Tại sao vậy

M

mattroitinhyeu_142

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Có một lúc nào đó trong cuộc đời khi chứng kiến một người cụt cả hai tay, mất cả hai chân, nằm trên một

tấm gỗ với những chiếc bạc đạn làm bánh xe và lăn trên đường phố với chiếc mũ rách nát để ngửa lên

mong một ai đó bố thí để sống qua ngày, lòng chúng ta chợt vọng lên nỗi thắc mắc: Chúa ơi, tại sao người

ấy phải khổ vậy.

Và có một lúc nào đó, một người ta rất thương mến, đột ngột qua đời, lòng chúng ta quặn lên với nỗi đau

và tự nhủ: Chúa ơi, tại sao vậy? Hay một lúc nào đó, chúng ta chứng kiến một trẻ sơ sinh, mới lọt lòng mẹ

lại mang một căn bệnh, hay một dị tật nơi thân xác, chúng ta lại đặt nghi vấn: Chúa ơi, lỗi tại ai vậy?

Nếu vậy, có ai có thể trả lời tạy sao thì giúp mình nhé
 
Last edited by a moderator:
M

miko_tinhnghich_dangyeu

thật sự mình chẳng chẳng hiểu vấn đề ở đây đặt ra là j?
chẳng lẽ lại là cuộc sống này bất công ah?
cái chuyện của bạn nói thì cái việc thi cử tốt hay xấu thì liên quan j đến việc người nào là tốt người nào là xấu nhỉ.Việc đó chỉ là do học lực của bạn quyết đinh mà thôi
 
P

phamminhkhoi

Lại là than vãn...

Một người thành công luôn luôn biết cách đi tìm thành công em ạ. Đi tìm nó và chiến đấu để đạt được nó, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ chờ nó đến với mình.

Sẽ không có cái gì tự xuất hiện nếu như ta không phấn đấu. Có nhiều con đường, có người sinh ra đã có cón đường dễ đi, có người khó hơn, nhưng dù dễ hay khó cũng phải có đủ sức & đủ kiên trì để đi tiếp.

Than thở ! Than thở mà làm gì nhỉ. Lấy một lý do để biện minh cho thất bại của mình ư !

"Miếng ghép hình đã rơi, nếu không ghép lại được thì là người thua cuộc". Đơn giản là thế. Thắng và thua không chia người giỏi, người kém. trong xã hội không phải ai cũng biét rằng em giỏi hay bạn kia kém, cũng ít nguời biét em là ai. Người ta đánh giá em theo những gì em làm, em đạt được chứ không phải những gì em nghĩ hay em thông minh & xuất sắc hơn người khác.

Nên nhớ cuộc đời không phải truyện cổ tích để người tốt luôn gặp điều tốt và người xấu bị trừng trị. Thành công phải đến từ nỗ lực và đấu tranh. Như vậy ! Thất bại phải là một nguồn động lực để cố gắng, chứ không phải là nơi ngồi than thở để biện minh cho nó.

Chúc em cố gắng & đạt được nhiều thành công ở học kỳ sau.
 
Last edited by a moderator:
M

mattroitinhyeu_142

Lại là than vãn...

Một người thành công luôn luôn biết cách đi tìm thành công em ạ. Đi tìm nó và chiến đấu để đạt được nó, chứ không phải chỉ ngồi một chỗ chờ nó đến với mình.

Sẽ không có cái gì tự xuất hiện nếu như ta không phấn đấu. Có nhiều con đường, có người sinh ra đã có cón đường dễ đi, có người khó hơn, nhưng dù dễ hay khó cũng phải có đủ sức & đủ kiên trì để đi tiếp.

Than thở ! Than thở mà làm gì nhỉ. Lấy một lý do để biện minh cho thất bại của mình ư !

"Miếng ghép hình đã rơi, nếu không ghép lại được thì là người thua cuộc". Đơn giản là thế. Thắng và thua không chia người giỏi, người kém. trong xã hội không phải ai cũng biét rằng em giỏi hay bạn kia kém, cũng ít nguời biét em là ai. Người ta đánh giá em theo những gì em làm, em đạt được chứ không phải những gì em nghĩ hay em thông minh & xuất sắc hơn người khác.

Nên nhớ cuộc đời không phải truyện cổ tích để người tốt luôn gặp điều tốt và người xấu bị trừng trị. Thành công phải đến từ nỗ lực và đấu tranh. Như vậy ! Thất bại phải là một nguồn động lực để cố gắng, chứ không phải là nơi ngồi than thở để biện minh cho nó.

