Góp ý & Tâm sự: Mất gốc?

fearsome_shadow11

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tám 2017
72
59
41
TP Hồ Chí Minh
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung
Bn học trong lớp ko hiểu bài hay sao mà hỏi ba bài này v?
(Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung
fearsome_shadow11,

Nội dung của bạn (Đại số 8 chương I) có chứa nội dung không liên quan, chỉ có mỗi biểu tượng, nội dung quá ngắn gọn hoặc nội dung spam, rác,...:
Bn học trong lớp ko hiểu bài hay sao mà hỏi ba bài này v?
Điều nay vi phạm nội quy của diễn đàn. Nội dung của bạn đã được loại bỏ hoặc thay đổi.

Vui lòng đọc kỹ nội quy để không tái phạm bạn nhé.

Thân ái!
Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời
Bạn ấy hỏi bài tập. Bạn lại trả lời việc khác. Nó liên quan à?
Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời
Mình thấy chẳng liên quan gì đến nhau cả
Bài tập - cách học ở lớp
Nếu muốn hỏi những vấn đề thế này thì bạn có thể hỏi trong hội thoại, trang cá nhân, Bài đăng không liên quan của bạn làm loãng topic
Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói
Muốn nhỏ cỏ thì bạn
  • nhỏ ngọn rồi đợi nó mọc để nhổ tiếp
  • hay nhỏ luôn gốc để nó khỏi mọc?
(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là
Bạn vui lòng trả lời vào vấn đề chính.
Mình xin phép khóa hội thoại
Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Đi thẳng vào vấn đề, (không đề cập đến bọn lười biếng không thèm làm bài, mang lên đây nhờ giải dùm rồi chép!) đối với các bạn bị mất căn bản (chủ yếu các môn Tự nhiên) thì mình nghĩ diễn đàn nên có một số biện pháp thích hợp chứ không chỉ đơn thuần là giải bài cho các bạn ấy (rồi để khi bạn ấy truy cập não của mình: Error 404: Căn bản not found)
  • Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhiều lần, mình bắt gặp rất nhiều bạn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy rồi. Đại loại như trong chủ đề của bạn @anh thảo ở trên: phân tích thành nhân tử 4x-8y? Wut? Thật sao bạn hiền?
  • Nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Do bạn ấy vốn dốt đặc các môn nên không hiểu? Không hề. Mình nghĩ là, do các bạn ấy không hiểu được nguồn gốc tại sao ra các công thức và cách làm (nôm na là "how maths works"). Điển hình
    1) Giải pt :
    (1 phần 3)x^2 - 2x - 2 phần 3 = 0
    (e kh hiểu tại sao có thể làm ra là
    <=> x^2 - 6x - 2 = 0, giải thích giúp e vs!!!)
    Một vấn đề tưởng chừng đơn giản như vậy mà lại được một học sinh lớp 9 hỏi. Thật thú zị!

    Một VD khác, như trong bài của bạn @anh thảo. Sự tồn tại của bài "4x-8y" thực sự là một dấu hỏi chấm. Bạn có thể bảo, "à bạn ấy viết nốt các bài tập còn lại trong tờ bài tập cho đẹp" hoặc "bạn ấy viết những bài ấy cho các bạn tham khảo" cũng không sao, nhưng tại sao các bạn không thử hỏi: "mất gốc hay sao mà hỏi những bài này". Mà mất gốc do đâu? Mình nghĩ, có thể là do bạn ấy không biết "phân tích thành nhân tử" là gì hoặc tại sao lại có những cách phân tích kỳ diệu như vậy.
Thế giải quyết như thế nào? Có nhiều cách, nhưng theo mình,
  • cốt lõi vẫn là ở BQT, quan tâm đến các bạn hơn. Gặp vài câu hỏi "hơi thú zị" kiểu như trên, đừng vội giải ngay mà hỏi các bạn ấy xem bạn ấy có gặp vấn đề gì trong môn học ấy không để có những bước giải quyết tiếp theo. Việc này có thể hơi mất thời gian nhưng quan trọng là, "chất lượng > số lượng"
  • Về việc giúp đỡ của BQT. Việc bạn ấy có hiểu hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý. Không hiểu cách làm, giảng lại cách suy nghĩ, cách tư duy. Không hiểu tại sao ra vậy, giải thích bước làm. Không hiểu dạng bài, giải thích yêu cầu của bài tập. Cơ bản là vậy.
Mình nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng chắc chắn một điều, "ước nguyện" này của mình không thể được thực hiện 100%. Mình chỉ mong muốn một điều: thế hệ học sinh Việt Nam sẽ không còn những bạn mất căn bản như thế này nữa.
Ngoài ra, những bạn nào mất gốc thì hãy mạnh dạn phơi bày cái dốt của mình ra để ánh sáng giết nó nhé. Còn những bạn nào cũng có "ước vọng" giống như mình thì cẩn thận *nói nhỏ* kẻo "các bạn t-mod dễ thương" nó thấy lại phạt điểm cảnh cáo cho chết đấy! :rolleyes:

