1.Mở đoạn: Tôi rất tâm đắc với ý kiến : "Trên đường đời ai mà chẳng đôi lần thất bại ,nhưng nếu ta luôn vững tin vào tinh thần lạc quan và tích cực thì ta sẽ không bị nhấn chìm vào cảm giác tuyệt vọng''
2.Thân đoạn:
- Khẳng định: Đây là một chân lí tươi xanh
- Trên đường đời ai mà chẳng đôi lần thất bại vì: Đường đời không phải lúc nào cũng trải thảm đỏ hoa hồng mà chúng ta sẽ gặp những mũi gai trên con đường đó: bất hạnh, bi kịch tan vỡ,.... Đó là quy luật tất yếu của cuộc sống.
- Điều quan trọng là chúng ta cần " vững tin vào tinh thần lạc quan và tích cực" bởi vì:
+ Đây là thái độ sống tích cực, dám dũng cảm chấp nhận thất bại
+ Lạc quan giúp ta thay đổi cách nhìn nhận vấn đề, mở ra hướng đi tươi sáng cho tương lai nên ta sẽ k còn cảm giâc tuyệt vọng => Lạc quan giống như ngọn hải đăng giữa đêm tối
+ Lạc quan, sự tích cực giúp con người ở thế chủ động đạt được những kì tích tuyệt vời mang đến những hi vọng sống chứ không còn tuyệt vọng
Dẫn chứng: Bác Hồ...
3.Kết đoạn: Khẳng định ý kiến đúng đắn nha