[ Tâm sự] Ngày tôi đến...

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Từ khi bước chân vào Diễn đàn học mãi đến giờ (từ lúc bắt đầu hoạt động đến giờ) mình nhìn lại cũng nhanh thật, mới đó mà đã 3 tháng rồi cơ đó. Từ ngày đầu tiên mình lên diễn đàn mình bỡ ngỡ vô cùng, lúc mới chuyển từ tài khoản @Nguyễn Trần Thành Đạt sang tài khoản @Ngọc Đạt mình cũng vẫn là 1 đứa chưa hiểu gì về cách thức sử dụng diễn đàn. Dần dẫn bị nhắn nhở, cảnh cáo trên toàn diễn đàn và cũng như là bị "Mới vi phạm", có lẽ giờ này mình thành thành viên có số lần vi phạm kỉ lục trên diễn đàn "31 lần" với 18 điểm cảnh cáo. Mình cũng đang cố hoàn thiện bản thân để có thể sống kỉ luật hơn trên diễn đàn, xứng đáng với danh hiệu "học sinh gương mẫu" trên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến với diễn đàn điều mà mình mong nhất không phải là học hỏi mà để kết bạn, mình muốn có thêm nhiều bạn mới để có những phút giây vui vẻ. Sau đó là đến học tập, mình cũng học hỏi rất nhiều khi ở trên diễn đàn này. Ứơc mơ trở thành Tmod hay BQT ban đầu đối với mình quả thật xa vời và bây giờ mình cũng thấy vậy. Mình từng đăng kí BQT cả thảy 5 lần và trượt 5 lần. Sau đó mình vào làm BP Cộng đồng, với một số lí do mình tạm nghỉ BP Cộng đồng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình bị nhắc rất nhiều vì tội chạy lăng xăng trên diễn đàn, dùng từ chưa đúng chuẩn mực và xía vào chuyện người khác quá nhiều. Tính cách là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, sửa cũng rất là khó. Nhưng mình đang cố gắng sửa từng ngày, từng ngày một để sửa đổi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhanh quá à, hè sắp hết rồi đó, mình cũng tìm được khá nhiều bạn bè như @BhofA , @gabay20031 , @hoangnga2709 , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @chi254, @SUNSHINE 1106 , @Lưu Thị Thu Kiều, @Shenn@Thienn Thienn.
- Mình còn nhớ ngày đầu mình vào mình biết được Hoàng nè, Hoàng rất dễ thương nè, nói chuyện rất cute, rất tốt bụng!
- Rồi những ngày mình tâm sự cùng Phú nữa, Phú cho mình biết nhiều điều Phú có được mà mình không có được, đó là tình yêu nè.
- Và những hum mình với Chi thảo luận việc làm hay là tám gẫu.
- Cái ngày mà Linh Dương giận Đạt, Đạt nhớ lắm, hăm biết giờ con giận hăm?
- Rồi mấy hôm nhắc khéo Kiều ngủ sớm mà bị Kiều nhắc lại.
- Có lẽ lâu dần sống với gà trống tăng động mình cũng bị lây theo, cái cảnh mà gà vào phá wall mình, cái cảnh mình và gà đi phá wall gái rồi còn nhiều việc khác nữa. Có bữa hai đứa lại đi phá wall Thienn Thienn , vui lắm! Có thể nói, gà như người bạn thân mà mình cũng không thiếu được.
- Ngọc và Trang: gọi cậu tớ nha! Tớ thấy gọi vậy thật thoải mái các cậu ạ! Hihi >3
JFBQ00134070103AJFBQ00134070103AJFBQ00134070103A

Đâu chỉ dừng lại ở đó, mình còn có rất nhiều em trai, rất nhiều em gái như @Bé Thiên Bình, Trường Thái, Phạm Thúy Hằng, @Snowball fan ken, @Nguyễn Triều Dương, Tuấn Anh Phan Nguyễn, @chua...chua, @hieuht01 , @Pé's Nhân Mã
Trong đó , cảm thấy quý Hiếu, chua...chua và Snowball và Pé's Nhân Mã nhất. 4 đứa là cái động lực của anh để anh lên diễn đàn,4 đứa là 4 đứa em anh thấy quý nhất (sau em gái ruột ở nhà) hihi :D. Hiếu, em có năng lực toán và có cả năng lực phá wall giống anh.
# chua...chua: Anh Đạt không biết quý em như thế nào, chỉ thấy anh em mình thích sử và cũng khá thân thiện. Em biết quan tâm anh nghĩ gì , nói tóm lại là rất quý!
# Snowball: Chắc trong 4 đứa này, anh lại quý em nhất , bởi lẽ hai anh em mình có nhiều kỉ niệm nhất: Snowball chọc anh, anh chọc lại; Snowball buồn anh an ủi nhiệt tình; anh buồn Snowball cũng an ủi anh có khi còn nói bỏ đi,...; rồi 2 anh em mình còn thức đêm cùng nhau chat đợi sao băng đến 3h, khi đó diễn đàn còn có 2 nick của 2 anh em mình đóa; rồi có mấy bữa rảnh nhắn tin 10 trang, nhớ lại sao không quý. Snowball cũng thế, snowball biết nhường nhịn anh Đạt, biết quan tâm anh Đạt và cũng rất là cute nà. Nói thật chơi với em dễ quý lắm! Em cứ như em ruột anh vậy đó, sao quên được.
# Pé's Nhân Mã: Em là đứa mà rất quý anh, là đứa mà anh hay chê này kìa nhưng vẫn quý anh. Là đứa anh ít nhắn tin nhưng mà khá là thật thà, khá là quý. Có gì em cũng gọi anh, có gì em cũng nói anh!
---------
Rồi Huyền, em nhớ lần đầu em cứ gọi anh là bạn rồi còn gọi anh là em nữa cơ, anh buồn cười lắm
+) Thái: Em nhớ mấy anh chị tổ chức sinh nhật em không? Em viết tắt kinh khủng luôn đó, anh chán em luôn. hihi
+) Triều Dương: nà nà, em là đứa anh biết mới nhất lun á, không biết quý anh không nữa?
+) Tuấn Anh: Bé nhớ mấy vụ anh em mình chơi thân từ hoc24 qua hocmai nhỉ? Nhiều lắm, anh ko kể hết được.