Viết nhiều vậy, chỉ mong một bạn nào đó tốt bụng đọc hết cho mình và hiểu cỡ 20% ý đồ của mình thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :) Nhưng chắc cũng giống lần trước thôi, viết thật nhiều rồi lại bị xem không ra gì...
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
 

Nhật Linh 2k3

Học sinh tiến bộ
Thành viên
2 Tháng mười 2017
625
926
154
20
Bắc Ninh
THCS Nguyễn Cao
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung
(Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung

Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời

Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời
Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói

(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là

Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Đi thẳng vào vấn đề, (không đề cập đến bọn lười biếng không thèm làm bài, mang lên đây nhờ giải dùm rồi chép!) đối với các bạn bị mất căn bản (chủ yếu các môn Tự nhiên) thì mình nghĩ diễn đàn nên có một số biện pháp thích hợp chứ không chỉ đơn thuần là giải bài cho các bạn ấy (rồi để khi bạn ấy truy cập não của mình: Error 404: Căn bản not found)
  • Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhiều lần, mình bắt gặp rất nhiều bạn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy rồi. Đại loại như trong chủ đề của bạn @anh thảo ở trên: phân tích thành nhân tử 4x-8y? Wut? Thật sao bạn hiền?
  • Nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Do bạn ấy vốn dốt đặc các môn nên không hiểu? Không hề. Mình nghĩ là, do các bạn ấy không hiểu được nguồn gốc tại sao ra các công thức và cách làm (nôm na là "how maths works"). Điển hình

    Một vấn đề tưởng chừng đơn giản như vậy mà lại được một học sinh lớp 9 hỏi. Thật thú zị!

    Một VD khác, như trong bài của bạn @anh thảo. Sự tồn tại của bài "4x-8y" thực sự là một dấu hỏi chấm. Bạn có thể bảo, "à bạn ấy viết nốt các bài tập còn lại trong tờ bài tập cho đẹp" hoặc "bạn ấy viết những bài ấy cho các bạn tham khảo" cũng không sao, nhưng tại sao các bạn không thử hỏi: "mất gốc hay sao mà hỏi những bài này". Mà mất gốc do đâu? Mình nghĩ, có thể là do bạn ấy không biết "phân tích thành nhân tử" là gì hoặc tại sao lại có những cách phân tích kỳ diệu như vậy.
Thế giải quyết như thế nào? Có nhiều cách, nhưng theo mình,
  • cốt lõi vẫn là ở BQT, quan tâm đến các bạn hơn. Gặp vài câu hỏi "hơi thú zị" kiểu như trên, đừng vội giải ngay mà hỏi các bạn ấy xem bạn ấy có gặp vấn đề gì trong môn học ấy không để có những bước giải quyết tiếp theo. Việc này có thể hơi mất thời gian nhưng quan trọng là, "chất lượng > số lượng"
  • Về việc giúp đỡ của BQT. Việc bạn ấy có hiểu hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý. Không hiểu cách làm, giảng lại cách suy nghĩ, cách tư duy. Không hiểu tại sao ra vậy, giải thích bước làm. Không hiểu dạng bài, giải thích yêu cầu của bài tập. Cơ bản là vậy.
Mình nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng chắc chắn một điều, "ước nguyện" này của mình không thể được thực hiện 100%. Mình chỉ mong muốn một điều: thế hệ học sinh Việt Nam sẽ không còn những bạn mất căn bản như thế này nữa.
Ngoài ra, những bạn nào mất gốc thì hãy mạnh dạn phơi bày cái dốt của mình ra để ánh sáng giết nó nhé. Còn những bạn nào cũng có "ước vọng" giống như mình thì cẩn thận *nói nhỏ* kẻo "các bạn t-mod dễ thương" nó thấy lại phạt điểm cảnh cáo cho chết đấy! :rolleyes:

Viết nhiều vậy, chỉ mong một bạn nào đó tốt bụng đọc hết cho mình và hiểu cỡ 20% ý đồ của mình thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :) Nhưng chắc cũng giống lần trước thôi, viết thật nhiều rồi lại bị xem không ra gì...
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
Tại vì luật dd rất là khắc nghiệt nên có rất nhiều bn ko cảm thấy hài lòng,mà bn caanr thận nhé,ko là bị mắc NN ko phù hợp đấy
Nếu mk là bn,mk cx thấy bức xúc,và 1 hs lp 9 ko biết phân tích đttnt thì cx phải hc lại chứ nhỉ,hỏi thế là đúng chứ có j sai đâu
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Toshiro Koyoshi

