Ngày nào cũng vậy, 2 giờ 15 phút là em ra chơi. Ở sân trường, không khí thật nhộn nhịp, sôi động. Ngồi trên ghế đá, em quan sát sân trường. Bạn Hưng, Nhân đang đánh cầu lông. Mấy bạn gái trong lớp thì có bạn chơi nhảy dây, có bạn thì rồi nói chuyện xì xầm với bạn khác. Và sau đó... Một nhóm các bạn lớp 5 chạy rượt đuổi, còn em thì chỉ ngồi nói chuyện với mấy bạn. Ôi sân trường bây giờ có biết bao nhiêu là trò chơi : Đánh cầu, nhảy dây, bắn bi, rượt đuổi, đá bóng,... Nhưng sau đó thì .... Tùng...Tùng...Tùng, tiếng trống quen thuộc đây rồi, bác Trống báo hiệu cho chúng em vào lớp và bắt đầu một tiếc học mới.
Bài này mình chưa làm bao giờ, nên hơi dở.