Nhật ký Swifty

K

kool_boy_98

[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

-Trở lại.
-Bio t nghĩ t nên thay đổi chính mình
-Như lời t đã nói, t nên như vậy.
-Tự kỉ giai đoạn cuối
-Chán
-Họp phụ huynh bị TG nói nhưng sự thật thì không hoàn toàn là thế
-Nản
-Thi hsg ok thì lại thấy chán, tuần học 3 buổi đạp xe hưn chục cây, mệt
-Nhưng may là học ngoài ấy còn giúp t tìm đk bạn cũng là Swifty
-Zui
-4rum này ít ai là Swifty quá, còn nếu ai là Swifty thì k.bạn nhé:
+Zing: http://me.zing.vn/u/kudoshinichi.1998
+Face: http://www.facebook.com/ta.vannam.334
-Nhưng t ít dùng FB, mn k.bạn Zing nhé, k.bạn thì ghi rõ Swifty 4rum HM ha! Thanks.
-Luv Taylor quá :'x!
-Saq kì II, t sẽ ko cho tụi nó coi bài nữa, chúq bó = điểm mình mất
-Ghéc con Hoài, con "mất dậy"
-Thôi
-Tới h tự kỉ.
-Bye :">


59835561_1_1356612370.jpg


 
Last edited by a moderator:
Y

youaremysoul

uầy,bạn cũng là phan của taylor ak
m cũng là fan taylor nè
Gặp được ng cùng chí hướng rồi
^^
 
K

kool_boy_98

Thay bàn phím rồi, bio đánh ngon lành tha hồ viết nhật kí mà không cần dùng đến bàn phím ảo. "))
Ta trở lại rồi Học mãi ơi :-*
Cảm thấy mệt mỏi quá, học hành đố kị như vậy thì bao giờ mới giỏi được cơ chứ :-j
Con bé Hoài Anh nó làm mình quá thất vọng, bài kiểm tra nào mình cũng nhắc nó hết mà bây giờ nó lại trở mặt như thế này, mày nhớ mặt tao hoài à! Bạn bè thế đấy.
Thôy! Như vậy nhé =))!
 
K

kool_boy_98

Giờ học thật tệ, nhưng không sao, kệ nó!
Không thay được avar, không thay được ảnh đại diện, ôi, sao mà 4rum nó nát như thế này :))
Toàn một lũ có mới nới cũ hết cả, toàn một lũ nịnh hót, toàn một lũ đểu cáng, chỉ biết chơi với mod thôy à 8-} Thật là quá thất vọng về ...
Thôy nói nhiều lại có đứa nó ghéc :-j
Ta cứ làm việc của ta, không phạm quy thì ai dám bắt bẻ chứ nhỉ =))!

images
 
S

saklovesyao

Hiếc, ông anh làm gì căng thế =))

Lâu quá mới thấy anh về lại 4rum ạ :x
 
K

kool_boy_98

Hiếc, ông anh làm gì căng thế =))

Lâu quá mới thấy anh về lại 4rum ạ :x

Hi nhóc, đợt trước nó hỏng bàn phím nên không thể quay lại được, bây giờ nó hỏng cả chuột, do nhiều khi máy nó đơ nên đập pháp cho đỡ tức thế là hỏng luôn chuột =)), vậy là mới chịu đi sửa :)). Bây giờ thì anh quay lại thật rồi, mặc dù có thể không thường xuyên vì bây giờ anh đang trong thời kì gấp rút :D

Ps. Anh chả thấy gì mà căng thẳng cả, đó là sự thật, và là một sự thật quá phũ phàng, nhưng quan tâm làm gì cho mệt nhở? ;)) 4rum bây giờ thay đổi ghê ta! Box Sinh bây giờ thế nào rồi nhóc ^^~!
 
K

kool_boy_98

Tin nổi không? Chiều nghỉ, ở nhà ngủ mà tôi đã có một giấc mơ thật đẹp, tôi cứ ngỡ nó là thật, và tôi luôn mong nó có thể thành thật :x

Tôi mơ, Taylor Swift - idol của tôi - đến Việt Nam, không đến nhà tôi chứ :D, chị kí tên cho tôi, chụp ảnh với tôi và hát :x.

1362820314966870_320_320.jpg

Có thể mọi người cho nó là buồn cười, nhưng với tôi nó thật đẹp, đây là lần thứ hai tôi mơ ngủ thấy người phụ nữ mà tôi yêu thích, lần trước, là em!