Bậc thầy Hóa học
Thành viên
30 Tháng chín 2017
3,918
6,124
724
18
Hưng Yên
Sao Hoả
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung
(Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung

Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời

Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời
Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói

(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là

Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Đi thẳng vào vấn đề, (không đề cập đến bọn lười biếng không thèm làm bài, mang lên đây nhờ giải dùm rồi chép!) đối với các bạn bị mất căn bản (chủ yếu các môn Tự nhiên) thì mình nghĩ diễn đàn nên có một số biện pháp thích hợp chứ không chỉ đơn thuần là giải bài cho các bạn ấy (rồi để khi bạn ấy truy cập não của mình: Error 404: Căn bản not found)
  • Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhiều lần, mình bắt gặp rất nhiều bạn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy rồi. Đại loại như trong chủ đề của bạn @anh thảo ở trên: phân tích thành nhân tử 4x-8y? Wut? Thật sao bạn hiền?
  • Nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Do bạn ấy vốn dốt đặc các môn nên không hiểu? Không hề. Mình nghĩ là, do các bạn ấy không hiểu được nguồn gốc tại sao ra các công thức và cách làm (nôm na là "how maths works"). Điển hình

    Một vấn đề tưởng chừng đơn giản như vậy mà lại được một học sinh lớp 9 hỏi. Thật thú zị!

    Một VD khác, như trong bài của bạn @anh thảo. Sự tồn tại của bài "4x-8y" thực sự là một dấu hỏi chấm. Bạn có thể bảo, "à bạn ấy viết nốt các bài tập còn lại trong tờ bài tập cho đẹp" hoặc "bạn ấy viết những bài ấy cho các bạn tham khảo" cũng không sao, nhưng tại sao các bạn không thử hỏi: "mất gốc hay sao mà hỏi những bài này". Mà mất gốc do đâu? Mình nghĩ, có thể là do bạn ấy không biết "phân tích thành nhân tử" là gì hoặc tại sao lại có những cách phân tích kỳ diệu như vậy.
Thế giải quyết như thế nào? Có nhiều cách, nhưng theo mình,
  • cốt lõi vẫn là ở BQT, quan tâm đến các bạn hơn. Gặp vài câu hỏi "hơi thú zị" kiểu như trên, đừng vội giải ngay mà hỏi các bạn ấy xem bạn ấy có gặp vấn đề gì trong môn học ấy không để có những bước giải quyết tiếp theo. Việc này có thể hơi mất thời gian nhưng quan trọng là, "chất lượng > số lượng"
  • Về việc giúp đỡ của BQT. Việc bạn ấy có hiểu hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý. Không hiểu cách làm, giảng lại cách suy nghĩ, cách tư duy. Không hiểu tại sao ra vậy, giải thích bước làm. Không hiểu dạng bài, giải thích yêu cầu của bài tập. Cơ bản là vậy.
Mình nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng chắc chắn một điều, "ước nguyện" này của mình không thể được thực hiện 100%. Mình chỉ mong muốn một điều: thế hệ học sinh Việt Nam sẽ không còn những bạn mất căn bản như thế này nữa.
Ngoài ra, những bạn nào mất gốc thì hãy mạnh dạn phơi bày cái dốt của mình ra để ánh sáng giết nó nhé. Còn những bạn nào cũng có "ước vọng" giống như mình thì cẩn thận *nói nhỏ* kẻo "các bạn t-mod dễ thương" nó thấy lại phạt điểm cảnh cáo cho chết đấy! :rolleyes:

Viết nhiều vậy, chỉ mong một bạn nào đó tốt bụng đọc hết cho mình và hiểu cỡ 20% ý đồ của mình thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :) Nhưng chắc cũng giống lần trước thôi, viết thật nhiều rồi lại bị xem không ra gì...
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
Em nhiều khi cũng bị vậy, cũng rất bất ngờ khi mình bị báo là phạm luật nhưng luật diendan là thế tại mình không đọc kĩ thôi!
 
  • Like
Reactions: Bé Thiên Bình

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung (Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung
Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời
Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói
(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là
Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Thiếu cái gì đó từ câu trả lời của mình
Spoiler: Phần 2. Vấn đề
Gặp trường hợp này bạn chỉ cần nếu hóng giải bài cũng được mà. Đâu cần thiết phải giải chi tiết đâu?
Spoiler: Phần 3. Giải quyết?
Tại sao bạn không góp ý vào topic Lắng nghe để phát triển nhỉ?
Spoiler: Phần 4. Phần cuối rồi các bạn
Bạn có ẩn ý gì sau những câu nói này
Em nhiều khi cũng bị vậy, cũng rất bất ngờ khi mình bị báo là phạm luật nhưng luật diendan là thế tại mình không đọc kĩ thôi!
Như em nói đó. Chị thấy luật không nghiêm khắc đâu. Nếu có thì các em có thể góp ý mà
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung
(Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung

Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời

Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời
Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói

(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là

Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Đi thẳng vào vấn đề, (không đề cập đến bọn lười biếng không thèm làm bài, mang lên đây nhờ giải dùm rồi chép!) đối với các bạn bị mất căn bản (chủ yếu các môn Tự nhiên) thì mình nghĩ diễn đàn nên có một số biện pháp thích hợp chứ không chỉ đơn thuần là giải bài cho các bạn ấy (rồi để khi bạn ấy truy cập não của mình: Error 404: Căn bản not found)
  • Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhiều lần, mình bắt gặp rất nhiều bạn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy rồi. Đại loại như trong chủ đề của bạn @anh thảo ở trên: phân tích thành nhân tử 4x-8y? Wut? Thật sao bạn hiền?
  • Nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Do bạn ấy vốn dốt đặc các môn nên không hiểu? Không hề. Mình nghĩ là, do các bạn ấy không hiểu được nguồn gốc tại sao ra các công thức và cách làm (nôm na là "how maths works"). Điển hình

    Một vấn đề tưởng chừng đơn giản như vậy mà lại được một học sinh lớp 9 hỏi. Thật thú zị!

    Một VD khác, như trong bài của bạn @anh thảo. Sự tồn tại của bài "4x-8y" thực sự là một dấu hỏi chấm. Bạn có thể bảo, "à bạn ấy viết nốt các bài tập còn lại trong tờ bài tập cho đẹp" hoặc "bạn ấy viết những bài ấy cho các bạn tham khảo" cũng không sao, nhưng tại sao các bạn không thử hỏi: "mất gốc hay sao mà hỏi những bài này". Mà mất gốc do đâu? Mình nghĩ, có thể là do bạn ấy không biết "phân tích thành nhân tử" là gì hoặc tại sao lại có những cách phân tích kỳ diệu như vậy.
Thế giải quyết như thế nào? Có nhiều cách, nhưng theo mình,
  • cốt lõi vẫn là ở BQT, quan tâm đến các bạn hơn. Gặp vài câu hỏi "hơi thú zị" kiểu như trên, đừng vội giải ngay mà hỏi các bạn ấy xem bạn ấy có gặp vấn đề gì trong môn học ấy không để có những bước giải quyết tiếp theo. Việc này có thể hơi mất thời gian nhưng quan trọng là, "chất lượng > số lượng"
  • Về việc giúp đỡ của BQT. Việc bạn ấy có hiểu hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý. Không hiểu cách làm, giảng lại cách suy nghĩ, cách tư duy. Không hiểu tại sao ra vậy, giải thích bước làm. Không hiểu dạng bài, giải thích yêu cầu của bài tập. Cơ bản là vậy.
Mình nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng chắc chắn một điều, "ước nguyện" này của mình không thể được thực hiện 100%. Mình chỉ mong muốn một điều: thế hệ học sinh Việt Nam sẽ không còn những bạn mất căn bản như thế này nữa.
Ngoài ra, những bạn nào mất gốc thì hãy mạnh dạn phơi bày cái dốt của mình ra để ánh sáng giết nó nhé. Còn những bạn nào cũng có "ước vọng" giống như mình thì cẩn thận *nói nhỏ* kẻo "các bạn t-mod dễ thương" nó thấy lại phạt điểm cảnh cáo cho chết đấy! :rolleyes:

Viết nhiều vậy, chỉ mong một bạn nào đó tốt bụng đọc hết cho mình và hiểu cỡ 20% ý đồ của mình thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :) Nhưng chắc cũng giống lần trước thôi, viết thật nhiều rồi lại bị xem không ra gì...
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
Nói ra chắc... ăn gạch mất
Nhg mình cũng có chung quan điểm như bạn
Vấn đề là khoảng cách địa lý nên rất khó để lấy lại gốc lắm ^ ^ nên chịu vậy.
Và mình cũng suốt nagyf bị ăn phạt dù đôi khi không hiểu lắm vì sao bị vậy. :D chuyện bt
 

Khánh Linh.

Học sinh gương mẫu
Thành viên
10 Tháng mười một 2013
1,204
1,704
344
21
Ninh Bình
THPT Kim Sơn B
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
like
mình cũng nghĩ như bạn
Rõ ràng là liên quan đến nhau :3
 

Đình Hải

Vì học sinh thân yêu!
Cựu Admin
19 Tháng năm 2016
6,735
29,334
1,439
TP Hồ Chí Minh
Chào em @fearsome_shadow11

Cảm ơn em rất nhiều về những ý kiến ở trên, hãy tích cực góp ý để diễn đàn ngày càng hoàn thiện hơn em nhé.

