểm tra lại để có thể tiếp tục lên lớp
- Nhiều năm sau, người học trò ấy trưởng thành và trở thành bác sĩ giỏi
- Rồi con trai cô gặp tai nạn, người học trò ấy biết tin liền đến cứu chữa tận tình và thay gia đình trả luôn viện phí
- Nhờ cô mà chàng trai trẻ ấy có được hôm nay. Gieo nhân nào gặt quả ấy. Tình cô trò mãi là điểm sáng trong nền giáo dục nước nhà
- Nghe các anh chị ấy kể, chúng tôi thầm kính trọng cô hơn, cô cũng luôn chăm lo, dạy bảo chúng tôi từng li từng tí như thế. Vậy mà chúng tôi lại hay phớt lờ ko để tâm đến
- Sau buổi gặp mặt, chúng tôi tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập hơn nữa để ko phụ lòng cô
 
  • Like
Reactions: phuongdaitt1
Top Bottom