L
lethanhtrong


giúp với
Suy nghĩ về hành động trả thù của Tấm đối với Cám
Suy nghĩ về hành động trả thù của Tấm đối với Cám
mình cũng nghĩ như vậy đấy ! Nếu cho mình được thay đổi thì mình sẽ cho đoạn kết là bụt trừng phạt mẹ con cám , ví dụ như là hóa phép biến mẹ con cám thành con vật gì đó ..... Như vậy vẫn giữ được phẩm chất nhân hậu của tấm mà vẫn giữ được đạo lí " ở hiền gặp lành "theo mình thì hành động trả thù của tấm là quá tàn nhẫn. Từ đầu chúng ta biết tấm là một cô gái ngoan hiền, nết na thùy mị, thế mà khi trả thù như thế thì chẳng khác nào phủ định lại những gì đã biết trước đây. Hơn nữa trong bài văn ta đều thấy tấm luôn chỉ biết khóc và được bụt giúp đở, thế mà khi trả thù lại tàn nhẫn như vậy liệu có phù hợp ko? Nếu tấm làm như vậy sẽ đánh mất đi nhân phẩm tốt đẹp của mình. Cứ giết chóc lẫn nhau thì nợ máu vẫn cứ chống chất mãi và ko có hồi kết.
theo mình thì hành động trả thù của Tấm là quá tàn nhẫn. Từ đầu chúng ta biết tấm là một cô gái ngoan hiền, nết na thùy mị, thế mà khi trả thù như thế thì chẳng khác nào phủ định lại những gì đã biết trước đây. Hơn nữa trong bài văn ta đều thấy Tấm luôn chỉ biết khóc và được Bụt giúp đở, thế mà khi trả thù lại tàn nhẫn như vậy liệu có phù hợp ko? Nếu Tấm làm như vậy sẽ đánh mất đi nhân phẩm tốt đẹp của mình. Cứ giết chóc lẫn nhau thì nợ máu vẫn cứ chống chất mãi và ko có hồi kết.