Về việc thành viên hỏi bài và khâu hỗ trợ từ phía thành viên BQT cũng như nội quy của diễn đàn hiện nay anh xin chia sẻ đôi điều. Diễn đàn HOCMAI là Cộng đồng học tập dành cho các bạn học sinh trên cả nước, các bạn chưa hiểu vấn đề gì hoặc cần thảo luận trao đổi các nội dung nâng cao hoàn toàn có thể đăng lên diễn đàn và nhận những chia sẻ từ phía các bạn thành viên. Riêng BQT, những thành viên nhiệt huyết sẽ luôn sẵn sàng hỗ trợ các bạn thành viên gỡ rối với phương châm hướng dẫn để các bạn làm được chứ không dọn sẵn cho các bạn. Phía diễn đàn cũng đã lên kế hoạch triển khai các nội dung để bổ trợ cho các bạn mất căn bản, tuy nhiên hiện tại vẫn chưa đủ nhân lực triển khai. Thời gian tới diễn đàn sẽ cố gắng triển khai những nội dung này.

Về nội quy có phần khắt khe (theo ý kiến từ các em), anh cũng xin chia sẻ thêm: diễn đàn HOCMAI ngoài mục tiêu là địa chỉ uy tín về học tập còn một mục tiêu nữa là "rèn người", diễn đàn phấn đấu sẽ cho ra những thế hệ thành viên có ý thức tốt và có ích cho xã hội. Chính vì vậy, các em hãy đọc thật kỹ nội quy và tuân thủ nhé.

Trong thời gian tham gia diễn đàn, các em gặp khó khăn gì, có đề xuất gì có thể tham gia gửi ý kiến tại topic Lắng nghe để phát triển để nhận quà hoặc tạo topic hoặc gửi hội thoại cho anh nhé. Ngoài ra, một bài viết hữu ích nữa các em cũng nên xem là Những điều cần biết dành cho thành viên mới

Nếu các em có kiến thức tốt, hãy đăng ký tham gia BQT để cùng chung tay xây dựng mảng nội dung cho các bạn mất căn bản nữa nha.

Thân.
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Nói ra chắc... ăn gạch mất
Nhg mình cũng có chung quan điểm như bạn
Vấn đề là khoảng cách địa lý nên rất khó để lấy lại gốc lắm ^ ^ nên chịu vậy.
Và mình cũng suốt nagyf bị ăn phạt dù đôi khi không hiểu lắm vì sao bị vậy. :D chuyện bt
Không hiểu thì phải hỏi chứ?
Có khi bị phạt nhầm thì sao?
 

Băng Tâm Như Ngọc

Học sinh tiến bộ
Thành viên
17 Tháng ba 2017
401
564
189
Không hiểu thì phải hỏi chứ?
Có khi bị phạt nhầm thì sao?
Thôi bạn ạ ^ ^
Mình ngán phải giải thích, thời gian đó để đi xem cái khác vui hơn.:p
Làm sao để không bị đen nick là đc chứ phạt thì có nhằm nhò gì đâu ^ ^
Dù sao bv kia cg bị xóa... mình cũng không lấy lại đc bài viết đó, bạn BQT cũng đã mất công xóa rồi lập hội thoại nhắc nữa ^ ^ nên thôi không việc gì phải làm to chuyện cả :D
 
Last edited:
  • Like
Reactions: Nhật Linh 2k3

fearsome_shadow11

Học sinh
Thành viên
26 Tháng tám 2017
72
59
41
TP Hồ Chí Minh
Mình đã đề cập rằng nội quy của diễn đàn nghiêm khắc quá hay nói về nội quy diễn đàn đâu mà sao mọi người bình luận như đúng rồi thế :confused:o_O
 

lê thị hải nguyên

Mùa hè Hóa học
Thành viên
TV ấn tượng nhất 2017
28 Tháng hai 2017
2,166
3,199
689
21
Thanh Hóa
HV Thánh Huy
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung
(Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung

Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời

Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời
Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói

(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là

Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Đi thẳng vào vấn đề, (không đề cập đến bọn lười biếng không thèm làm bài, mang lên đây nhờ giải dùm rồi chép!) đối với các bạn bị mất căn bản (chủ yếu các môn Tự nhiên) thì mình nghĩ diễn đàn nên có một số biện pháp thích hợp chứ không chỉ đơn thuần là giải bài cho các bạn ấy (rồi để khi bạn ấy truy cập não của mình: Error 404: Căn bản not found)
  • Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhiều lần, mình bắt gặp rất nhiều bạn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy rồi. Đại loại như trong chủ đề của bạn @anh thảo ở trên: phân tích thành nhân tử 4x-8y? Wut? Thật sao bạn hiền?
  • Nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Do bạn ấy vốn dốt đặc các môn nên không hiểu? Không hề. Mình nghĩ là, do các bạn ấy không hiểu được nguồn gốc tại sao ra các công thức và cách làm (nôm na là "how maths works"). Điển hình

    Một vấn đề tưởng chừng đơn giản như vậy mà lại được một học sinh lớp 9 hỏi. Thật thú zị!

