CLB Khu vườn ngôn từ tác phẩm đầu tay

Phaly

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng mười hai 2017
352
361
61
22
Quảng Nam
Nguyễn Trãi

HuyHuy__BFF

Banned
Banned
23 Tháng mười hai 2017
778
1,294
214
Hà Tĩnh
HOCMAI Forum
Đây là bài thơ đầu tiên mk viết nên hơi dở nha...

Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là người học trò nhỏ.
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy không bao giờ bạc trắng
.
Góp ý chút nha !:D
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là người học trò nhỏ.=> nên lược từ nhỏ :D
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy không bao giờ bạc trắng=>không bao giờ=> mãi không :D
:D
 
  • Like
Reactions: Phaly

ng.htrang2004

Cựu Mod Anh
Thành viên
9 Tháng chín 2017
6,071
1
10,051
1,174
19
Hà Tĩnh
THPT chuyên Đại học Vinh - ViKClanha
Đây là bài thơ đầu tiên mk viết nên hơi dở nha...
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là người học trò nhỏ.
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy không bao giờ bạc trắng.
Thực ra không tệ đâu bạn
Nhưng nếu như là thơ lục bát thì cần có vần nữa, mà bài của bạn chưa có, mình thấy nghe hơi kì kì một số chỗ nhưng cũng đc
Góp ý chút nha !:D
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là người học trò nhỏ.=> nên lược từ nhỏ :D
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy không bao giờ bạc trắng=>không bao giờ=> mãi không :D
:D
Thay như em thì nghe nó còn kì hơn, nếu thay như trên thì sai số từ, sai nhịp điệu bài thơ, sai vần ...
 
  • Like
Reactions: Phaly

Tree B

Học sinh tiến bộ
Thành viên
5 Tháng chín 2017
727
1,021
154
21
Hà Nội
STNA
Chị có thể hiểu vì sao chú gọi đó là đầu tay...
 
  • Like
Reactions: Phaly

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Đây là bài thơ đầu tiên mk viết nên hơi dở nha...
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là người học trò nhỏ.
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy không bao giờ bạc trắng.
Em thì không thiên về thơ lục bát . Bài của chị khá là ok. Đây là góp ý của em. Em không biết nó như thế nào. Chị thử coi xem sao ạ ^^
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là cái thời học trò này
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy sẽ ngừng phai màu bạc.
 
  • Like
Reactions: Phaly

Phaly

Học sinh chăm học
Thành viên
14 Tháng mười hai 2017
352
361
61
22
Quảng Nam
Nguyễn Trãi
Em thì không thiên về thơ lục bát . Bài của chị khá là ok. Đây là góp ý của em. Em không biết nó như thế nào. Chị thử coi xem sao ạ ^^
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là cái thời học trò này
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy sẽ ngừng phai màu bạc.
cảm ơn em đã góp ý nha (^-^)
chị nghĩ dòng thứ 2 của em nên bỏ bớt 1 chữ (là)
 

hoa du

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
13 Tháng ba 2018
1,636
4,603
486
19
Thái Nguyên
THPT Nguyễn Huệ
Đây là bài thơ đầu tiên mk viết nên hơi dở nha...
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là người học trò nhỏ.
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy không bao giờ bạc trắng.
e nghĩ nên sửa thế này
Thời gian ơi xin ngừng trôi,
Để tôi ở lại mãi thời học trò .
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy chẳng bao giờ bạc trắng.
p/s: Sửa xong đọc lại e cứ thấy ngai ngái kiểu gì ấy
 
  • Like
Reactions: Phaly

Nguyễn Như Tuyết

Học sinh chăm học
Thành viên
22 Tháng mười một 2017
706
837
126
Bình Định
THCS Hoài Xuân
Đây là bài thơ đầu tiên mk viết nên hơi dở nha...
Thời gian ơi xin ngừng lại,
Để tôi mãi là người học trò nhỏ.
Bụi phấn ơi xin ngừng rơi,
Để tóc thầy không bao giờ bạc trắng.
Xin mạn phép được sửa
Thời gian ơi hãy ngừng trôi,
Để tôi ở lại tuổi ngây ngô này.
Phấn ơi hãy ngừng thả bụi
Để tóc thầy không lui màu bạc trắng
 
Top Bottom