Thương mấy đứa quá đi!!!
JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Rồi cả, mấy bác tiền bối nữa. Bác tiền bối em quen đầu tiên là Hy Nhiên (bác này ko tag được, khó tính lắm) , rồi các bác Dollee's Pii's , Thòong Quốc An, hanh2002123 , huubinh17 , @bienxanh20 , toilatot , Shmily Karry's , mia_kul , lolem_theki_xxi, @Thiên trường địa cửu , @Victoriquedeblois , @Nguyễn Thánh Tiền, Dương Minh Nhựt , Hồng Nhật , @kingsman(lht 2k2) , @KHANHHOA1808 , aooyuki@gmail.com, @binhroywang@gmail.com, @Ng.Klinh
$$Em có rõ mình quý ai nhất trong mấy anh chị đâu.
- Em rất thương anh Bình khi anh sửa máy tính cho em từ sáng đến trưa, rồi sửa đêm nữa, anh khá thân thiện.
- Cô giáo Sử nhớ về Bảo Lộc dạy con nhé! Iu cô nhìu nhìu , hihi :D
- Chị Hạnh, chị Tâm cũng chia sẻ em nhiều điều lắm.
- Vic à, em không nhớ rõ tên chị, em ko biết chị có giận em việc hôm bữa không nhưng thực sự là bức xúc em chia sẻ, chỉ cũng rất đáng yêu và thân thiện mà, chị nhớ mấy lần chị em mình tạo thoại với Mory không?
- An nè, Anh đi sớm quá đó, em với anh chưa chơi nhiều, anh hẹn em ở CV Hoàng Văn Thụ mà! Hichic
- Chị Nguyệt Như, ban đầu mới vào nhìn avatar chị quấn khăn em bảo chị "hơi quê" nhưng mà chỉ là điệu điệu của con gái, em và chị cũng nhắn tin rất nhiều, em và chị cũng chơi với nhau rất nhiều nà!
- Hai bác Nhật, Nhựt em cũng rất quý, hai bác luôn nói chuyện với em khi em có tâm sự nà! Hai Bác chỉ em nhiều thứ lắm!
- Lem là người lớn em quen sau 1 cuộc thi, chị nói chuyện dễ thương, lúc đó hai chị em cùng thức đến 1h đêm chat đủ kiểu, và ngày 31/05 ngày em nợ chị rất nhiều em vẫn nhớ mãi, cái đó em không thể quên được.
- Thiên Trường Địa Cửu: Chị tên gì nhỉ? Cái hôm qua, khi em bức bối trong lòng thì chị đã giúp em giải tỏa. Chị là người đầu tiên tặng quà cho em , em còn chưa làm được 2 món ăn đó nữa à!
- KHANHHOA1808: Chị Hoa nhỉ? Em không nhớ rõ lắm, chị hết ốm chưa? Chị là người lớn đầu tiên mà chủ động hỏi thăm em luôn đóa! Hihi, chị ráng khỏe lại nha!
- Kei, gọi tên này Kei nhận ra em nói ai không? Kei từng kể em nhiều thứ, em tưởng Kei là boy kể hết mấy chuyện bí mật lun roài! Há há!
- Chị Bình: Chị là người nói mình có vấn đề giới tính nhưg mà em thấy chị rất nữ tính, chị rất quý em nên em thấy bản cover nào chị cũng tag em vào. Em cũng rất quý chị!
- Nhung: Chị bảo chị tên Nhung đó! Chị có danh tính hỗn độn quá, chị hay phá wall em, hay chọc em này nọ. Lớn rồi mà bắt nạt con nít suốt ngày.
- Nhiên: Em sợ chị nhất! ^^
- Thành: Anh Tiến Thành nà, lần đầu tiên anh em mình chat em có ngờ đâu anh phản ứng mạnh vậy, anh tưởng em là con gái nên nói ngay "Anh có vợ và có con rồi nhé! Nói trc để khỏi khổ thân mấy bé gái!". Ái chà, anh làm em sợ run người từ đó, rồi anh em mình cũng chat nhiều mà anh cũng hay nhắc em, ban đầu anh nhắc em nhiều quá em tưởng anh ghét em quá nhưng không hề, em vào được BQT xong anh đã nói với em , với anh Hải là anh rất quý mến em, em rất quý anh như thế. Anh cũng khá hiền lành á, bữa nào anh em mình làm ván cơ nha!
- Thịnh: Cảm ơn anh rất nhiều khi hỗ trợ em trong thời gian qua!
- Chị Ngọc: Chị quan tâm đến sức khỏe em nhất. Có hum em buồn chị còn nói em cứ khóc đi rồi bình tĩnh hẵng nói chuyện với chị, rồi những ngày chị em mình chat 3 người cũng vui vui.
- Chị Khánh Linh: Tên chị đẹp thật đó, người chị cũng xinh, tính cũng tốt! Chị em mình cũng nhau học dân vũ nhau. Nhớ mấy lần tư vấn tình yêu chị đều là người giúp em. Cảm ơn chị >3
-----------------------------------------------------------------
Đó, có 3 tháng thôi mà Đạt tìm được rất nhiều bạn tốt, bạn thân. Đạt luôn coi họ là bạn tốt, bạn thân, anh em tốt, đồng môn tỉ muội,.. Không biết họ nghĩ gì về Đạt nữa. Có 3 tháng thôi đấy.
-----------------------------------------------------------------------
Và rồi, Đạt muốn biết mọi người nghĩ gì về Đạt? :r10:r10
 

bienxanh20

Học sinh tiến bộ
Thành viên
27 Tháng hai 2017
902
1,298
299
Chú để chị cận end bài đẹp đấy :D nghĩ về em hả ^^ tuyệt vời ông mặt trời ^^ tính cách hòa đồng thân thiện Thánh status và ... gần Thánh avat ^^ tích cực năng nổ , mem cũ comeback còn muốn điều tra lý lịch nhà em vì em tích cực hết sảy đóa ^^ phát huy nhé bé ... vẫn còn nhiều thiếu sót và hạn chế nhưng chị mong em hãy luôn là chính mình , làm sáng điểm mạnh và mờ điểm yếu của em nhé ^^
Chúc em sang năm học gặt hái được nhiều thành công hơn nữa và sẽ biến ước mơ thành hiện thực ^^ hóng 1 model chính hiệu và những khát vọng về tương lai đầy thú vị
 
Last edited:
7 Tháng tám 2016
87
130
116
Vĩnh Phúc
Từ khi bước chân vào Diễn đàn học mãi đến giờ (từ lúc bắt đầu hoạt động đến giờ) mình nhìn lại cũng nhanh thật, mới đó mà đã 3 tháng rồi cơ đó. Từ ngày đầu tiên mình lên diễn đàn mình bỡ ngỡ vô cùng, lúc mới chuyển từ tài khoản @Nguyễn Trần Thành Đạt sang tài khoản @Ngọc Đạt mình cũng vẫn là 1 đứa chưa hiểu gì về cách thức sử dụng diễn đàn. Dần dẫn bị nhắn nhở, cảnh cáo trên toàn diễn đàn và cũng như là bị "Mới vi phạm", có lẽ giờ này mình thành thành viên có số lần vi phạm kỉ lục trên diễn đàn "31 lần" với 18 điểm cảnh cáo. Mình cũng đang cố hoàn thiện bản thân để có thể sống kỉ luật hơn trên diễn đàn, xứng đáng với danh hiệu "học sinh gương mẫu" trên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến với diễn đàn điều mà mình mong nhất không phải là học hỏi mà để kết bạn, mình muốn có thêm nhiều bạn mới để có những phút giây vui vẻ. Sau đó là đến học tập, mình cũng học hỏi rất nhiều khi ở trên diễn đàn này. Ứơc mơ trở thành Tmod hay BQT ban đầu đối với mình quả thật xa vời và bây giờ mình cũng thấy vậy. Mình từng đăng kí BQT cả thảy 5 lần và trượt 5 lần. Sau đó mình vào làm BP Cộng đồng, với một số lí do mình tạm nghỉ BP Cộng đồng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình bị nhắc rất nhiều vì tội chạy lăng xăng trên diễn đàn, dùng từ chưa đúng chuẩn mực và xía vào chuyện người khác quá nhiều. Tính cách là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, sửa cũng rất là khó. Nhưng mình đang cố gắng sửa từng ngày, từng ngày một để sửa đổi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhanh quá à, hè sắp hết rồi đó, mình cũng tìm được khá nhiều bạn bè như @BhofA , @gabay20031 , @hoangnga2709 , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @chi254, @SUNSHINE 1106 , @Lưu Thị Thu Kiều, @Shenn@Thienn Thienn.
- Mình còn nhớ ngày đầu mình vào mình biết được Hoàng nè, Hoàng rất dễ thương nè, nói chuyện rất cute, rất tốt bụng!
- Rồi những ngày mình tâm sự cùng Phú nữa, Phú cho mình biết nhiều điều Phú có được mà mình không có được, đó là tình yêu nè.
- Và những hum mình với Chi thảo luận việc làm hay là tám gẫu.
- Cái ngày mà Linh Dương giận Đạt, Đạt nhớ lắm, hăm biết giờ con giận hăm?
- Rồi mấy hôm nhắc khéo Kiều ngủ sớm mà bị Kiều nhắc lại.
- Có lẽ lâu dần sống với gà trống tăng động mình cũng bị lây theo, cái cảnh mà gà vào phá wall mình, cái cảnh mình và gà đi phá wall gái rồi còn nhiều việc khác nữa. Có bữa hai đứa lại đi phá wall Thienn Thienn , vui lắm! Có thể nói, gà như người bạn thân mà mình cũng không thiếu được.
- Ngọc và Trang: gọi cậu tớ nha! Tớ thấy gọi vậy thật thoải mái các cậu ạ! Hihi >3
JFBQ00134070103AJFBQ00134070103AJFBQ00134070103A

