Văn 7 Suy nghĩ về lòng yêu nước

LêmyBlink2k7

Học sinh chăm học
Thành viên
25 Tháng tám 2019
416
593
96
Thanh Hóa
fan BLACKPINK

wyn.mai

Cựu Mod Văn
HV CLB Địa lí
Thành viên
9 Tháng năm 2020
2,043
8,868
726
Lâm Đồng
Lý Tự Trọng
Yêu nước là một truyền thống quý báu của nhân dân ta từ xưa đến giờ. Lòng yêu nước là một tình cảm không thể diễn tả bằng lời, được xuất phát từ đáy lòng mỗi con người và mỗi khi có giặc ngoại xâm, tinh thần ấy lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tất cả mọi người, từ già đến trẻ đều tham gia kháng chiến, không ngại hy sinh thân mình bảo vệ nền độc lập cho Tổ quốc. Bao nhiêu người đã ngã xuống để cho những thế hệ sau như chúng tôi đây được sống trong hòa bình. Đó cũng chính là điều thúc đẩy mỗi con người sống trên đất nước cờ đỏ sao vàng mang tên Việt Nam này luôn không ngừng cố gắng phát triển đất nước ngày càng tươi đẹp hơn để đền đáp công ơn của thế hệ cha anh đi trước. Không nói đâu xa, lòng yêu nước được thể hiện rõ nhất ở đại dịch Covid vừa qua, tất cả đều đồng lòng chống dịch, cùng chung một chí hướng là đưa sự bình yên trở lại mọi nơi trên lãnh thổ Việt Nam. Yêu nước không phải là làm những việc phải thật sự to lớn mà những việc rất đơn giản như: chăm học, nghe lời ba mẹ,.... Truyền thống quý báu ấy cần được giữ gìn, phát huy và bảo tồn mãi mãi. Thế hệ ngày nay vẫn đang làm tốt nhiệm vụ bảo vệ và phát triển đất một cách tốt nhất có thể. Vì thế văn bản tình thần yêu nước của nhân dân ta đã thổi bùng ngọn lửa yêu nước trong lòng mỗi người dân. Tất cả người dân chúng ta hãy cùng thổi bùng niềm yêu nước đang bị vùi tắt bên trong mỗi người.


Mình đang bị bí ý tưởng nên viết không được hay lắm, mong mọi người thông cảm.
 

sticks

Học sinh
Thành viên
16 Tháng mười một 2018
78
195
36
17
Hà Nội
Tiền Yên
Việt Nam là đất nước có một tinh thần yêu nước nồng nàn.Tinh thần ấy tràn ngập trong trái tim mỗi người dân yêu nước.Chúng ta yêu nước ko nhất thiết phải thông qua những việc làm quá lớn lao mà những việc nhỏ nhặt như:học tập chăm chỉ,nghe lời ông bà cha mẹ,...cũng đã thể hiện tấm lòng yêu nước.Cái tinh thần ấy giản dị vậy đấy,nó đơn giản nhưng vô cùng sâu sắc ,có ý nghĩa thiết thực với mỗi dân tộc.Nhất là trong diễn biến dịch Covid 19 đang căng như dây đàn ngày nay thì việc có một tinh thần đứng lên chống dịch như chống giặc là điều vô cùng hiển nhiên mà mỗi người dân phải làm.Thực tế cho thấy VN đã làm được điều đó.Có thể nhận ra rằng có rất nhiều người đã ủng hộ ,cùng nhau chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh.người có tiền góp tiền, người có hiện vật góp hiện vật...Tác động của đại dịch Covid-19 khiến tình hình kinh doanh cũng gặp không ít khó khăn, thế nhưng để chung tay tiếp thêm sức mạnh cùng đồng bào cả nước, nhiều công ty doanh nghiệp đã ủng hộ cho quỹ phòng dịch Covid-19 số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng. Tinh thần ấy thật vĩ đại và to lớn .Vậy nên ,hãy cùng chung tay làm cho tinh thần ấy ngày càng lớn mạnh nhé !
# Bạn tham khảo đoạn văn để viết thành bài nhé !!!
 
Top Bottom