    Một VD khác, như trong bài của bạn @anh thảo. Sự tồn tại của bài "4x-8y" thực sự là một dấu hỏi chấm. Bạn có thể bảo, "à bạn ấy viết nốt các bài tập còn lại trong tờ bài tập cho đẹp" hoặc "bạn ấy viết những bài ấy cho các bạn tham khảo" cũng không sao, nhưng tại sao các bạn không thử hỏi: "mất gốc hay sao mà hỏi những bài này". Mà mất gốc do đâu? Mình nghĩ, có thể là do bạn ấy không biết "phân tích thành nhân tử" là gì hoặc tại sao lại có những cách phân tích kỳ diệu như vậy.
Thế giải quyết như thế nào? Có nhiều cách, nhưng theo mình,
  • cốt lõi vẫn là ở BQT, quan tâm đến các bạn hơn. Gặp vài câu hỏi "hơi thú zị" kiểu như trên, đừng vội giải ngay mà hỏi các bạn ấy xem bạn ấy có gặp vấn đề gì trong môn học ấy không để có những bước giải quyết tiếp theo. Việc này có thể hơi mất thời gian nhưng quan trọng là, "chất lượng > số lượng"
  • Về việc giúp đỡ của BQT. Việc bạn ấy có hiểu hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý. Không hiểu cách làm, giảng lại cách suy nghĩ, cách tư duy. Không hiểu tại sao ra vậy, giải thích bước làm. Không hiểu dạng bài, giải thích yêu cầu của bài tập. Cơ bản là vậy.
Mình nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng chắc chắn một điều, "ước nguyện" này của mình không thể được thực hiện 100%. Mình chỉ mong muốn một điều: thế hệ học sinh Việt Nam sẽ không còn những bạn mất căn bản như thế này nữa.
Ngoài ra, những bạn nào mất gốc thì hãy mạnh dạn phơi bày cái dốt của mình ra để ánh sáng giết nó nhé. Còn những bạn nào cũng có "ước vọng" giống như mình thì cẩn thận *nói nhỏ* kẻo "các bạn t-mod dễ thương" nó thấy lại phạt điểm cảnh cáo cho chết đấy! :rolleyes:

Viết nhiều vậy, chỉ mong một bạn nào đó tốt bụng đọc hết cho mình và hiểu cỡ 20% ý đồ của mình thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :) Nhưng chắc cũng giống lần trước thôi, viết thật nhiều rồi lại bị xem không ra gì...
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
theo em thì chị nói đúng một nửa và nói sai một nửa chị ạ
thật ra có vài bạn đúng là bị mất gốc
BQT giải cho các bạn một phần vì để nó hơi lâu không có người giải,các bạn cần gấp,không on,...
có nhiều bạn có những bài cực khó thì giải ra vèo vèo nhưng có bài cực dễ lại không làm được
=>vì các bạn luôn suy nghĩ theo hướng phức tạp dẫn đến bế tắc nên khi BQT và các bạn giải xong thì mới chột dạ
việc phần BQT đã vội vàng giải thì do các bạn thiếu nghĩ đến phần này,đây là cũng là lỗi của chúng em
-BQT đang cố gắng hoàn thiện,mở các lớp dạy,bồi dưỡng các bạn,giúp các bạn hiểu sâu hơn,rõ hơn,mong chị tiếp tục ủng hộ và đưa ra các góp ý chân thực
Yêu chị
p/s:à còn nữa,chị hỏi biết chị là ai không....em trả lời nga^^.......chị là sư phụ anh Dũng trên nầy(phần chữ trắng)
 
Last edited:

ctg357

Học sinh tiến bộ
Thành viên
21 Tháng năm 2017
899
648
154
21
Thái Bình
Vô hạn
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung
(Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung

Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời

Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời
Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói

(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là

Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Đi thẳng vào vấn đề, (không đề cập đến bọn lười biếng không thèm làm bài, mang lên đây nhờ giải dùm rồi chép!) đối với các bạn bị mất căn bản (chủ yếu các môn Tự nhiên) thì mình nghĩ diễn đàn nên có một số biện pháp thích hợp chứ không chỉ đơn thuần là giải bài cho các bạn ấy (rồi để khi bạn ấy truy cập não của mình: Error 404: Căn bản not found)
  • Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhiều lần, mình bắt gặp rất nhiều bạn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy rồi. Đại loại như trong chủ đề của bạn @anh thảo ở trên: phân tích thành nhân tử 4x-8y? Wut? Thật sao bạn hiền?
  • Nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Do bạn ấy vốn dốt đặc các môn nên không hiểu? Không hề. Mình nghĩ là, do các bạn ấy không hiểu được nguồn gốc tại sao ra các công thức và cách làm (nôm na là "how maths works"). Điển hình

    Một vấn đề tưởng chừng đơn giản như vậy mà lại được một học sinh lớp 9 hỏi. Thật thú zị!