Đâu chỉ dừng lại ở đó, mình còn có rất nhiều em trai, rất nhiều em gái như @Bé Thiên Bình, Trường Thái, Phạm Thúy Hằng, @Snowball fan ken, @Nguyễn Triều Dương, Tuấn Anh Phan Nguyễn, @chua...chua, @hieuht01 , @Pé's Nhân Mã
Trong đó , cảm thấy quý Hiếu, chua...chua và Snowball và Pé's Nhân Mã nhất. 4 đứa là cái động lực của anh để anh lên diễn đàn,4 đứa là 4 đứa em anh thấy quý nhất (sau em gái ruột ở nhà) hihi :D. Hiếu, em có năng lực toán và có cả năng lực phá wall giống anh.
# chua...chua: Anh Đạt không biết quý em như thế nào, chỉ thấy anh em mình thích sử và cũng khá thân thiện. Em biết quan tâm anh nghĩ gì , nói tóm lại là rất quý!
# Snowball: Chắc trong 4 đứa này, anh lại quý em nhất , bởi lẽ hai anh em mình có nhiều kỉ niệm nhất: Snowball chọc anh, anh chọc lại; Snowball buồn anh an ủi nhiệt tình; anh buồn Snowball cũng an ủi anh có khi còn nói bỏ đi,...; rồi 2 anh em mình còn thức đêm cùng nhau chat đợi sao băng đến 3h, khi đó diễn đàn còn có 2 nick của 2 anh em mình đóa; rồi có mấy bữa rảnh nhắn tin 10 trang, nhớ lại sao không quý. Snowball cũng thế, snowball biết nhường nhịn anh Đạt, biết quan tâm anh Đạt và cũng rất là cute nà. Nói thật chơi với em dễ quý lắm! Em cứ như em ruột anh vậy đó, sao quên được.
# Pé's Nhân Mã: Em là đứa mà rất quý anh, là đứa mà anh hay chê này kìa nhưng vẫn quý anh. Là đứa anh ít nhắn tin nhưng mà khá là thật thà, khá là quý. Có gì em cũng gọi anh, có gì em cũng nói anh!
---------
Rồi Huyền, em nhớ lần đầu em cứ gọi anh là bạn rồi còn gọi anh là em nữa cơ, anh buồn cười lắm
+) Thái: Em nhớ mấy anh chị tổ chức sinh nhật em không? Em viết tắt kinh khủng luôn đó, anh chán em luôn. hihi
+) Triều Dương: nà nà, em là đứa anh biết mới nhất lun á, không biết quý anh không nữa?
+) Tuấn Anh: Bé nhớ mấy vụ anh em mình chơi thân từ hoc24 qua hocmai nhỉ? Nhiều lắm, anh ko kể hết được.

Thương mấy đứa quá đi!!!
JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Rồi cả, mấy bác tiền bối nữa. Bác tiền bối em quen đầu tiên là Hy Nhiên (bác này ko tag được, khó tính lắm) , rồi các bác Dollee's Pii's , Thòong Quốc An, hanh2002123 , huubinh17 , @bienxanh20 , toilatot , Shmily Karry's , mia_kul , lolem_theki_xxi, @Thiên trường địa cửu , @Victoriquedeblois , @Nguyễn Thánh Tiền, Dương Minh Nhựt , Hồng Nhật , @kingsman(lht 2k2) , @KHANHHOA1808 , aooyuki@gmail.com, @binhroywang@gmail.com, @Ng.Klinh
$$Em có rõ mình quý ai nhất trong mấy anh chị đâu.
- Em rất thương anh Bình khi anh sửa máy tính cho em từ sáng đến trưa, rồi sửa đêm nữa, anh khá thân thiện.
- Cô giáo Sử nhớ về Bảo Lộc dạy con nhé! Iu cô nhìu nhìu , hihi :D
- Chị Hạnh, chị Tâm cũng chia sẻ em nhiều điều lắm.
- Vic à, em không nhớ rõ tên chị, em ko biết chị có giận em việc hôm bữa không nhưng thực sự là bức xúc em chia sẻ, chỉ cũng rất đáng yêu và thân thiện mà, chị nhớ mấy lần chị em mình tạo thoại với Mory không?
- An nè, Anh đi sớm quá đó, em với anh chưa chơi nhiều, anh hẹn em ở CV Hoàng Văn Thụ mà! Hichic
- Chị Nguyệt Như, ban đầu mới vào nhìn avatar chị quấn khăn em bảo chị "hơi quê" nhưng mà chỉ là điệu điệu của con gái, em và chị cũng nhắn tin rất nhiều, em và chị cũng chơi với nhau rất nhiều nà!
- Hai bác Nhật, Nhựt em cũng rất quý, hai bác luôn nói chuyện với em khi em có tâm sự nà! Hai Bác chỉ em nhiều thứ lắm!
- Lem là người lớn em quen sau 1 cuộc thi, chị nói chuyện dễ thương, lúc đó hai chị em cùng thức đến 1h đêm chat đủ kiểu, và ngày 31/05 ngày em nợ chị rất nhiều em vẫn nhớ mãi, cái đó em không thể quên được.
- Thiên Trường Địa Cửu: Chị tên gì nhỉ? Cái hôm qua, khi em bức bối trong lòng thì chị đã giúp em giải tỏa. Chị là người đầu tiên tặng quà cho em , em còn chưa làm được 2 món ăn đó nữa à!
- KHANHHOA1808: Chị Hoa nhỉ? Em không nhớ rõ lắm, chị hết ốm chưa? Chị là người lớn đầu tiên mà chủ động hỏi thăm em luôn đóa! Hihi, chị ráng khỏe lại nha!
- Kei, gọi tên này Kei nhận ra em nói ai không? Kei từng kể em nhiều thứ, em tưởng Kei là boy kể hết mấy chuyện bí mật lun roài! Há há!
- Chị Bình: Chị là người nói mình có vấn đề giới tính nhưg mà em thấy chị rất nữ tính, chị rất quý em nên em thấy bản cover nào chị cũng tag em vào. Em cũng rất quý chị!
- Nhung: Chị bảo chị tên Nhung đó! Chị có danh tính hỗn độn quá, chị hay phá wall em, hay chọc em này nọ. Lớn rồi mà bắt nạt con nít suốt ngày.
- Nhiên: Em sợ chị nhất! ^^
- Thành: Anh Tiến Thành nà, lần đầu tiên anh em mình chat em có ngờ đâu anh phản ứng mạnh vậy, anh tưởng em là con gái nên nói ngay "Anh có vợ và có con rồi nhé! Nói trc để khỏi khổ thân mấy bé gái!". Ái chà, anh làm em sợ run người từ đó, rồi anh em mình cũng chat nhiều mà anh cũng hay nhắc em, ban đầu anh nhắc em nhiều quá em tưởng anh ghét em quá nhưng không hề, em vào được BQT xong anh đã nói với em , với anh Hải là anh rất quý mến em, em rất quý anh như thế. Anh cũng khá hiền lành á, bữa nào anh em mình làm ván cơ nha!
- Thịnh: Cảm ơn anh rất nhiều khi hỗ trợ em trong thời gian qua!
- Chị Ngọc: Chị quan tâm đến sức khỏe em nhất. Có hum em buồn chị còn nói em cứ khóc đi rồi bình tĩnh hẵng nói chuyện với chị, rồi những ngày chị em mình chat 3 người cũng vui vui.
- Chị Khánh Linh: Tên chị đẹp thật đó, người chị cũng xinh, tính cũng tốt! Chị em mình cũng nhau học dân vũ nhau. Nhớ mấy lần tư vấn tình yêu chị đều là người giúp em. Cảm ơn chị >3
-----------------------------------------------------------------
Đó, có 3 tháng thôi mà Đạt tìm được rất nhiều bạn tốt, bạn thân. Đạt luôn coi họ là bạn tốt, bạn thân, anh em tốt, đồng môn tỉ muội,.. Không biết họ nghĩ gì về Đạt nữa. Có 3 tháng thôi đấy.
-----------------------------------------------------------------------
Và rồi, Đạt muốn biết mọi người nghĩ gì về Đạt? :r10:r10
ah gõ chay ak
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

