Văn 7 Tả người

nguyễn an........

Học sinh
Thành viên
24 Tháng ba 2020
193
48
36
16
Kon Tum
THCS LÝ TỰ TRỌNG
  • Like
Reactions: Hà Kiều Chinh

khahhyen_ybms1

Học sinh tiến bộ
HV CLB Địa lí
Thành viên
16 Tháng bảy 2020
709
2,319
231
Hà Tĩnh
THCS Lê Bình
Viết 1 bài văn biểu cảm về người thân (không sao chép mạng và đưa dàn ý nhé, nếu ai đã làm bài này rồi thì cho mik xin) Thanksss
Mở bài:
Con đi khắp chân trời góc bể
Ân tình nào sánh xuể mẹ yêu
Nghĩa dày độ lượng bao nhiêu
Có trong lòng mẹ sớm chiều bao dung.
Mẹ- là người vô cùng quan trọng của cuộc đời tôi. Có lẽ mẹ cũng chính là người phụ nữ vĩ đại nhất.Và cũng chính người phụ nữ mà tôi yêu thương, trân trọng nhất.
Thân bài:
Giới thiệu về mẹ: Mẹ tôi năm nay ... tuổi. Mẹ làm nghề.... Người mẹ cao ráo mảnh mai. Khuôn mặt hình trái xoan hết hợp với bộ tóc óng mượt, đen dài. Đôi mắt mẹ long lanh như mặt nước hồ ngày thu vậy. Mẹ của tôi da không mịn, không trắng nhưng bàn tay này đáng được trân trọng. Mặc dù thô ráp nhưng cũng chỉ vì vì lo làm ăn để kiếm tiền nuôi con nên mẹ cũng không có thời gian chăm sóc cho bản thân mình nữa. Đôi môi lúc nào cũng đỏ ửng lên nên cười rất đẹp. Nụ cười ấy mỗi khi cười giống như ánh mặt tỏa sáng muôn nơi. Nụ cười đó thật ấm áp và đẹp đẽ làm sao. Mỗi lần tôi được điểm cao, mẹ không khen mà mẹ chỉ cười, tôi tự hỏi: Vì sao. Đến lúc lớn tôi hiểu rằng mẹ cười là để khích lệ tôi chứ không khen vì khen rồi sợ con gái mẹ "kiêu". Những bước đi đầu đời của tôi cũng chính nụ cười đó đã dẫn lỗi cho tôi từng bước đi còn chập chững.
Nói về tính cách: Không như bao phụ nữ khác thì váy vóc phấn son, còn mẹ của tôi thì không. Lúc nào cũng lo làm việc chả nghĩ đến mấy thứ đó. Nhưng tuy thế mẹ vẫn luôn là người phụ nữ đẹp nhất của đời tôi.( đến đây bạn tự thêm nha )
Mẹ luôn được những người xung quanh yêu mến và ngưỡng mộ. Vì mẹ là người hòa đồng, vui vẻ, thân thiện với tất cả mọi người.Mẹ nấu ăn ngon lắm chả khác gì nhà hàng 5 sao đâu. Hmm, tuy là ngày nào cũng đi làm vất vả như thế nhưng tối nào mẹ cũng dành thời gian dạy chúng tôi học. (Bạn thêm ý nha))
Công cha nuôi dưỡng
Công mẹ sinh tháng
Người ta thường nói cha và mẹ là người nuôi dưỡng chúng ta thành người. Nhưng làm sao có thể kể đến công lao to rộng đất trời của mẹ chứ. Mẹ mang nặng đẻ đâu chín tháng mười ngày để sinh tôi ra. Hơi ấm của vòng tay mẹ, những cái ôm yêu thương. Tôi yêu mẹ
(Có thể thêm một số vấn đề khác nha, mình nghĩ nên thêm vài đoạn nữa để bài văn trở nên hay và dài hơn nha)
Kết bài: Tôi yêu mẹ nhiều lắm. Bây giờ tôi chỉ muốn nói rằng: "Con sẽ cố gắng học tập để không phụ lòng công ơn của mẹ đâu. Con yêu mẹ nhiều lắm"
Thời gian xin hãy ngừng trôi
Để mẹ luôn được bên tôi trọn đời​
Mình không có thời gian viết cả bài, bạn thông cảm ạ !
 
  • Like
Reactions: ~ Su Nấm ~

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Viết 1 bài văn biểu cảm về người thân (không sao chép mạng và đưa dàn ý nhé, nếu ai đã làm bài này rồi thì cho mik xin) Thanksss
20201112_211140_182-jpg.168352


20201112_211203_759-jpg.168354

20201112_211212_433-jpg.168355
Ở trên là bài văn mẫu biểu cảm về mẹ của mình hồi lớp 7......(Chữ xấu quá nên chắc khó đọc :p)
Ngoài ra có thể tham khảo các bài biểu cảm ở link sau có dàn ý của mình:
https://diendan.hocmai.vn/threads/bieu-cam-ve-nguoi-than-co-ca-4-yeu-to.719781/
https://diendan.hocmai.vn/threads/van-bieu-cam-ve-me.780150/
https://diendan.hocmai.vn/threads/cam-nghi-cua-em-ve-me.773086/
 
Top Bottom