    Một VD khác, như trong bài của bạn @anh thảo. Sự tồn tại của bài "4x-8y" thực sự là một dấu hỏi chấm. Bạn có thể bảo, "à bạn ấy viết nốt các bài tập còn lại trong tờ bài tập cho đẹp" hoặc "bạn ấy viết những bài ấy cho các bạn tham khảo" cũng không sao, nhưng tại sao các bạn không thử hỏi: "mất gốc hay sao mà hỏi những bài này". Mà mất gốc do đâu? Mình nghĩ, có thể là do bạn ấy không biết "phân tích thành nhân tử" là gì hoặc tại sao lại có những cách phân tích kỳ diệu như vậy.
Thế giải quyết như thế nào? Có nhiều cách, nhưng theo mình,
  • cốt lõi vẫn là ở BQT, quan tâm đến các bạn hơn. Gặp vài câu hỏi "hơi thú zị" kiểu như trên, đừng vội giải ngay mà hỏi các bạn ấy xem bạn ấy có gặp vấn đề gì trong môn học ấy không để có những bước giải quyết tiếp theo. Việc này có thể hơi mất thời gian nhưng quan trọng là, "chất lượng > số lượng"
  • Về việc giúp đỡ của BQT. Việc bạn ấy có hiểu hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý. Không hiểu cách làm, giảng lại cách suy nghĩ, cách tư duy. Không hiểu tại sao ra vậy, giải thích bước làm. Không hiểu dạng bài, giải thích yêu cầu của bài tập. Cơ bản là vậy.
Mình nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng chắc chắn một điều, "ước nguyện" này của mình không thể được thực hiện 100%. Mình chỉ mong muốn một điều: thế hệ học sinh Việt Nam sẽ không còn những bạn mất căn bản như thế này nữa.
Ngoài ra, những bạn nào mất gốc thì hãy mạnh dạn phơi bày cái dốt của mình ra để ánh sáng giết nó nhé. Còn những bạn nào cũng có "ước vọng" giống như mình thì cẩn thận *nói nhỏ* kẻo "các bạn t-mod dễ thương" nó thấy lại phạt điểm cảnh cáo cho chết đấy! :rolleyes:

Viết nhiều vậy, chỉ mong một bạn nào đó tốt bụng đọc hết cho mình và hiểu cỡ 20% ý đồ của mình thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :) Nhưng chắc cũng giống lần trước thôi, viết thật nhiều rồi lại bị xem không ra gì...
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
Chuẩn rồi , nhiều khi thấy có những bạn đăng bài quá dễ,mà mk cũng 5 lỗi bất ngờ đây ,may không tính điểm.
 

Jones Jenifer

Học sinh tiến bộ
Thành viên
10 Tháng tám 2017
580
1,740
229
19
Du học sinh
Surrey School
Sau đây là một số suy nghĩ của mình. Không biết nên đăng vào Tâm sự bạn trẻ hay Góp ý nên mình đăng tạm vào đây
Mình trả lời vào chủ đề này: threads/dai-so-8-chuong-i.644339/
với nội dung
(Do cảm thấy sự việc này hơi nghiêm trọng nên giọng điệu mình hơi khắc nghiệt)
Mình bị @Bé Thiên Bình cảnh cáo với nội dung

Mình thắc mắc tại sao lại gọi là "không liên quan, nội dung quá ngắn gọn, nội dung spam, rác". Sau khi hỏi một hồi thì mình nhận được câu trả lời

Mình thắc mắc rằng, chúng đều nói về bài tập và học tập thì sao lại không liên quan, thì mình nhận được câu trả lời
Really nigga? Mình thấy câu trả lời này của bạn ấy mới không hề liên quan đến chủ đề mình đang nói, bởi lẽ câu trả lời của mình trong chủ đề không hề dính líu đến "Bài tập - cách học ở lớp". Tới đây, vì muốn giải thích cho bạn ấy lý do của mình đã trả lời như thế thì mình đã nói