Không hiểu sao mình cứ nói tràn lan, nhưng có lẽ như vậy mới giải tỏa được tấm lòng của mình :|

Một ngày lại sắp trôi qua, chủ nhật sắp tới, và tuần mới cũng sắp đến. Có lẽ với tôi chủ nhật bây giờ là ngày tồi tệ nhất. Học, học, học! Only one word : Study! :-S

 
Last edited by a moderator:
S

saklovesyao

Dạo này mọi người có vẻ có rất nhiều cảm xúc ;)) Em thấy thế ;))

~~~ Tản mạn chút: Hạt hoa sữa đã lại lướt nhẹ qua từng làn nắng. Theo một quy luật không đổi của tự nhiên, mùa hè đã lại về. Em có thể ngửi thấy rõ cái hương vị mùa hè đang đến rất gần. Nó ngột ngạt, nóng bỏng nhưng cũng lại thơm mùi ngai ngái của lá xanh, anh ạ. 13 năm làm người, 2 năm nay dường như là 2 năm em cảm nhận rõ nhất hương vị của mỗi ngày tháng trôi đi...

Hương ngọt sắc của mùa xuân...

Vị ngột nóng của mùa hè...

Thanh khiết mùa thu...

Và tê lạnh của mùa đông...

Chẳng hiểu sao cảm xúc của em nó cứ ngày càng sắc sảo hơn. Những bài văn em viết ngày càng dài thêm... Thời gian trôi nhanh hơn... Mọi thứ quay cuồng điên đảo hơn...

À không, em đang tiêu cực rồi :p

Nắng vẫn vàng. Lá vẫn xanh. Trời vẫn cao như thế. Mây vẫn bay. Gió vẫn thổi. Chim vẫn hót. Hoa vẫn khoe sắc. Người người vẫn đang làm việc. Những cánh quạt vẫn quay. Những bóng đèn vẫn sáng. Những tấm băng tải trong những nhà máy vẫn chạy. Những chiếc bánh xe vẫn lăn trên đường.... Nếu mọi thứ vẫn bình thường như thế, thì chẳng phải là cuộc sống của ta vẫn đang rất bình thường hay sao, đúng không anh? :p

Anh có thấy thế không ạ?... ^^~

___

Thôi trở lại vấn đề chính =))

Box Sinh đang tuyển thêm Mod anh ạ. Nhiều vấn đề quá. Cái dự thảo event thì đang đóng băng. Em thì cũng không được rảnh rỗi lắm, không quản lý được nhiều...

Nhưng mà chẳng phải là anh căng đó sao =)) Học cách bình tĩnh đi anh, làm gì mà đập cái máy tính tới nỗi "phải chịu mang đi sửa" thế ạ ;))

Thôi thì... sự thật nó là như thế thật đấy anh... Thế giới mà. Có những cái không tưởng :p

Anh dạo này khỏe không ạ? Chuyện học hành ổn không anh? :p
 
Last edited by a moderator:
K

kool_boy_98

Anh hả? Mọi chuyện vẫn bình thường, khỏe thì cũng bình thường, học thì ổn, hơn ổn một chút =)) Thi hsg đỗ rồi nhóc à :x Nhưng ... bio ôn thi mới vất chứ :|.

Con người ta càng lớn càng nhiều cảm xúc mà em ^^~ Nhưng anh khác em, càng lớn anh càng không viết được dài, không phải là anh không có gì để viết mà là anh không muốn thể hiện quá nhiều, anh rất muốn có người để chia sẻ cảm xúc của mình nhưng khi có rồi lại không biết nói gì. Chắc là bị trầm cảm nặng rồi =)).

Bio anh onl cũng tương đối, không biết còn nhớ gì không :)) Nhưng giúp được gì anh sẽ vẫn giúp box, coi như là phần đền bù cho những gì anh đã không làm được trước khi nghỉ mod ^^~.

___________________

Sắp 13/3 rồi, ngày của Taylor sắp đến rồi :x Edit tạm vào chữ kí vậy :)) VÌ không đổi tên được =)).

1362913848754151_320_320.jpg

Không biết trên 4rum còn ai là Swifty không nhưng nếu còn mà ghé qua NK của mình thì đọc và làm theo cái này nhé ^^~:

136256267347373096_574_574.jpg

[Tạm dịch]

Đây là một ý tưởng do bạn Jane Swiftie đề xuất trong ngày 13/3 sắp tới. Swifties và mọi người những ai yêu quý chị nhà thì phải ủng hộ hết sức phong trào này nhá!



