Tổng hợp vòng 4 Premiership: Nỗi buồn thành Manchester
Đêm qua, trong khi thành Manchester ngập chìm trong nỗi buồn thất trận thì ở London, bầu không khí lại hoàn toàn ngược lại khi cả 2 đại diện ưu tú nhất, Chelsea và Arsenal đều giành chiến thắng đầy thuyết phục.
Tâm điểm chú ý của loạt trận vòng 4 chắc chắn là cuộc chạm trán kinh điển giữa MU và Liverpool. Trước giờ bóng lăn, dường như tất cả ưu thế đều thuộc về đội bóng thành Manchester, họ đã gần như toàn thắng tại Anfield trong nhiều năm gần đây, họ có được 1 sự bổ sung được kỳ vọng sẽ trở thành huyền thoại mới tại sân Old Trafford, đối thủ của họ, Liverpool, chơi cực kỳ thất thường từ đầu mùa giải… thế nhưng MU đã thua.
Công bằng mà nói, không cần phải theo dõi đầy đủ cả 90 phút trận đấu chúng ta cũng ý thức được rằng, MU thua là hệ quả tất yếu. Thất bại này là kết quả của 1 chuỗi những sai lầm không thể chấp nhận được ở 1 nhà ĐKVĐ, từ cách bố trí đội hình đến những sai lầm cá nhân.
Nhìn vào đội hình xuất phát của Liverpool, nhiều CĐV MU có lẽ đã bấm bụng nghĩ rằng, họ sẽ thắng, thậm chí thắng 1 cách tưng bừng. The Kop không có 2 nhân tố chính Gerrard và Torres (mặc dù trước khi trận đấu diễn ra, báo giới Anh đã khẳng định như đinh đóng cột bộ đôi này sẽ ra sân ngay từ đầu), và quả thực niềm tin ấy đã được cụ thể hoá ngay từ phút thứ 3 khi Tevez “mở hàng”.
Thế nhưng sau bàn thắng, thay vì tiếp tục duy trì 1 sức ép lên phần sân đối phương, MU lại có vẻ lùi sân và nhường thế trận cho đối phương. Đá với sơ đồ 4-3-3 mới mẻ, tuyến giữa của MU lép vế hoàn toàn so với đối thủ. Cả Scholes và Carrick đều không hoàn thành tốt nhiệm vụ đánh chặn của mình, trong khi đó ở 2 bên cánh, 1 khoảng trống mênh mông được tạo ra không hiểu vì lý do gì, và tất nhiên The Kop thừa tinh tế để nhận ra rằng, họ sẽ thành công khi khai thác vào lỗ hổng chết người đó.
Với sơ đồ 4-3-3, lẽ ra MU nên lấy công làm thủ, nhưng trái lại, Rooney thường chơi quá thấp so với 2 người bạn trên hàng công của mình. Có lẽ chính vì vậy nên Tevez thường chỉ xuất hiện trong những pha lên bóng lẻ tẻ, còn Berbatov bị vây hãm triệt để.
Hàng công chơi kém, nhưng hàng thủ của MU còn tệ hại hơn. Cặp lá chắn thép Rio và Vidic không giữ được liên lạc thường xuyên trong khi đó hậu phương mà người Manchester tin cậy nhất: thủ thành Van der Sar cũng có 1 ngày thi đấu không như ý.
Sự thực mà nói, MU đã tự thua trong trận đấu này. Nếu Van der Sar tinh tế hơn trong pha ra vào của mình, nếu Ryan Giggs quyết đoán hơn trong tình huống che người (có thể anh nên phá luôn bóng ra biên) thì MU đã không phải nhận 2 bàn thua ngớ ngẩn đó.
Tuy nhiên, bên cạnh những sai lầm khá đáng trách ở MU, người hâm mộ cũng thẫy nổi bật lên 1 Liverpool với tinh thần chiến đấu quả cảm. Bị thua từ sớm, không có Gerrard (mãi tới hiệp 2 Gerrard mới vào sân) và Torres, và còn chịu gánh nặng lịch sử, nhưng The Kop đã chơi đầy quyết tâm trong 87 phút thi đấu còn lại. Thày trò Benitez hoàn toàn xứng đáng với chiến thắng lịch sử này.