(Câu nói mang tính ẩn dụ một cách khó hiểu)
và mình nhận được câu trả lời là

Vâng, có lẽ bạn ấy không hiểu mình nói gì thật rồi. Mình định nói thế để bạn ấy nói là "liên quan gì à" thì bạn ấy đã khóa luôn hội thoại, mình giải thích không kịp :D .
Thôi thì qua đây mình cũng có đôi lời ý kiến với diễn đàn
Trước hết, nếu diễn đàn nghĩ, về mặt học tập, diễn đàn chỉ là nơi để trao đổi bài tập thì mình xin miễn bàn. Các bạn có quyền bỏ qua lời góp ý của mình. (Nhưng do popup của diễn đàn gợi cho mình một cái nhìn gì đó khác về diễn đàn nên mình sẽ đóng góp ý kiến bất kể không có ai đọc, bởi vì mình biết chắc chắn ít nhất một người, người làm ra cái popup đó, sẽ đọc)
Đi thẳng vào vấn đề, (không đề cập đến bọn lười biếng không thèm làm bài, mang lên đây nhờ giải dùm rồi chép!) đối với các bạn bị mất căn bản (chủ yếu các môn Tự nhiên) thì mình nghĩ diễn đàn nên có một số biện pháp thích hợp chứ không chỉ đơn thuần là giải bài cho các bạn ấy (rồi để khi bạn ấy truy cập não của mình: Error 404: Căn bản not found)
  • Tại sao mình lại nghĩ như vậy? Nhiều lần, mình bắt gặp rất nhiều bạn hỏi những câu ngớ ngẩn như vậy rồi. Đại loại như trong chủ đề của bạn @anh thảo ở trên: phân tích thành nhân tử 4x-8y? Wut? Thật sao bạn hiền?
  • Nguyên nhân chủ yếu là do đâu? Do bạn ấy vốn dốt đặc các môn nên không hiểu? Không hề. Mình nghĩ là, do các bạn ấy không hiểu được nguồn gốc tại sao ra các công thức và cách làm (nôm na là "how maths works"). Điển hình

    Một vấn đề tưởng chừng đơn giản như vậy mà lại được một học sinh lớp 9 hỏi. Thật thú zị!

    Một VD khác, như trong bài của bạn @anh thảo. Sự tồn tại của bài "4x-8y" thực sự là một dấu hỏi chấm. Bạn có thể bảo, "à bạn ấy viết nốt các bài tập còn lại trong tờ bài tập cho đẹp" hoặc "bạn ấy viết những bài ấy cho các bạn tham khảo" cũng không sao, nhưng tại sao các bạn không thử hỏi: "mất gốc hay sao mà hỏi những bài này". Mà mất gốc do đâu? Mình nghĩ, có thể là do bạn ấy không biết "phân tích thành nhân tử" là gì hoặc tại sao lại có những cách phân tích kỳ diệu như vậy.
Thế giải quyết như thế nào? Có nhiều cách, nhưng theo mình,
  • cốt lõi vẫn là ở BQT, quan tâm đến các bạn hơn. Gặp vài câu hỏi "hơi thú zị" kiểu như trên, đừng vội giải ngay mà hỏi các bạn ấy xem bạn ấy có gặp vấn đề gì trong môn học ấy không để có những bước giải quyết tiếp theo. Việc này có thể hơi mất thời gian nhưng quan trọng là, "chất lượng > số lượng"
  • Về việc giúp đỡ của BQT. Việc bạn ấy có hiểu hay không phụ thuộc vào cách bạn xử lý. Không hiểu cách làm, giảng lại cách suy nghĩ, cách tư duy. Không hiểu tại sao ra vậy, giải thích bước làm. Không hiểu dạng bài, giải thích yêu cầu của bài tập. Cơ bản là vậy.
Mình nói có vẻ đơn giản lắm, nhưng chắc chắn một điều, "ước nguyện" này của mình không thể được thực hiện 100%. Mình chỉ mong muốn một điều: thế hệ học sinh Việt Nam sẽ không còn những bạn mất căn bản như thế này nữa.
Ngoài ra, những bạn nào mất gốc thì hãy mạnh dạn phơi bày cái dốt của mình ra để ánh sáng giết nó nhé. Còn những bạn nào cũng có "ước vọng" giống như mình thì cẩn thận *nói nhỏ* kẻo "các bạn t-mod dễ thương" nó thấy lại phạt điểm cảnh cáo cho chết đấy! :rolleyes:

Viết nhiều vậy, chỉ mong một bạn nào đó tốt bụng đọc hết cho mình và hiểu cỡ 20% ý đồ của mình thôi là mình đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi :) Nhưng chắc cũng giống lần trước thôi, viết thật nhiều rồi lại bị xem không ra gì...
Bạn có thể đoán ra mình là ai rồi đấy ; )
Cảm ơn bn đã góp ý cho diễn đàn. Nhưng đây là quy định chung còn khi bạn muốn hỏi bạn đó có bị mất gốc ko thì nên tạo hợp thoại hay đăng vào wall của bn đó. Mik thấy bn có nói 1 problem dễ như zậy mà 1 học sinh lớp 9 lại hỏi, ah về cái này thì mik mún ns là ko phải ai tgia diễn đàn cũng giỏi nên cái gì họ ko bik ms đăng lên để nhờ sự trợ giúp, bạn nhá!
P/s: chữ " nhổ cỏ " viết thiếu dấu mũ rồi kìa .
 
Top Bottom