Một chuyện quan trọng mà tôi muốn tất cả mọi người hãy lắng nghe:
Như chúng ta đã biết dạo này Taylor đã nhận được rất nhiều những lời, hành động ghét bỏ (hoặc anti) trong thời gian gần đây. Và nàng rất buồn về chuyện này. Như bạn đã thấy ở cuối buổi biểu diễn tại giải Brits Award. Nàng không nở một nụ cười. Tại giải Quả Cầu Vàng, nàng tỏ vẻ thất vọng khi không nhận được giải. Và những tin đồn về việc nàng đã có những lời lẽ không hay với Directioner. Để làm nàng vui lên, thì mình có ý này:
Vào ngày 13/3/2013, tất cả các Swifties sẽ:
- Đổi tên của chúng ta thành: "Stay Strong Taylor (Edit vào chữ kí)
- Trend " Swifties Are Here For Taylor" (Ai có twitter thì tweet nhá )
- Để biểu tượng mặt cười lên tất cả các tấm hình tươi tắn của nàng ( Smilling icon + Smilling face of Taylor's Picture + #SwiftiesAreHereForTaylor )

Mọi người hãy chia sẻ tấm hình ở trên cho tất cả bạn bè của mình mà yêu quý Taylor. Taylor đã làm nhiều thứ cho chúng ta vì vậy chúng ta nên làm gì đó cho nàng. Nhớ nha 13/3/2013 cùng ngày Swift's Day 3rd.

ĐÂY LÀ LÚC SWIFTIES PHẢI LÀM GÌ ĐÓ CHO TAYLOR. SHARE BỨC HÌNH TRÊN VÀ NHỚ 13/3/2013 NHA MỌI NGƯỜI !!!!!!

13625628301476390271_574_574.jpg


Don't make Taylor Swift upset! :">~
 
K

kool_boy_98

Tự nhiên thấy thèm một tách cà phê hòa tan đen đặc xịt :)). Nhưng nhà hết mất cà phê hòa tan rồi, cả tháng nay chứ ít ỏi gì =)). Thôi, bao giờ mua uống sau vậy =)). Pha tạm cốc cà phê phin, mặc dù mình không thích cà phê phin lắm nhưng thèm quá uống tạm ^^~.

1-10-2010_ca%20phe%20den.jpg

Đắng! Mình rất thích cái vị đắng ngắt của cà phê phin, không một chút đường nào. Ngon! Đắng nhưng ngon. Cái cảm giác đặc xịt, đắng ngắt của cà phê quện vào trong miệng, ngâm nghi kĩ thì thấy nó rất thơm, lại ngọt ngọt. Có nên cho đá không? Thôy, đang ho, cho vào thì mama băm thành trăm mảnh =)).

Thôy, off để học đây :'((.
 
K

kool_boy_98

1362986101493384_574_574.jpg


"Đối với tôi, can đảm không phải là không có sợ hãi, cũng không đồng nghĩa với việc không sợ hãi. Đối với tôi, can đảm là có những nỗi sợ. Can đảm là có nghi ngờ . Rất nhiều điều phải hoài nghi. Và đối với tôi, can đảm là sống tốt , bỏ mặc những thứ làm mình sợ đến chết" - Taylor Swift

3.jpg


Sắp 13/3 rồu
_________________

Haizz, sáng ngày học Sử
6.jpg
khổ kinh khủng, kiểm tra bài cũ, mình ở dưới học thuộc làu làu mà sao khi lên bảng thấy cô giáo đằng đằng sát khi chữ nó chạy hết đi đâu rồy ý
19.jpg
lại bị mang tiếng là không học bài
27.jpg


Ôi, chiều đi học toán ngồi chán quá viết chữ Grafiti ra, bọn lớp thấy đẹp quá lại bắt mình viết hộ
8.jpg
cmmnr! Mình mà có đt thì đã chụp lên cho mọi người chiêm ngưỡng rồi
29.jpg
. Mai Tin thực hành [ghét học Tin kinh khủng khiếp
28.jpg
thực hành toàn chơi mà mạng trường nát be nát bét], Toán đã xog bài tập từ trên lớp, văn mai Chươg trình địa phương, Mĩ thuật
14.jpg
nhắc tới môn này càng thấy buồn cười, chả học gì, cả lớp mua gói cay vào ăn, cô thì cứ một mình ... "tự sướng"
52.jpg


_______________

Thôu viết nôt cho tụi bạn mấy chữ Grafiti rồi lên giường đọc truyện
53.jpg
[Hơi lạm dụng icon Zingme, nhưng tại vì nó đẹp hơn, giống hơn icon HM]
 
K