KHANHHOA1808

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
1 Tháng tám 2017
1,108
2,058
326
23
Thanh Hóa
Đại học Kinh tế Quốc dân
e bảo thương chị mà tên chị cũng nói sai à??? chị mới vào diễn đàn, cũng hi vọng 1 ngày ko xa sẽ đc viết như e...hjhj:)
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

KHANHHOA1808

Học sinh gương mẫu
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
1 Tháng tám 2017
1,108
2,058
326
23
Thanh Hóa
Đại học Kinh tế Quốc dân
ưmh..... chị cảm ơn e, chị ko sao
 

SUNSHINE 1106

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng bảy 2017
642
1,575
214
Nam Định
Từ khi bước chân vào Diễn đàn học mãi đến giờ (từ lúc bắt đầu hoạt động đến giờ) mình nhìn lại cũng nhanh thật, mới đó mà đã 3 tháng rồi cơ đó. Từ ngày đầu tiên mình lên diễn đàn mình bỡ ngỡ vô cùng, lúc mới chuyển từ tài khoản @Nguyễn Trần Thành Đạt sang tài khoản @Ngọc Đạt mình cũng vẫn là 1 đứa chưa hiểu gì về cách thức sử dụng diễn đàn. Dần dẫn bị nhắn nhở, cảnh cáo trên toàn diễn đàn và cũng như là bị "Mới vi phạm", có lẽ giờ này mình thành thành viên có số lần vi phạm kỉ lục trên diễn đàn "31 lần" với 18 điểm cảnh cáo. Mình cũng đang cố hoàn thiện bản thân để có thể sống kỉ luật hơn trên diễn đàn, xứng đáng với danh hiệu "học sinh gương mẫu" trên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến với diễn đàn điều mà mình mong nhất không phải là học hỏi mà để kết bạn, mình muốn có thêm nhiều bạn mới để có những phút giây vui vẻ. Sau đó là đến học tập, mình cũng học hỏi rất nhiều khi ở trên diễn đàn này. Ứơc mơ trở thành Tmod hay BQT ban đầu đối với mình quả thật xa vời và bây giờ mình cũng thấy vậy. Mình từng đăng kí BQT cả thảy 5 lần và trượt 5 lần. Sau đó mình vào làm BP Cộng đồng, với một số lí do mình tạm nghỉ BP Cộng đồng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình bị nhắc rất nhiều vì tội chạy lăng xăng trên diễn đàn, dùng từ chưa đúng chuẩn mực và xía vào chuyện người khác quá nhiều. Tính cách là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, sửa cũng rất là khó. Nhưng mình đang cố gắng sửa từng ngày, từng ngày một để sửa đổi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhanh quá à, hè sắp hết rồi đó, mình cũng tìm được khá nhiều bạn bè như @BhofA , @gabay20031 , @hoangnga2709 , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @chi254, @SUNSHINE 1106 , @Lưu Thị Thu Kiều, @Shenn@Thienn Thienn.
- Mình còn nhớ ngày đầu mình vào mình biết được Hoàng nè, Hoàng rất dễ thương nè, nói chuyện rất cute, rất tốt bụng!
- Rồi những ngày mình tâm sự cùng Phú nữa, Phú cho mình biết nhiều điều Phú có được mà mình không có được, đó là tình yêu nè.
- Và những hum mình với Chi thảo luận việc làm hay là tám gẫu.
- Cái ngày mà Linh Dương giận Đạt, Đạt nhớ lắm, hăm biết giờ con giận hăm?
- Rồi mấy hôm nhắc khéo Kiều ngủ sớm mà bị Kiều nhắc lại.
- Có lẽ lâu dần sống với gà trống tăng động mình cũng bị lây theo, cái cảnh mà gà vào phá wall mình, cái cảnh mình và gà đi phá wall gái rồi còn nhiều việc khác nữa. Có bữa hai đứa lại đi phá wall Thienn Thienn , vui lắm! Có thể nói, gà như người bạn thân mà mình cũng không thiếu được.
- Ngọc và Trang: gọi cậu tớ nha! Tớ thấy gọi vậy thật thoải mái các cậu ạ! Hihi >3
JFBQ00134070103AJFBQ00134070103AJFBQ00134070103A

Đâu chỉ dừng lại ở đó, mình còn có rất nhiều em trai, rất nhiều em gái như @Bé Thiên Bình, Trường Thái, Phạm Thúy Hằng, @Snowball fan ken, @Nguyễn Triều Dương, Tuấn Anh Phan Nguyễn, @chua...chua, @hieuht01 , @Pé's Nhân Mã
Trong đó , cảm thấy quý Hiếu, chua...chua và Snowball và Pé's Nhân Mã nhất. 4 đứa là cái động lực của anh để anh lên diễn đàn,4 đứa là 4 đứa em anh thấy quý nhất (sau em gái ruột ở nhà) hihi :D. Hiếu, em có năng lực toán và có cả năng lực phá wall giống anh.
# chua...chua: Anh Đạt không biết quý em như thế nào, chỉ thấy anh em mình thích sử và cũng khá thân thiện. Em biết quan tâm anh nghĩ gì , nói tóm lại là rất quý!
# Snowball: Chắc trong 4 đứa này, anh lại quý em nhất , bởi lẽ hai anh em mình có nhiều kỉ niệm nhất: Snowball chọc anh, anh chọc lại; Snowball buồn anh an ủi nhiệt tình; anh buồn Snowball cũng an ủi anh có khi còn nói bỏ đi,...; rồi 2 anh em mình còn thức đêm cùng nhau chat đợi sao băng đến 3h, khi đó diễn đàn còn có 2 nick của 2 anh em mình đóa; rồi có mấy bữa rảnh nhắn tin 10 trang, nhớ lại sao không quý. Snowball cũng thế, snowball biết nhường nhịn anh Đạt, biết quan tâm anh Đạt và cũng rất là cute nà. Nói thật chơi với em dễ quý lắm! Em cứ như em ruột anh vậy đó, sao quên được.
# Pé's Nhân Mã: Em là đứa mà rất quý anh, là đứa mà anh hay chê này kìa nhưng vẫn quý anh. Là đứa anh ít nhắn tin nhưng mà khá là thật thà, khá là quý. Có gì em cũng gọi anh, có gì em cũng nói anh!
---------
Rồi Huyền, em nhớ lần đầu em cứ gọi anh là bạn rồi còn gọi anh là em nữa cơ, anh buồn cười lắm
+) Thái: Em nhớ mấy anh chị tổ chức sinh nhật em không? Em viết tắt kinh khủng luôn đó, anh chán em luôn. hihi
+) Triều Dương: nà nà, em là đứa anh biết mới nhất lun á, không biết quý anh không nữa?
+) Tuấn Anh: Bé nhớ mấy vụ anh em mình chơi thân từ hoc24 qua hocmai nhỉ? Nhiều lắm, anh ko kể hết được.

