- 14 Tháng năm 2017
- 3,974
- 7,627
- 744
- 23
- Phú Yên
- Trường THPT Lương Văn Chánh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!
ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Hôm nay lại thức khuya, lại có một chút suy tư. Nhìn lại bạn trẻ bây giờ (kể cả mình) sao tự nhiên thấy buồn quá. Có mạng internet làm cho đời sống tinh thần của chúng ta tốt hơn nhiều thật, nhiều thứ thú vị đều có trên internet, mình không phũ nhận điều này. Nhưng có lẽ chúng ta đang chìm quá sâu vào thế giới ảo thì phải, ngay tại diễn đàn, mình đã thấy được rất nhiều thứ, nhiều đến nỗi mình có thể viết thành một topic này. Thứ nhất, số lượng thành viên nhỏ tuổi khá nhiều. Lúc mình vào diễn đàn thì mình toàn thấy các mem lớp 8,9 trở lên, vì những lớp này số lượng kiến thức nhiều và khó, mình có thể hiểu được. Nhưng khoảng một năm nay mình thấy thành viên lớp 5,6,7 khá nhiều, không biết mọi người tìm đến diễn đàn để làm gì trong khi kiến thức ở những khối lớp này hoàn toàn xoay sở được. Mạng internet phát triển mạnh đến mức có thể làm lượng kiến thức của mọi người bị mất đi khá nhiều do không chịu đọc sách giáo khoa đó. Thứ hai, suy nghĩ của mọi người đang dần bị ảo hóa. Mặc dù mình là người thích tán gẫu trên internet, nhưng mình vẫn xem trong cuộc sống thực tại hơn, "Nếu có một người bạn trên internet và một người bạn ngoài thực tế để nói chuyện, tôi sẽ chọn người bạn ngoài thực tế", mặc dù mình không giỏi giao tiếp. Nhưng ngay trên diễn đàn này, diễn đàn học tập, mình lại thấy những bạn trẻ với lối suy nghĩ ảo đến mức mình không ngờ tới. Những bình luận trong các topic học thuật thì không ai quan tâm, nhưng những topic Nhật Ký, Yêu thì những người không liên quan cũng nhiệt tình trả lời, giống như bạn từng trải vậy, nhưng thật ra những trả lời đó rất vô dụng trong thực tế luôn, mà các bạn trẻ lại cứ thích làm vậy...buồn....Thứ ba, các bạn thức khuya quá nhiều. Một em lớp 8 mà đã thức khuya tới 11 giờ đêm thì làm sao phát triển tốt được, các em đang ở tuổi phát triển, cần nghỉ ngơi nhiều mà lại thức khuya như vậy, có lẽ là do trên lớp tạo quá nhiều áp lực chăng?
Nói chung là mình thật sự buồn cho thế hệ em của mình, hi vọng mọi người biết trân trọng những thứ xung quanh, tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn là mạng xã hội. Đừng tạo áp lực cho bản thân mình, vì cấp 2 chưa quá nhiều áp lực để mọi người có thể ỷ lại nhiều vào mạng xã hội như vậy. Tôi đang buồn cho một thế hệ mới....thật sự buồn.
(PS: Mình đăng topic này không có nghĩa là những gì mình nói là không có mình trong đó)
Nói chung là mình thật sự buồn cho thế hệ em của mình, hi vọng mọi người biết trân trọng những thứ xung quanh, tiếp xúc với cuộc sống nhiều hơn là mạng xã hội. Đừng tạo áp lực cho bản thân mình, vì cấp 2 chưa quá nhiều áp lực để mọi người có thể ỷ lại nhiều vào mạng xã hội như vậy. Tôi đang buồn cho một thế hệ mới....thật sự buồn.
(PS: Mình đăng topic này không có nghĩa là những gì mình nói là không có mình trong đó)