Chúc em cố gắng & đạt được nhiều thành công ở học kỳ sau.
Thanks anh nhiều nhưng em chẳng thất bại anh ạ
Bởi vì em đã chiến thắng mình và cuộc sống chứ không phải là chiến thắng lớp Trưởng
Em không đạt được mong muốn nhưng em luôn luôn vui vì dù sao em vẫn thắng cuộc anh ạ. Thắng đâu phải là hạn phúc mà có lẽ thắng là làm chủ mình cơ.
 
B

beng0c_haykh0cnhe17

Là sao?
Nghĩa là bạn tốt hơn lớp trưởng nhưng bạn lại không được học sinh giỏi à. Có j` mà buồn chứ, bạn không cần phải buồn đâu. Mình cũng lớp phó có điều điểm tổng kết của mình lúc nào cũng cao hơn bạn Hương_ lớp trưởng của mình vậy mà mình vẫn là lớp phó đó, hjc. Tại mình ko có khả năng quản cái lớp ngang tàng của mình, 1 lũ giang hồ, phá phách. Mình thì chịu nhưng mà bạn ấy vừa nói 1 cái là mấy bạn kia sợ rồi, hjc
Bạn mà muốn được học sinh giỏi thì bạn phải cố gắng hơn chứ, còn bạn lớp trưởng kia tuy không tốt bằng bạn nhưng bạn ấy học giỏi mà.
Chuyện gì, ở đâu thì không biết nhưng mà ở trường làm được lớp trưởng thì ưu tiên có năng lực đặc biệt là học sinh giỏi trước nak, hiền quá bị ăn hiếp
Chúc bạn vui vẻ. Mong là học kì 2 bạn sẽ được học sinh giỏi để bằng lớp trưởng của bạn và có thể hơn nữa chứ nhỉ
 
T

thongoc95

Mình thì bọn cùng lớp bảo là tốt hơn lớp trưởng nhưng mình cũng không biết nữa, hôm

nọ thi học kì xong thấy buồn quá. Vài người cùng lớp mình cũng nói:

Sao người tốt hầu như không được vui vẻ hay gì vậy. Lớp trưởng thì lại được học sinh

giỏi lận còn mình lớp phó tốt hơn nó thì lại không gặp được những điều may mắn cả. Sao

trên đời lại bất công chăng? tại sao người tốt luôn phải chịu sự buồn nhỉ.

Cũng như trươngtrang... ,có người đã nói bạn là người tốt nhưng sao cũng chẳng được 1

cuộc đời nhỉ. Hỡi cuộc đời sao lại thế nhỉ ?
nói thật mình hổng có hỉu bạn muốn nói j ????
Làm LT hok dễ đâu bạn ợ, Áp lực lắm !!!
Nếu nói LT là oai, công nhận oai thật lúc nào cũng dc đứng đầu lớp, lúc nào cũng là người dc lên nhận phần quà of lớp ,.....
Nhưng cía vinh hạnh ý chỉ trong chốc lát thui , còn bao thử thách đợi chờ LT lém , vd nhé : Những lúc lớp đy xuống, người cô CN hỏi tới đầu tiên là LT chứ hok phải lớp phó, chuyện j cũng là LT đỡ đầu tiên. Có khi cô hok làm sao dc lôi LT ra xả một trận ( chuyện này hok hiếm ). Bên cạnh đó LT còn phải đối mặt vs rất nhiều lời nói như là : Ra vẻ ta đây là LT " . Nói vậy kòn đỡ chứ nhìu đứa kòn soi mói từng tý một ở LT như cách ăn mặc , cách nói chuyện , học tập ,.....
ÔI ! LT là cả một ác mộng đó!!!
KÒn lớp phó học tập tốt hơn LT mà lại hok dc làm LT điều này có nhìu lí do lắm : LT of một lớp là do hs , gvcn và cả ban giám hiệu nhà trường phê duyệt nữa ; làm LT lâu năm chắc chắn bạn ấy sẽ có kinh nghiệm hơn chúng ta, nếu thay thế bạn ý mà cho người mới lên thì người mới lại cần một khoảng thời gian để thích nghi vs công việc mới, sau khi thích nghi liệu bạn mới đó có chịu dc áp lục mà LT phải đối mặt hok??? CHắc hok ai dám chắc vì câu trả lời of mình đâu ???
Ông trời chỉ bất công khi chúng ta nghĩ là ông chòy bất công thui !!!
Sự hơn thua trong cuộc sống là một đièu hok đáng chút nào , nó càng làm con người ta đy xuống chứ hok có chút j tiến bộ cả, nó hỉu hoại con người ta, khơi dậy trong là lòng thù hận , bắt ta làm mọi thứ bất chấp kết ủa để đạt dc mục đích,......
VS cả trong lứop đừng so sánh ai vs ai , điều này càng làm cho các thành viên trong lớ hok hỉu nhau mà kòn làm họ cách xa nhau gây mất đoần kết trong lớp.
HỌc vs hết khả năng of mình, dù kết quả có ra sao thì vẫn hok cảm thấy xấu hổ !!!
Goodluck!!!
 
M

mattroitinhyeu_142

Là sao?
Nghĩa là bạn tốt hơn lớp trưởng nhưng bạn lại không được học sinh giỏi à. Có j` mà buồn chứ, bạn không cần phải buồn đâu. Mình cũng lớp phó có điều điểm tổng kết của mình lúc nào cũng cao hơn bạn Hương_ lớp trưởng của mình vậy mà mình vẫn là lớp phó đó, hjc. Tại mình ko có khả năng quản cái lớp ngang tàng của mình, 1 lũ giang hồ, phá phách. Mình thì chịu nhưng mà bạn ấy vừa nói 1 cái là mấy bạn kia sợ rồi, hjc
Bạn mà muốn được học sinh giỏi thì bạn phải cố gắng hơn chứ, còn bạn lớp trưởng kia tuy không tốt bằng bạn nhưng bạn ấy học giỏi mà.
Chuyện gì, ở đâu thì không biết nhưng mà ở trường làm được lớp trưởng thì ưu tiên có năng lực đặc biệt là học sinh giỏi trước nak, hiền quá bị ăn hiếp
Chúc bạn vui vẻ. Mong là học kì 2 bạn sẽ được học sinh giỏi để bằng lớp trưởng của bạn và có thể hơn nữa chứ nhỉ
Không phải
Ý mình không phải thế mà =((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((=((
 
M

mattroitinhyeu_142

nói thật mình hổng có hỉu bạn muốn nói j ????
Làm LT hok dễ đâu bạn ợ, Áp lực lắm !!!
Nếu nói LT là oai, công nhận oai thật lúc nào cũng dc đứng đầu lớp, lúc nào cũng là người dc lên nhận phần quà of lớp ,.....
Nhưng cía vinh hạnh ý chỉ trong chốc lát thui , còn bao thử thách đợi chờ LT lém , vd nhé : Những lúc lớp đy xuống, người cô CN hỏi tới đầu tiên là LT chứ hok phải lớp phó, chuyện j cũng là LT đỡ đầu tiên. Có khi cô hok làm sao dc lôi LT ra xả một trận ( chuyện này hok hiếm ). Bên cạnh đó LT còn phải đối mặt vs rất nhiều lời nói như là : Ra vẻ ta đây là LT " . Nói vậy kòn đỡ chứ nhìu đứa kòn soi mói từng tý một ở LT như cách ăn mặc , cách nói chuyện , học tập ,.....
ÔI ! LT là cả một ác mộng đó!!!
KÒn lớp phó học tập tốt hơn LT mà lại hok dc làm LT điều này có nhìu lí do lắm : LT of một lớp là do hs , gvcn và cả ban giám hiệu nhà trường phê duyệt nữa ; làm LT lâu năm chắc chắn bạn ấy sẽ có kinh nghiệm hơn chúng ta, nếu thay thế bạn ý mà cho người mới lên thì người mới lại cần một khoảng thời gian để thích nghi vs công việc mới, sau khi thích nghi liệu bạn mới đó có chịu dc áp lục mà LT phải đối mặt hok??? CHắc hok ai dám chắc vì câu trả lời of mình đâu ???
Ông trời chỉ bất công khi chúng ta nghĩ là ông chòy bất công thui !!!
Sự hơn thua trong cuộc sống là một đièu hok đáng chút nào , nó càng làm con người ta đy xuống chứ hok có chút j tiến bộ cả, nó hỉu hoại con người ta, khơi dậy trong là lòng thù hận , bắt ta làm mọi thứ bất chấp kết ủa để đạt dc mục đích,......
VS cả trong lứop đừng so sánh ai vs ai , điều này càng làm cho các thành viên trong lớ hok hỉu nhau mà kòn làm họ cách xa nhau gây mất đoần kết trong lớp.
HỌc vs hết khả năng of mình, dù kết quả có ra sao thì vẫn hok cảm thấy xấu hổ !!!
Goodluck!!!
Mình cũng chẳng hiểu bạn nói cái gì cả
Dù sao cũng thanks bạn nhé!
Nói thật: Ý mình chính là chuyện ý
Không có bât cứ chuyện gì cần giải quyết ở đây cả
Vì mọi thứ đã quá hoàn hảo và được sắp đặt hợp lý rồi:p:p:p:p:p
 
B

beng0c_haykh0cnhe17

bạn mattroitinhyeu_142 ơi
thế ý bạn là sao nak?
tớ cũng không có hiểu mấy
 
Top Bottom