- 30 Tháng tám 2017
- 2,423
- 4,422
- 583
- 22
- Vĩnh Phúc
- Dược
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!! ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.
Chào mọi người, mình tên Hương, hiện đang học lớp 12
Thật sự là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại diễn đàn, và lý do hôm nay mình lên đây viết ra những lời tâm sự này vì hiện tại mình đang hoang mang lắm, chả biết làm thế nào, cuối cấp rồi, chỉ còn có mấy tháng nữa là thi THPTQG mà hiện tại mình vẫn không biết nay mai mình sẽ thi vào đâu?? , học trường nào?? và làm cái gì??.Bố mẹ thì từ đầu cũng hướng là vào Dược nhưng mình cảm thấy nó không hợp với mình và mình cũng không đam mê gì cả [ vì mình học khối D và mình cũng không giỏi lý , hóa cho lắm (nếu nói thẳng ra thì mình ngu lý hóa cực kì ) ] sau một hồi bàn bạc thì bố mẹ đã cho mình chọn trường theo ý của mình , nhưng khổ nỗi mình thích nhiều thứ lắm, kiểu không giữ vững lập trường ý , hễ ai nói cái gì thì mình cũng suy nghĩ , phân tích các kiểu nhưng cuối cùng vẫn chả đâu vào đâu, chị mình cũng có góp ý cho mình , nhưng giờ mình vẫn chả biết làm sao
huhuhu , không biết có bạn nào lớp 12 có cùng hoàn cảnh với mình không nhỉ??
Thật sự là lâu lắm rồi mình mới quay trở lại diễn đàn, và lý do hôm nay mình lên đây viết ra những lời tâm sự này vì hiện tại mình đang hoang mang lắm, chả biết làm thế nào, cuối cấp rồi, chỉ còn có mấy tháng nữa là thi THPTQG mà hiện tại mình vẫn không biết nay mai mình sẽ thi vào đâu?? , học trường nào?? và làm cái gì??.Bố mẹ thì từ đầu cũng hướng là vào Dược nhưng mình cảm thấy nó không hợp với mình và mình cũng không đam mê gì cả [ vì mình học khối D và mình cũng không giỏi lý , hóa cho lắm (nếu nói thẳng ra thì mình ngu lý hóa cực kì ) ] sau một hồi bàn bạc thì bố mẹ đã cho mình chọn trường theo ý của mình , nhưng khổ nỗi mình thích nhiều thứ lắm, kiểu không giữ vững lập trường ý , hễ ai nói cái gì thì mình cũng suy nghĩ , phân tích các kiểu nhưng cuối cùng vẫn chả đâu vào đâu, chị mình cũng có góp ý cho mình , nhưng giờ mình vẫn chả biết làm sao
huhuhu , không biết có bạn nào lớp 12 có cùng hoàn cảnh với mình không nhỉ??