Thương mấy đứa quá đi!!!
JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Rồi cả, mấy bác tiền bối nữa. Bác tiền bối em quen đầu tiên là Hy Nhiên (bác này ko tag được, khó tính lắm) , rồi các bác Dollee's Pii's , Thòong Quốc An, hanh2002123 , huubinh17 , @bienxanh20 , toilatot , Shmily Karry's , mia_kul , lolem_theki_xxi, @Thiên trường địa cửu , @Victoriquedeblois , @Nguyễn Thánh Tiền, Dương Minh Nhựt , Hồng Nhật , @kingsman(lht 2k2) , @KHANHHOA1808 , aooyuki@gmail.com, @binhroywang@gmail.com, @Ng.Klinh
$$Em có rõ mình quý ai nhất trong mấy anh chị đâu.
- Em rất thương anh Bình khi anh sửa máy tính cho em từ sáng đến trưa, rồi sửa đêm nữa, anh khá thân thiện.
- Cô giáo Sử nhớ về Bảo Lộc dạy con nhé! Iu cô nhìu nhìu , hihi :D
- Chị Hạnh, chị Tâm cũng chia sẻ em nhiều điều lắm.
- Vic à, em không nhớ rõ tên chị, em ko biết chị có giận em việc hôm bữa không nhưng thực sự là bức xúc em chia sẻ, chỉ cũng rất đáng yêu và thân thiện mà, chị nhớ mấy lần chị em mình tạo thoại với Mory không?
- An nè, Anh đi sớm quá đó, em với anh chưa chơi nhiều, anh hẹn em ở CV Hoàng Văn Thụ mà! Hichic
- Chị Nguyệt Như, ban đầu mới vào nhìn avatar chị quấn khăn em bảo chị "hơi quê" nhưng mà chỉ là điệu điệu của con gái, em và chị cũng nhắn tin rất nhiều, em và chị cũng chơi với nhau rất nhiều nà!
- Hai bác Nhật, Nhựt em cũng rất quý, hai bác luôn nói chuyện với em khi em có tâm sự nà! Hai Bác chỉ em nhiều thứ lắm!
- Lem là người lớn em quen sau 1 cuộc thi, chị nói chuyện dễ thương, lúc đó hai chị em cùng thức đến 1h đêm chat đủ kiểu, và ngày 31/05 ngày em nợ chị rất nhiều em vẫn nhớ mãi, cái đó em không thể quên được.
- Thiên Trường Địa Cửu: Chị tên gì nhỉ? Cái hôm qua, khi em bức bối trong lòng thì chị đã giúp em giải tỏa. Chị là người đầu tiên tặng quà cho em , em còn chưa làm được 2 món ăn đó nữa à!
- KHANHHOA1808: Chị Hoa nhỉ? Em không nhớ rõ lắm, chị hết ốm chưa? Chị là người lớn đầu tiên mà chủ động hỏi thăm em luôn đóa! Hihi, chị ráng khỏe lại nha!
- Kei, gọi tên này Kei nhận ra em nói ai không? Kei từng kể em nhiều thứ, em tưởng Kei là boy kể hết mấy chuyện bí mật lun roài! Há há!
- Chị Bình: Chị là người nói mình có vấn đề giới tính nhưg mà em thấy chị rất nữ tính, chị rất quý em nên em thấy bản cover nào chị cũng tag em vào. Em cũng rất quý chị!
- Nhung: Chị bảo chị tên Nhung đó! Chị có danh tính hỗn độn quá, chị hay phá wall em, hay chọc em này nọ. Lớn rồi mà bắt nạt con nít suốt ngày.
- Nhiên: Em sợ chị nhất! ^^
- Thành: Anh Tiến Thành nà, lần đầu tiên anh em mình chat em có ngờ đâu anh phản ứng mạnh vậy, anh tưởng em là con gái nên nói ngay "Anh có vợ và có con rồi nhé! Nói trc để khỏi khổ thân mấy bé gái!". Ái chà, anh làm em sợ run người từ đó, rồi anh em mình cũng chat nhiều mà anh cũng hay nhắc em, ban đầu anh nhắc em nhiều quá em tưởng anh ghét em quá nhưng không hề, em vào được BQT xong anh đã nói với em , với anh Hải là anh rất quý mến em, em rất quý anh như thế. Anh cũng khá hiền lành á, bữa nào anh em mình làm ván cơ nha!
- Thịnh: Cảm ơn anh rất nhiều khi hỗ trợ em trong thời gian qua!
- Chị Ngọc: Chị quan tâm đến sức khỏe em nhất. Có hum em buồn chị còn nói em cứ khóc đi rồi bình tĩnh hẵng nói chuyện với chị, rồi những ngày chị em mình chat 3 người cũng vui vui.
- Chị Khánh Linh: Tên chị đẹp thật đó, người chị cũng xinh, tính cũng tốt! Chị em mình cũng nhau học dân vũ nhau. Nhớ mấy lần tư vấn tình yêu chị đều là người giúp em. Cảm ơn chị >3
-----------------------------------------------------------------
Đó, có 3 tháng thôi mà Đạt tìm được rất nhiều bạn tốt, bạn thân. Đạt luôn coi họ là bạn tốt, bạn thân, anh em tốt, đồng môn tỉ muội,.. Không biết họ nghĩ gì về Đạt nữa. Có 3 tháng thôi đấy.
-----------------------------------------------------------------------
Và rồi, Đạt muốn biết mọi người nghĩ gì về Đạt? :r10:r10
Ờ, biết thế thì đừng làm người khác khó chịu về mk lần nào nữa =.=
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga

_ Yub _

Học sinh chăm học
Thành viên
13 Tháng sáu 2017
802
904
144
19
Hưng Yên
THPT
Từ khi bước chân vào Diễn đàn học mãi đến giờ (từ lúc bắt đầu hoạt động đến giờ) mình nhìn lại cũng nhanh thật, mới đó mà đã 3 tháng rồi cơ đó. Từ ngày đầu tiên mình lên diễn đàn mình bỡ ngỡ vô cùng, lúc mới chuyển từ tài khoản @Nguyễn Trần Thành Đạt sang tài khoản @Ngọc Đạt mình cũng vẫn là 1 đứa chưa hiểu gì về cách thức sử dụng diễn đàn. Dần dẫn bị nhắn nhở, cảnh cáo trên toàn diễn đàn và cũng như là bị "Mới vi phạm", có lẽ giờ này mình thành thành viên có số lần vi phạm kỉ lục trên diễn đàn "31 lần" với 18 điểm cảnh cáo. Mình cũng đang cố hoàn thiện bản thân để có thể sống kỉ luật hơn trên diễn đàn, xứng đáng với danh hiệu "học sinh gương mẫu" trên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến với diễn đàn điều mà mình mong nhất không phải là học hỏi mà để kết bạn, mình muốn có thêm nhiều bạn mới để có những phút giây vui vẻ. Sau đó là đến học tập, mình cũng học hỏi rất nhiều khi ở trên diễn đàn này. Ứơc mơ trở thành Tmod hay BQT ban đầu đối với mình quả thật xa vời và bây giờ mình cũng thấy vậy. Mình từng đăng kí BQT cả thảy 5 lần và trượt 5 lần. Sau đó mình vào làm BP Cộng đồng, với một số lí do mình tạm nghỉ BP Cộng đồng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình bị nhắc rất nhiều vì tội chạy lăng xăng trên diễn đàn, dùng từ chưa đúng chuẩn mực và xía vào chuyện người khác quá nhiều. Tính cách là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, sửa cũng rất là khó. Nhưng mình đang cố gắng sửa từng ngày, từng ngày một để sửa đổi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhanh quá à, hè sắp hết rồi đó, mình cũng tìm được khá nhiều bạn bè như @BhofA , @gabay20031 , @hoangnga2709 , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @chi254, @SUNSHINE 1106 , @Lưu Thị Thu Kiều, @Shenn@Thienn Thienn.
- Mình còn nhớ ngày đầu mình vào mình biết được Hoàng nè, Hoàng rất dễ thương nè, nói chuyện rất cute, rất tốt bụng!
- Rồi những ngày mình tâm sự cùng Phú nữa, Phú cho mình biết nhiều điều Phú có được mà mình không có được, đó là tình yêu nè.
- Và những hum mình với Chi thảo luận việc làm hay là tám gẫu.
- Cái ngày mà Linh Dương giận Đạt, Đạt nhớ lắm, hăm biết giờ con giận hăm?
- Rồi mấy hôm nhắc khéo Kiều ngủ sớm mà bị Kiều nhắc lại.
- Có lẽ lâu dần sống với gà trống tăng động mình cũng bị lây theo, cái cảnh mà gà vào phá wall mình, cái cảnh mình và gà đi phá wall gái rồi còn nhiều việc khác nữa. Có bữa hai đứa lại đi phá wall Thienn Thienn , vui lắm! Có thể nói, gà như người bạn thân mà mình cũng không thiếu được.
- Ngọc và Trang: gọi cậu tớ nha! Tớ thấy gọi vậy thật thoải mái các cậu ạ! Hihi >3
JFBQ00134070103AJFBQ00134070103AJFBQ00134070103A

