M
mattroitinhyeu_142


Có một lúc nào đó trong cuộc đời khi chứng kiến một người cụt cả hai tay, mất cả hai chân, nằm trên một
tấm gỗ với những chiếc bạc đạn làm bánh xe và lăn trên đường phố với chiếc mũ rách nát để ngửa lên
mong một ai đó bố thí để sống qua ngày, lòng chúng ta chợt vọng lên nỗi thắc mắc: Chúa ơi, tại sao người
ấy phải khổ vậy.
Và có một lúc nào đó, một người ta rất thương mến, đột ngột qua đời, lòng chúng ta quặn lên với nỗi đau
và tự nhủ: Chúa ơi, tại sao vậy? Hay một lúc nào đó, chúng ta chứng kiến một trẻ sơ sinh, mới lọt lòng mẹ
lại mang một căn bệnh, hay một dị tật nơi thân xác, chúng ta lại đặt nghi vấn: Chúa ơi, lỗi tại ai vậy?
Nếu vậy, có ai có thể trả lời tạy sao thì giúp mình nhé
tấm gỗ với những chiếc bạc đạn làm bánh xe và lăn trên đường phố với chiếc mũ rách nát để ngửa lên
mong một ai đó bố thí để sống qua ngày, lòng chúng ta chợt vọng lên nỗi thắc mắc: Chúa ơi, tại sao người
ấy phải khổ vậy.
Và có một lúc nào đó, một người ta rất thương mến, đột ngột qua đời, lòng chúng ta quặn lên với nỗi đau
và tự nhủ: Chúa ơi, tại sao vậy? Hay một lúc nào đó, chúng ta chứng kiến một trẻ sơ sinh, mới lọt lòng mẹ
lại mang một căn bệnh, hay một dị tật nơi thân xác, chúng ta lại đặt nghi vấn: Chúa ơi, lỗi tại ai vậy?
Nếu vậy, có ai có thể trả lời tạy sao thì giúp mình nhé
Last edited by a moderator: