lâu lắm hôm nay ninu lại có cơ hội posst bài trên 4rum ,hay nói cách # hôm nay ninu mới thực sự rảnh rỗi để ghé lại ngôi nhà mà bấy lâu nay ko hẳn đã bỏ quên.khi vào 4rum đạp vài mắt ninu là hình tượng 1 ngôi nhà lạ hoắc với những mem cũng ko hề quen bit bao nhiu !buồn vì những giây phút của ngày xưa ko cn nưa~ @ nhưng vui vì có những đổi thay chính tại nơi đây!
hì ! nhớ giờ này năm ngoái, mính suốt ngày online, thỉnh thoảng vào spam tí. Kể ra vui thật,bi giờ diễn đàn có thêm nhiều mem mới nhỉ. Càng ngày càng đông vui..... Vui thật !
hiện tại h này cũng ko có thời gian cho việc ghé 4rum !
Nhưng bản thân tớ thấy tình cảm trong 4ruym mình ko còn đc như xưa nữa ! ôi những ngày hạnh phúc đâu rồi !