Đâu chỉ dừng lại ở đó, mình còn có rất nhiều em trai, rất nhiều em gái như @Bé Thiên Bình, Trường Thái, Phạm Thúy Hằng, @Snowball fan ken, @Nguyễn Triều Dương, Tuấn Anh Phan Nguyễn, @chua...chua, @hieuht01 , @Pé's Nhân Mã
Trong đó , cảm thấy quý Hiếu, chua...chua và Snowball và Pé's Nhân Mã nhất. 4 đứa là cái động lực của anh để anh lên diễn đàn,4 đứa là 4 đứa em anh thấy quý nhất (sau em gái ruột ở nhà) hihi :D. Hiếu, em có năng lực toán và có cả năng lực phá wall giống anh.
# chua...chua: Anh Đạt không biết quý em như thế nào, chỉ thấy anh em mình thích sử và cũng khá thân thiện. Em biết quan tâm anh nghĩ gì , nói tóm lại là rất quý!
# Snowball: Chắc trong 4 đứa này, anh lại quý em nhất , bởi lẽ hai anh em mình có nhiều kỉ niệm nhất: Snowball chọc anh, anh chọc lại; Snowball buồn anh an ủi nhiệt tình; anh buồn Snowball cũng an ủi anh có khi còn nói bỏ đi,...; rồi 2 anh em mình còn thức đêm cùng nhau chat đợi sao băng đến 3h, khi đó diễn đàn còn có 2 nick của 2 anh em mình đóa; rồi có mấy bữa rảnh nhắn tin 10 trang, nhớ lại sao không quý. Snowball cũng thế, snowball biết nhường nhịn anh Đạt, biết quan tâm anh Đạt và cũng rất là cute nà. Nói thật chơi với em dễ quý lắm! Em cứ như em ruột anh vậy đó, sao quên được.
# Pé's Nhân Mã: Em là đứa mà rất quý anh, là đứa mà anh hay chê này kìa nhưng vẫn quý anh. Là đứa anh ít nhắn tin nhưng mà khá là thật thà, khá là quý. Có gì em cũng gọi anh, có gì em cũng nói anh!
---------
Rồi Huyền, em nhớ lần đầu em cứ gọi anh là bạn rồi còn gọi anh là em nữa cơ, anh buồn cười lắm
+) Thái: Em nhớ mấy anh chị tổ chức sinh nhật em không? Em viết tắt kinh khủng luôn đó, anh chán em luôn. hihi
+) Triều Dương: nà nà, em là đứa anh biết mới nhất lun á, không biết quý anh không nữa?
+) Tuấn Anh: Bé nhớ mấy vụ anh em mình chơi thân từ hoc24 qua hocmai nhỉ? Nhiều lắm, anh ko kể hết được.

Thương mấy đứa quá đi!!!
JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Rồi cả, mấy bác tiền bối nữa. Bác tiền bối em quen đầu tiên là Hy Nhiên (bác này ko tag được, khó tính lắm) , rồi các bác Dollee's Pii's , Thòong Quốc An, hanh2002123 , huubinh17 , @bienxanh20 , toilatot , Shmily Karry's , mia_kul , lolem_theki_xxi, @Thiên trường địa cửu , @Victoriquedeblois , @Nguyễn Thánh Tiền, Dương Minh Nhựt , Hồng Nhật , @kingsman(lht 2k2) , @KHANHHOA1808 , aooyuki@gmail.com, @binhroywang@gmail.com, @Ng.Klinh
$$Em có rõ mình quý ai nhất trong mấy anh chị đâu.
- Em rất thương anh Bình khi anh sửa máy tính cho em từ sáng đến trưa, rồi sửa đêm nữa, anh khá thân thiện.
- Cô giáo Sử nhớ về Bảo Lộc dạy con nhé! Iu cô nhìu nhìu , hihi :D
- Chị Hạnh, chị Tâm cũng chia sẻ em nhiều điều lắm.
- Vic à, em không nhớ rõ tên chị, em ko biết chị có giận em việc hôm bữa không nhưng thực sự là bức xúc em chia sẻ, chỉ cũng rất đáng yêu và thân thiện mà, chị nhớ mấy lần chị em mình tạo thoại với Mory không?
- An nè, Anh đi sớm quá đó, em với anh chưa chơi nhiều, anh hẹn em ở CV Hoàng Văn Thụ mà! Hichic
- Chị Nguyệt Như, ban đầu mới vào nhìn avatar chị quấn khăn em bảo chị "hơi quê" nhưng mà chỉ là điệu điệu của con gái, em và chị cũng nhắn tin rất nhiều, em và chị cũng chơi với nhau rất nhiều nà!
- Hai bác Nhật, Nhựt em cũng rất quý, hai bác luôn nói chuyện với em khi em có tâm sự nà! Hai Bác chỉ em nhiều thứ lắm!
- Lem là người lớn em quen sau 1 cuộc thi, chị nói chuyện dễ thương, lúc đó hai chị em cùng thức đến 1h đêm chat đủ kiểu, và ngày 31/05 ngày em nợ chị rất nhiều em vẫn nhớ mãi, cái đó em không thể quên được.
- Thiên Trường Địa Cửu: Chị tên gì nhỉ? Cái hôm qua, khi em bức bối trong lòng thì chị đã giúp em giải tỏa. Chị là người đầu tiên tặng quà cho em , em còn chưa làm được 2 món ăn đó nữa à!
- KHANHHOA1808: Chị Hoa nhỉ? Em không nhớ rõ lắm, chị hết ốm chưa? Chị là người lớn đầu tiên mà chủ động hỏi thăm em luôn đóa! Hihi, chị ráng khỏe lại nha!
- Kei, gọi tên này Kei nhận ra em nói ai không? Kei từng kể em nhiều thứ, em tưởng Kei là boy kể hết mấy chuyện bí mật lun roài! Há há!
- Chị Bình: Chị là người nói mình có vấn đề giới tính nhưg mà em thấy chị rất nữ tính, chị rất quý em nên em thấy bản cover nào chị cũng tag em vào. Em cũng rất quý chị!
- Nhung: Chị bảo chị tên Nhung đó! Chị có danh tính hỗn độn quá, chị hay phá wall em, hay chọc em này nọ. Lớn rồi mà bắt nạt con nít suốt ngày.
- Nhiên: Em sợ chị nhất! ^^
- Thành: Anh Tiến Thành nà, lần đầu tiên anh em mình chat em có ngờ đâu anh phản ứng mạnh vậy, anh tưởng em là con gái nên nói ngay "Anh có vợ và có con rồi nhé! Nói trc để khỏi khổ thân mấy bé gái!". Ái chà, anh làm em sợ run người từ đó, rồi anh em mình cũng chat nhiều mà anh cũng hay nhắc em, ban đầu anh nhắc em nhiều quá em tưởng anh ghét em quá nhưng không hề, em vào được BQT xong anh đã nói với em , với anh Hải là anh rất quý mến em, em rất quý anh như thế. Anh cũng khá hiền lành á, bữa nào anh em mình làm ván cơ nha!
- Thịnh: Cảm ơn anh rất nhiều khi hỗ trợ em trong thời gian qua!
- Chị Ngọc: Chị quan tâm đến sức khỏe em nhất. Có hum em buồn chị còn nói em cứ khóc đi rồi bình tĩnh hẵng nói chuyện với chị, rồi những ngày chị em mình chat 3 người cũng vui vui.
- Chị Khánh Linh: Tên chị đẹp thật đó, người chị cũng xinh, tính cũng tốt! Chị em mình cũng nhau học dân vũ nhau. Nhớ mấy lần tư vấn tình yêu chị đều là người giúp em. Cảm ơn chị >3
-----------------------------------------------------------------
Đó, có 3 tháng thôi mà Đạt tìm được rất nhiều bạn tốt, bạn thân. Đạt luôn coi họ là bạn tốt, bạn thân, anh em tốt, đồng môn tỉ muội,.. Không biết họ nghĩ gì về Đạt nữa. Có 3 tháng thôi đấy.
-----------------------------------------------------------------------
Và rồi, Đạt muốn biết mọi người nghĩ gì về Đạt? :r10:r10
''Mình bị nhắc rất nhiều vì tội chạy lăng xăng trên diễn đàn, dùng từ chưa đúng chuẩn mực và xía vào chuyện người khác quá nhiều. Tính cách là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, sửa cũng rất là khó. Nhưng mình đang cố gắng sửa từng ngày, từng ngày một để sửa đổi!''
Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà bác, nhưng nếu cố gắng chắc vẫn đc bác ạ
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
''Mình bị nhắc rất nhiều vì tội chạy lăng xăng trên diễn đàn, dùng từ chưa đúng chuẩn mực và xía vào chuyện người khác quá nhiều. Tính cách là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, sửa cũng rất là khó. Nhưng mình đang cố gắng sửa từng ngày, từng ngày một để sửa đổi!''
Giang sơn khó đổi bản tính khó dời mà bác, nhưng nếu cố gắng chắc vẫn đc bác ạ
Anh cũng rất quý Yub . Hihi, tên em khó ghi quá à! Mà em cũng phải học giỏi nha! Nói về kỉ niệm em từng nói chuyện với anh về việc đăng kí BP Quản lí đúng ko? Hãy cô gắng nha cô gái!
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Từ khi bước chân vào Diễn đàn học mãi đến giờ (từ lúc bắt đầu hoạt động đến giờ) mình nhìn lại cũng nhanh thật, mới đó mà đã 3 tháng rồi cơ đó. Từ ngày đầu tiên mình lên diễn đàn mình bỡ ngỡ vô cùng, lúc mới chuyển từ tài khoản @Nguyễn Trần Thành Đạt sang tài khoản @Ngọc Đạt mình cũng vẫn là 1 đứa chưa hiểu gì về cách thức sử dụng diễn đàn. Dần dẫn bị nhắn nhở, cảnh cáo trên toàn diễn đàn và cũng như là bị "Mới vi phạm", có lẽ giờ này mình thành thành viên có số lần vi phạm kỉ lục trên diễn đàn "31 lần" với 18 điểm cảnh cáo. Mình cũng đang cố hoàn thiện bản thân để có thể sống kỉ luật hơn trên diễn đàn, xứng đáng với danh hiệu "học sinh gương mẫu" trên diễn đàn.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến với diễn đàn điều mà mình mong nhất không phải là học hỏi mà để kết bạn, mình muốn có thêm nhiều bạn mới để có những phút giây vui vẻ. Sau đó là đến học tập, mình cũng học hỏi rất nhiều khi ở trên diễn đàn này. Ứơc mơ trở thành Tmod hay BQT ban đầu đối với mình quả thật xa vời và bây giờ mình cũng thấy vậy. Mình từng đăng kí BQT cả thảy 5 lần và trượt 5 lần. Sau đó mình vào làm BP Cộng đồng, với một số lí do mình tạm nghỉ BP Cộng đồng.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình bị nhắc rất nhiều vì tội chạy lăng xăng trên diễn đàn, dùng từ chưa đúng chuẩn mực và xía vào chuyện người khác quá nhiều. Tính cách là thế, nó đã ăn sâu vào máu rồi, sửa cũng rất là khó. Nhưng mình đang cố gắng sửa từng ngày, từng ngày một để sửa đổi!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nhanh quá à, hè sắp hết rồi đó, mình cũng tìm được khá nhiều bạn bè như @BhofA , @gabay20031 , @hoangnga2709 , @hoangthianhthu1710@gmail.com , @chi254, @SUNSHINE 1106 , @Lưu Thị Thu Kiều, @Shenn@Thienn Thienn.
- Mình còn nhớ ngày đầu mình vào mình biết được Hoàng nè, Hoàng rất dễ thương nè, nói chuyện rất cute, rất tốt bụng!
- Rồi những ngày mình tâm sự cùng Phú nữa, Phú cho mình biết nhiều điều Phú có được mà mình không có được, đó là tình yêu nè.
- Và những hum mình với Chi thảo luận việc làm hay là tám gẫu.
- Cái ngày mà Linh Dương giận Đạt, Đạt nhớ lắm, hăm biết giờ con giận hăm?
- Rồi mấy hôm nhắc khéo Kiều ngủ sớm mà bị Kiều nhắc lại.
- Có lẽ lâu dần sống với gà trống tăng động mình cũng bị lây theo, cái cảnh mà gà vào phá wall mình, cái cảnh mình và gà đi phá wall gái rồi còn nhiều việc khác nữa. Có bữa hai đứa lại đi phá wall Thienn Thienn , vui lắm! Có thể nói, gà như người bạn thân mà mình cũng không thiếu được.
- Ngọc và Trang: gọi cậu tớ nha! Tớ thấy gọi vậy thật thoải mái các cậu ạ! Hihi >3
JFBQ00134070103AJFBQ00134070103AJFBQ00134070103A

