Cuộc đời của Nguyễn Đình Chiểu được xem là có nhiều gian truân, trắc trở và bất hạnh:
- Năm 1843 ông đỗ tú tài tại trường thi Gia Định, năm 1846 khi đang chuẩn bị thi tiếp tại Huế nhưng ngay lúc đó mẹ ông mất. Dọc đường về ông bị đau mắt nặng rồi bị mù.
- Nhưng không hề chịu thua trước số phận oan nghiệt ông về Gia Định dạy học và bóc thuốc chữa bệnh cho dân.
- Khi Pháp đánh vào Gia Định, người tri thức yêu nước đã đứng lên tuyến đầu chiến đấu. Ông vừa tiếp mưu kế đánh giặc vừa sáng tác cổ vũ tinh thần đấu tranh dân tộc Nhìn thấu được tài năng của ông quân Pháp dùng mọi thủ đoạn để nhầm mua chuộc, nhưng ông nhất quyết không khuất phục cho đến hơi thở cuối cùng.
-> Cuộc đời NĐC dẫu có phần lênh đênh, trắc trở nhưng nó thật sự đã trở thành một áng chương hào hùng, bi tráng .
Bạn tham khảo bài làm
Còn gì thắc mắc cứ hỏi nhé
Chúc bạn học tốt