Văn 8 tập làm văn

phamyen71@gmail.com

Học sinh mới
Thành viên
21 Tháng tám 2018
7
0
1
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Bài 1: Cho đoạn văn sau
"MỘt buổi chiều như thường lệ, tôi xách cần câu ra bờ sông. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đã ngồi câu ở đó tự bao giờ. Tôi định lên tiếng chào làm quen, nhưng vì ngại nên lại thôi. Thế là tôi lặng lẽ lùi xa một quãng buông câu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn trộm cậu ta. Lóng ngóng thế nào, tôi để tuột cả hộp mồi rơi xuống sông. Ngán ngẩm, tôi uốn cần câu định ra về. Chưa kịp đứng dậy tôi đã thấy cậu bé đứng sừng sững ngay trước mặt. Trên tay cậu ta là một hộp mồi đầy. Cậu ta lẳng lặng san nửa số mồi cho tôi. Thế là chúng tôi làm quen với nhau."
Hãy thêm yếu tố miêu tả và biểu cảm để viết lại đoạn văn tự sự trên sao cho sinh động, hấp dẫn hơn.

Bài 2: Cho đoạn văn sau:
"Kim đồng hồ vừa nhích đến con số 12. Mặt trời đã đứng bóng. Cái nắng hè gay gắt đến khó chịu, lại thêm đợt gió lào quạt dữ dội. Ngoài vườn, hàng chuối cũng như đang rũ xuống. Tôi nhìn ra ngõ, giờ này mẹ vẫn chưa về. Hôm nào cũng vậy, mẹ thường đi làm về rất muộn. Cơ quan thì xa, cái xe đạp cũ và cái dáng gầy của mẹ phải chống chọi với nắng với gió lào, vất vả lắm mới vượt qua được cả quãng đường dài. Nghĩ đến đó tự nhiên tôi thấy cay cay nơi khóe mắt và trong lòng chợt thổn thức:" Làm sao con có thể chia sẻ nỗi nhọc nhằn của mẹ, mẹ ơi!"
a,Xác định các yếu tố miêu tả và biểu cảm trong đoạn văn trên
b,Hãy viết tiếp đoạn văn trên thành 1 bài văn theo đề bài sau: Kể về 1 việc em làm khiến cha mẹ vui lòng. Trong đoạn văn có sử dụng yếu tố miêu tả biểu cảm
 

Bé Nai Dễ Thương

Học sinh tiến bộ
Thành viên
9 Tháng sáu 2017
1,687
1,785
284
Điện Biên
♦ Tiên học lễ _ Hậu học văn _ Đập đá quay tay ♦ ( ♥ cần chút sức lực ♥)
Cho đoạn văn sau
"MỘt buổi chiều như thường lệ, tôi xách cần câu ra bờ sông. Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đã ngồi câu ở đó tự bao giờ. Tôi định lên tiếng chào làm quen, nhưng vì ngại nên lại thôi. Thế là tôi lặng lẽ lùi xa một quãng buông câu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn trộm cậu ta. Lóng ngóng thế nào, tôi để tuột cả hộp mồi rơi xuống sông. Ngán ngẩm, tôi uốn cần câu định ra về. Chưa kịp đứng dậy tôi đã thấy cậu bé đứng sừng sững ngay trước mặt. Trên tay cậu ta là một hộp mồi đầy. Cậu ta lẳng lặng san nửa số mồi cho tôi. Thế là chúng tôi làm quen với nhau."
Hãy thêm yếu tố miêu tả và biểu cảm để viết lại đoạn văn tự sự trên sao cho sinh động, hấp dẫn hơn.
Một buổi chiều như thường lệ, tôi xách cần câu ra bờ sông. Bầu trời thật đẹp, trong xanh và cao tít. Những làn gió nhẹ thổi qua. Ôi thật tuyệt ! Bỗng nhiên tôi nhìn thấy một cậu bé trạc tuổi mình đã ngồi câu ở đó tự bao giờ. Mặt cậu lộ rõ vẻ buồn, khuôn mặt có chút lấm lem, quân áo hơi nhếch nhác. Tôi định lên tiếng chào làm quen, nhưng vì ngại nên lại thôi. Thế là tôi lặng lẽ lùi xa một quãng, buông câu, nhưng thỉnh thoảng vẫn liếc mắt nhìn trộm cậu ta. Mắt cậu ta vẫn nhìn chằm chằm vào dòng nước xanh. Sắc mặt cậu không thay đổi, trông rất chầm!Lóng ngóng thế nào, tôi để tuột cả hộp mồi rơi xuống sông. Ôi! tôi thật hậu đậu! Ngán ngẩm, tôi cuốn cần câu, định ra về. Chưa kịp đứng dậy, tôi đã nhìn thấy cậu bé đứng sừng sững ngay trước mặt.Tôi thoáng chút bất ngờ. Trên tay cậu ta là một hộp mồi đầy. Cậu ta lẳng lặng san nửa số mồi cho tôi. Tôi lặng người nhìn cậu. Rồi tôi chợt thấy vui và nói chuyện với cậu. Thế là chúng tôi làm quen với nhau.
Nguồn: Gg
 
  • Like
Reactions: phamyen71@gmail.com
Top Bottom