Đâu chỉ dừng lại ở đó, mình còn có rất nhiều em trai, rất nhiều em gái như @Bé Thiên Bình, Trường Thái, Phạm Thúy Hằng, @Snowball fan ken, @Nguyễn Triều Dương, Tuấn Anh Phan Nguyễn, @chua...chua, @hieuht01 , @Pé's Nhân Mã
Trong đó , cảm thấy quý Hiếu, chua...chua và Snowball và Pé's Nhân Mã nhất. 4 đứa là cái động lực của anh để anh lên diễn đàn,4 đứa là 4 đứa em anh thấy quý nhất (sau em gái ruột ở nhà) hihi :D. Hiếu, em có năng lực toán và có cả năng lực phá wall giống anh.
# chua...chua: Anh Đạt không biết quý em như thế nào, chỉ thấy anh em mình thích sử và cũng khá thân thiện. Em biết quan tâm anh nghĩ gì , nói tóm lại là rất quý!
# Snowball: Chắc trong 4 đứa này, anh lại quý em nhất , bởi lẽ hai anh em mình có nhiều kỉ niệm nhất: Snowball chọc anh, anh chọc lại; Snowball buồn anh an ủi nhiệt tình; anh buồn Snowball cũng an ủi anh có khi còn nói bỏ đi,...; rồi 2 anh em mình còn thức đêm cùng nhau chat đợi sao băng đến 3h, khi đó diễn đàn còn có 2 nick của 2 anh em mình đóa; rồi có mấy bữa rảnh nhắn tin 10 trang, nhớ lại sao không quý. Snowball cũng thế, snowball biết nhường nhịn anh Đạt, biết quan tâm anh Đạt và cũng rất là cute nà. Nói thật chơi với em dễ quý lắm! Em cứ như em ruột anh vậy đó, sao quên được.
# Pé's Nhân Mã: Em là đứa mà rất quý anh, là đứa mà anh hay chê này kìa nhưng vẫn quý anh. Là đứa anh ít nhắn tin nhưng mà khá là thật thà, khá là quý. Có gì em cũng gọi anh, có gì em cũng nói anh!
---------
Rồi Huyền, em nhớ lần đầu em cứ gọi anh là bạn rồi còn gọi anh là em nữa cơ, anh buồn cười lắm
+) Thái: Em nhớ mấy anh chị tổ chức sinh nhật em không? Em viết tắt kinh khủng luôn đó, anh chán em luôn. hihi
+) Triều Dương: nà nà, em là đứa anh biết mới nhất lun á, không biết quý anh không nữa?
+) Tuấn Anh: Bé nhớ mấy vụ anh em mình chơi thân từ hoc24 qua hocmai nhỉ? Nhiều lắm, anh ko kể hết được.

Thương mấy đứa quá đi!!!
JFBQ00197070418BJFBQ00197070418BJFBQ00197070418B
Rồi cả, mấy bác tiền bối nữa. Bác tiền bối em quen đầu tiên là Hy Nhiên (bác này ko tag được, khó tính lắm) , rồi các bác Dollee's Pii's , Thòong Quốc An, hanh2002123 , huubinh17 , @bienxanh20 , toilatot , Shmily Karry's , mia_kul , lolem_theki_xxi, @Thiên trường địa cửu , @Victoriquedeblois , @Nguyễn Thánh Tiền, Dương Minh Nhựt , Hồng Nhật , @kingsman(lht 2k2) , @KHANHHOA1808 , aooyuki@gmail.com, @binhroywang@gmail.com, @Ng.Klinh
$$Em có rõ mình quý ai nhất trong mấy anh chị đâu.
- Em rất thương anh Bình khi anh sửa máy tính cho em từ sáng đến trưa, rồi sửa đêm nữa, anh khá thân thiện.
- Cô giáo Sử nhớ về Bảo Lộc dạy con nhé! Iu cô nhìu nhìu , hihi :D
- Chị Hạnh, chị Tâm cũng chia sẻ em nhiều điều lắm.
- Vic à, em không nhớ rõ tên chị, em ko biết chị có giận em việc hôm bữa không nhưng thực sự là bức xúc em chia sẻ, chỉ cũng rất đáng yêu và thân thiện mà, chị nhớ mấy lần chị em mình tạo thoại với Mory không?
- An nè, Anh đi sớm quá đó, em với anh chưa chơi nhiều, anh hẹn em ở CV Hoàng Văn Thụ mà! Hichic
- Chị Nguyệt Như, ban đầu mới vào nhìn avatar chị quấn khăn em bảo chị "hơi quê" nhưng mà chỉ là điệu điệu của con gái, em và chị cũng nhắn tin rất nhiều, em và chị cũng chơi với nhau rất nhiều nà!
- Hai bác Nhật, Nhựt em cũng rất quý, hai bác luôn nói chuyện với em khi em có tâm sự nà! Hai Bác chỉ em nhiều thứ lắm!
- Lem là người lớn em quen sau 1 cuộc thi, chị nói chuyện dễ thương, lúc đó hai chị em cùng thức đến 1h đêm chat đủ kiểu, và ngày 31/05 ngày em nợ chị rất nhiều em vẫn nhớ mãi, cái đó em không thể quên được.
- Thiên Trường Địa Cửu: Chị tên gì nhỉ? Cái hôm qua, khi em bức bối trong lòng thì chị đã giúp em giải tỏa. Chị là người đầu tiên tặng quà cho em , em còn chưa làm được 2 món ăn đó nữa à!
- KHANHHOA1808: Chị Hoa nhỉ? Em không nhớ rõ lắm, chị hết ốm chưa? Chị là người lớn đầu tiên mà chủ động hỏi thăm em luôn đóa! Hihi, chị ráng khỏe lại nha!
- Kei, gọi tên này Kei nhận ra em nói ai không? Kei từng kể em nhiều thứ, em tưởng Kei là boy kể hết mấy chuyện bí mật lun roài! Há há!
- Chị Bình: Chị là người nói mình có vấn đề giới tính nhưg mà em thấy chị rất nữ tính, chị rất quý em nên em thấy bản cover nào chị cũng tag em vào. Em cũng rất quý chị!
- Nhung: Chị bảo chị tên Nhung đó! Chị có danh tính hỗn độn quá, chị hay phá wall em, hay chọc em này nọ. Lớn rồi mà bắt nạt con nít suốt ngày.
- Nhiên: Em sợ chị nhất! ^^
- Thành: Anh Tiến Thành nà, lần đầu tiên anh em mình chat em có ngờ đâu anh phản ứng mạnh vậy, anh tưởng em là con gái nên nói ngay "Anh có vợ và có con rồi nhé! Nói trc để khỏi khổ thân mấy bé gái!". Ái chà, anh làm em sợ run người từ đó, rồi anh em mình cũng chat nhiều mà anh cũng hay nhắc em, ban đầu anh nhắc em nhiều quá em tưởng anh ghét em quá nhưng không hề, em vào được BQT xong anh đã nói với em , với anh Hải là anh rất quý mến em, em rất quý anh như thế. Anh cũng khá hiền lành á, bữa nào anh em mình làm ván cơ nha!
- Thịnh: Cảm ơn anh rất nhiều khi hỗ trợ em trong thời gian qua!
- Chị Ngọc: Chị quan tâm đến sức khỏe em nhất. Có hum em buồn chị còn nói em cứ khóc đi rồi bình tĩnh hẵng nói chuyện với chị, rồi những ngày chị em mình chat 3 người cũng vui vui.
- Chị Khánh Linh: Tên chị đẹp thật đó, người chị cũng xinh, tính cũng tốt! Chị em mình cũng nhau học dân vũ nhau. Nhớ mấy lần tư vấn tình yêu chị đều là người giúp em. Cảm ơn chị >3
-----------------------------------------------------------------
Đó, có 3 tháng thôi mà Đạt tìm được rất nhiều bạn tốt, bạn thân. Đạt luôn coi họ là bạn tốt, bạn thân, anh em tốt, đồng môn tỉ muội,.. Không biết họ nghĩ gì về Đạt nữa. Có 3 tháng thôi đấy.
-----------------------------------------------------------------------
Và rồi, Đạt muốn biết mọi người nghĩ gì về Đạt? :r10:r10

Vui nhở thú vị nhở. EM nhớ lại mà thấy ngại cực luôn.
 

anhthudl

Cựu Kiểm soát viên|Ngày hè của em
Thành viên
8 Tháng mười hai 2014
673
1,121
321
Đắk Lắk
THPT Trần Quốc Toản
Cả bài dài thế mà không có nổi tên chị trong đó, giận r12
Thế mà kêu là iu chị nhất à...... QUỶYYYYYYYYYY r90r92
 
  • Like
Reactions: Ngọc Đạt

Ngọc Đạt

Banned
Banned
TV ấn tượng nhất 2017
11 Tháng năm 2017
5,281
7,952
829
20
Lâm Đồng
THCS Lộc Nga
Cả bài dài thế mà không có nổi tên chị trong đó, giận r12
Thế mà kêu là iu chị nhất à...... QUỶYYYYYYYYYY r90r92
Hihi, em iu chị nhất mà! Hà hà,chị thương em ko? Em thương chị lắm, ngày xưa em còn nhớ cái ngày mà em đóng kịch em gửi video cho chị đó, chị nói em rất là ngoan và chững chạc. Rồi có cái gì của Đắk Lắk là em hú chị 1 tiếng, rồi có mấy hôm đầu khi em hỏi anhthudl là anh thư đắk Lắk à chị? Thì chị nói là ừ, chị sợ ngta hiểu lầm là Anh Thư Đà Lạt hay Anh Thư điên loạn. Rồi cái đợt p.vấn BP Quản lí, em nói chị xong Huyền p.vấn em chị còn nhằn em phiền. Cái ngày chị thu Event tin chị nói là chị sợ event bị dẹp. Nói tóm lại chị nói gì , chị kể gì em vẫn nhớ, Em iu chị chất mà.
 

anhthudl

Cựu Kiểm soát viên|Ngày hè của em
Thành viên
8 Tháng mười hai 2014
673
1,121
321
Đắk Lắk
THPT Trần Quốc Toản
Hihi, em iu chị nhất mà! Hà hà,chị thương em ko? Em thương chị lắm, ngày xưa em còn nhớ cái ngày mà em đóng kịch em gửi video cho chị đó, chị nói em rất là ngoan và chững chạc. Rồi có cái gì của Đắk Lắk là em hú chị 1 tiếng, rồi có mấy hôm đầu khi em hỏi anhthudl là anh thư đắk Lắk à chị? Thì chị nói là ừ, chị sợ ngta hiểu lầm là Anh Thư Đà Lạt hay Anh Thư điên loạn. Rồi cái đợt p.vấn BP Quản lí, em nói chị xong Huyền p.vấn em chị còn nhằn em phiền. Cái ngày chị thu Event tin chị nói là chị sợ event bị dẹp. Nói tóm lại chị nói gì , chị kể gì em vẫn nhớ, Em iu chị chất mà.
Ôi nhớ ghê thế :eek:
Mà cũng giỏi nịnh ghê luôn đó! :v
 

anhthudl

Cựu Kiểm soát viên|Ngày hè của em
Thành viên
8 Tháng mười hai 2014
673
1,121
321
Đắk Lắk
THPT Trần Quốc Toản
Em nhớ nhiều lắm! Ai đã để em nhớ nhiều đến vậy là coi như em quý lắm, em không viết vào vì sợ chị nói em làm phiền chị thui mà. Em iu chị nhất!
Viết vào càng thích chứ phiền cái gì em! =))
Lần sau viết cái gì tag chị vô đó! :D :D
 
Top Bottom