Nếu như trận đấu giữa MU và Liverpool thu hút khán giả là điều đương nhiên thì bên cạnh đó, cuộc chạm trán giữa 2 gã nhà giàu Chelsea và Man City cũng là 1 trong những màn đụng độ rất được chờ đợi.
Ai cũng ý thức được tham vọng của Man xanh, nhưng trên thực tế, có tiền và tham vọng thôi chưa đủ, ở Man City thiếu hẳn đi 1 nhân tố quyết định sự thành-bại của 1 kế hoạch lớn: đó chính là đẳng cấp.
Robinho đã ghi bàn nhưng Man City lại thua
Điều này chỉ được người ta lờ mờ hiểu ra khi Man xanh phải đối đầu với 1 đội bóng mạnh thực sự.Chelsea chính là bài test mà ADUG cần vượt qua trước khi thuyết phục cả thế giới tin vào triết lý bóng đá sặc mùi tiền của mình. Thế nhưng, ngoại trừ Robinho, cả tập thể Man City đã thất bại.
Không có nhiều dấu ấn về chiến thuật ở Man City trong trận đấu đêm qua. Đơn giản, họ chỉ có trong tay 1 ngôi sao chưa biết cách chơi cùng tập thể mới, hàng tiền vệ của Man xanh bị lấn át hoàn toàn và thất bại là điều khó tránh khỏi.
Thất bại này sẽ là 1 bài học quý giá mà ADUG cần ngộ ra trước khi tiếp tục đổ tiền tấn vào các bản hợp đồng chuyển nhượng. Có thể trong tương lai, với tiền, Man xanh sẽ trở thành 1 đội bóng mạnh hơn, nhưng ngay trong mùa giải này, viễn cảnh đó là điều gần như không thể xảy ra.
Ở 1 số trận đấu đáng chú ý khác, Arsenal mặc dù sắp phải chơi trận đầu tiên tại vòng bảng Champions League, nhưng ông Wenger vẫn quyết định tung toàn bộ những gì tốt nhất của mình ra sân trong cuộc chạm trán với Blackburn. Và trái với dự đoán của giới chuyên môn, sự mệt mỏi mà người ta hình dung ở các cầu thủ vừa trở về từ ĐTQG gần như không xuất hiện, thay vào đó là 1 bầu không khí đầy hứng khởi.
Aderbayor, cầu thủ Arsenal đầu tiên lập hat-trick trong mùa giải mới
Arsenal đã chơi quá ấn tượng, thậm chí còn vượt qua cả kỳ vọng của người hâm mộ. Thần công lại có tên trong top 4 kèm theo đó là 1 lời tuyên chiến với ngai vàng. Tuy nhiên những gì mà Wenger và các học trò đang trải qua trong thời điểm này không có gì khác so với khoảng thời gian này năm ngoái, liệu năm nay, vị Giáo sư người Pháp có phép lạ gì giúp Cỗ pháo không đi lại vào vết xe đổ của mùa giải trước?
Trong 1 số trận đấu khác, tân HLV Zola đã có 1 màn ra mắt thất bại khi West ham gục ngã trước West Bromwich trên thánh địa của đối phương. Newcastle thậm chí còn tệ hại hơn, sự ra đi của King Kev có lẽ đã tác động không nhỏ đến tâm lý thi đấu của các cầu thủ, và thường tạm thế chân ông, Chris Hughton cũng không thể làm gì hơn.
Thất bại 1-2 ngay tại St’ James Park trước tân binh Hull có lẽ sẽ là giọt nước làm tràn ly. Chắc chắn chủ tịch Mike Ashley sẽ phải đối diện với 1 làn sóng phẫn nộ mới của các CĐV.
Kết quả các trận đấu
Liverpool – MU: 2 – 1
Blackburn – Arsenal: 0-4
Fulham – Bolton: 2-1
Newcastle – Hull City: 1-2
Portsmouth – Middlesbrough: 2-1
West Brom – West Ham: 3-2
Wigan – Sunderland: 1-1
Man City – Chelsea: 1 – 3
-----------------------------theo 24h----------------
Tuyen_13: Vui nhất là chiến thắng của Liv trước quỷ đỏ thành Man..
Như vậy tạm thời Chel và Liv sẽ lên dẫn đầu giải ngoại hạng
MU có lẽ sẽ trở lại mạnh mẽ từ vòng đấu tới khi lòng tự trọng bị tổn thương nặng sau thất bại kể trên!