kool_boy_98

Mỏi mệt, mai viết bài viết số 7, hum nay học thêm văn, đạp xe lên tận nhà cô rồu chồng cô tương một câu: "Hôm nay mưa không học các cháu à, hôm nào tạnh cô dạy sau, với lại cô cũng không có nhà". Vậy là lại lóc cóc cả lũ đạp xe về :|, 3 hôm bị cô cho "leo cây" rồi, ghéc, chủ nhật k nghỉ anh nữa, đếch thèm học thêm văn.

Mai là Red tour rồi, bao giờ Taylor đã về VN nhỉ? =))

1363084515793691_574_574.jpg

*Hóq*

Thôy, vô học bài :")).
 
K

kool_boy_98

Twit hôm nay:

26347_140593142780967_337222765_n.jpg

Tour Red bắt đầu, album 22 ra mắt vào cái ngày hôm nay 13 - ngày may mắn của Taylor. Năm nay chắc chắn sẽ là năm may mắn nhất trong sự nghiệp của chị :x.

[YOUTUBE]E-0oPrvMlNM[/YOUTUBE]

Mọi người cùng xem và ủng hộ ẻm nhóe :-*

658_140620289444919_1436805157_n.jpg

Xih tóa :x ^^~.

Thôy off đi ngủ =))
 
K

kool_boy_98

K có một cái gì níu kéo.
K có một cái gì đáng níu kéo
Thôy, k ai chào đón.
Thì ta đi.
Nhưng ...
Sẽ khó khăn lắm đây,
Để quên đi một kí ức đẹp.
 
K

kool_boy_98

phởn phởn, thỉnh thoảng quay lại =))
Sướng rơn, trúng cái notebook =))
Nghịch chơi, ai dè nó trúng =)) Kể ra bọn nó không tin, ừ tin sao được, đến bản thân mình còn không tin là mình trúng mà =)) mai 14h bật itv xem nhé nếu có ai đó đọc =))
Sướng, sắp có notebook dùng rồi :))
Dạo này lười, sắp thi rồi, sáng đến trường chơi khơ, chiều về nhà nằm vật vã ngủ *khò khò* =))
Ngại gê, kể ra mà vô tư như không í :))
 
K

kool_boy_98

há há, 93 cả năm, cũng hơi thấp nhưg đứng hạng nhất là ok =))
phởn phởn
thi đa phúc, cả khối có 7 đứa thi đa phúc :)) trung giã năm nay giảm 1 lớp, tăng điểm sàn, há há, thi nhau vào đấy rồi thi nhau trượt cho mà xem =))
hâm hấp, ai lại đi "rủa" bạn mình nt nhỉ, có ta đây =))
haizz, hi vọng văn cao, cố gắng chỉ cần toán 9, văn 8-8,5 là ok rồi, tổng cũng khoảng 55 điểm, khả năng vào được lớp chọn cũng không nhiều, nhưng mình học ngu văn, thôi, biết thế đã.
cố lên!!! :'x
 
K

kool_boy_98

@Chị Gà Chọi: Thế chả thấp giắng ko à? :)) Có mỗi 93 thoai =)) Tưởng đợt trước nick chị màu vàng nhỉ? Hay là em nhầm :-w

_______________

Học, được mấy cái bài miễn phí, tưởng hocmai.vn nhầm =)) hóa ra là mình tưởng bở =)) có mỗi bài Đồng chí là free thoai =)) Phởn phởn =))
Cố lên! Không chỉ là nói ngoa ;))

Haizz, bão to đổ cả chuồng heo =)) hé hé =)) Khổ thân tóa ;) Biết làm sao! Đúng giờ này, ngày này, tháng sau mình đang ngồi trog phòg thi, làm văn thì phải ;)) Cố lên!

Phởn phởn ^^~.
 
G

ga_cha_pon9x

Cao quá ngã đấy thằng em :))
Năm nay mày thi c3 nhỉ,nói thật mày k thi chuyên thì ôn thi thường cũng dễ lắm.Đề nó như thi học kì ý8-}.Chị mày ôn dek đâu,45,5 như thật vậy :))
 
K

kool_boy_98

@Chị gà: :)) Chị nói như đùa, trường em thi nó lấy hơn 40, 45 điểm thì có mà vào lớp thứ 13/13 à? =)) Cơ mà chị 45 thì em bé :)). Đề học kì bọn em khó lắm =)). Toán thì em cũng không lo lắm, chỉ sợ văn thôi, văn dài, cơ mà lười đọc, lười học =)). ^^~. Chúc em mm đi nào chị yo :)).

__________________________

Làm siro xoài =)) Đứt tay, sướng tóa =))
Oặc, tháng nữa thi, vẫn onl ngày 20/24 =))
Sao mình lại chăm onl nt nhỉ =)) Giá mà onl nhiều giỏi thì chắc mình chả cần thi vẫn đỗ =)))))
 
Top Bottom