Văn 9 Tập làm văn

Trầ Hữu Thịnh

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
26
12
21
20
Tiền Giang
THCS Thạnh Trị

baochau1112

Cựu Phụ trách nhóm Văn | CN CLB Khu vườn ngôn từ
Thành viên
6 Tháng bảy 2015
6,549
13,982
1,304
Quảng Nam
Vi vu tứ phương
Hãy kể một câu chuyện của bản thân có Liên quan đến câu tục ngữ Đi một ngày đàng học một sàng khôn.
Cảm ơn mọi người nhiều.
Hồi ấy chị đã gõ xong rồi nhưng không hiểu sao lại không thể đăng lên kịp giờ cho em được @@ Em thông cảm nhé

Về câu chuyện thì chị cho em 1 ý
- Tôi là một học sinh giỏi xuất sắc danh dự toàn trường
- Trước đây, tôi vốn tự hào quá thể về thành tích tiếng anh của mình
- Nhưng rồi, tôi tham gia vào 1 cuộc thi tài năng tiếng anh do tỉnh tổ chức
- Tôi có dịp chứng kiến những bạn bè đồng trang lứa hào hứng và tự tin lên diễn thuyết đề tài trước đám đông người xem
- Các cậu ấy xuất sắc về mọi mặt từ phát âm chuẩn, ý tưởng sáng tạo cho đề tài lẫn khả năng khéo léo và nhạy bén khi trình bày đề tài nữa
- Tất cả những điều đó khiến tôi nghĩ lại về mình
- Tôi không giỏi bằng họ. Vì sao tôi lại kiêu kì? Bản thân các cậu ấy đã giỏi, vì sao lại luôn tỏ vẻ khiêm tốn đến vậy?
- Và khi tiếp xúc, chuyện trò cùng các cậu ấy, tôi may mắn nhận được những lời khuyên bổ ích cho hành trang tương lai của mình
- Có thể tôi giỏi nhất trường nhưng ra vòng thi cấp quận/ huyện thì tôi có thể nhất nữa không? Rồi đến vòng thi cấp tỉnh/ thành phố, tôi đứng đâu trong top học sinh ưu tú đó? Và nếu xét về vòng thi cấp quốc gia, liệu rằng tôi có thể ghi danh vào hay không chứ chưa nói đến có giải?
- Núi cao có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn, đừng tự mãn về những gì mình đã có và đã đạt được
- Cần phải phấn đấu nhiều hơn thì mới có thể hoàn thiện bản thân
 

Trầ Hữu Thịnh

Học sinh
Thành viên
19 Tháng bảy 2018
26
12
21
20
Tiền Giang
THCS Thạnh Trị
Hồi ấy chị đã gõ xong rồi nhưng không hiểu sao lại không thể đăng lên kịp giờ cho em được @@ Em thông cảm nhé

Về câu chuyện thì chị cho em 1 ý
- Tôi là một học sinh giỏi xuất sắc danh dự toàn trường
- Trước đây, tôi vốn tự hào quá thể về thành tích tiếng anh của mình
- Nhưng rồi, tôi tham gia vào 1 cuộc thi tài năng tiếng anh do tỉnh tổ chức
- Tôi có dịp chứng kiến những bạn bè đồng trang lứa hào hứng và tự tin lên diễn thuyết đề tài trước đám đông người xem
- Các cậu ấy xuất sắc về mọi mặt từ phát âm chuẩn, ý tưởng sáng tạo cho đề tài lẫn khả năng khéo léo và nhạy bén khi trình bày đề tài nữa
- Tất cả những điều đó khiến tôi nghĩ lại về mình
- Tôi không giỏi bằng họ. Vì sao tôi lại kiêu kì? Bản thân các cậu ấy đã giỏi, vì sao lại luôn tỏ vẻ khiêm tốn đến vậy?
- Và khi tiếp xúc, chuyện trò cùng các cậu ấy, tôi may mắn nhận được những lời khuyên bổ ích cho hành trang tương lai của mình
- Có thể tôi giỏi nhất trường nhưng ra vòng thi cấp quận/ huyện thì tôi có thể nhất nữa không? Rồi đến vòng thi cấp tỉnh/ thành phố, tôi đứng đâu trong top học sinh ưu tú đó? Và nếu xét về vòng thi cấp quốc gia, liệu rằng tôi có thể ghi danh vào hay không chứ chưa nói đến có giải?
- Núi cao có núi cao hơn, người giỏi ắt có người giỏi hơn, đừng tự mãn về những gì mình đã có và đã đạt được
- Cần phải phấn đấu nhiều hơn thì mới có thể hoàn thiện bản thân
Dạ không sao chị ạ, được giúp là e vui rồi
 
Top Bottom