2 0 1 0
01.01.10 02:05
Đầu tiên, chúc mừng năm mới tất cả mọi người ㅋㅋ
Đã sang năm 2010 rồi.. Thực sự thì.. Thời gian trôi qua thật nhanh phải không?
Ra mắt từ năm 2005.. Thở dài..
Tôi nhớ lần đầu đóng Banolim với Kibum
Cả hai chúng tôi đều chưa có nhiều kinh nghiệm, cùng tham gia vào bộ phim này ^-^
Khi có kịch bản, mỗi ngày chúng tôi đã đọc vài lần để tập luyện với nhau và đã rất vui vẻ..
Bằng cách này, tôi cũng đã đóng Rainbow Romance cùng Kibum ㅋㅋ
Với những hiểu biết mới, tôi dần dần diễn xuất tự nhiên hơn
Bây giờ khả năng diễn xuất tự nhiên của tôi đã tiến bộ rất nhiều ㅋㅋ
Tiếp theo là bộ phim Bad Family ㅋㅋ
Các buổi trình diễn, các chương trình tạp kĩ, MC, DJ, phim truyền hình, phim sitcom..
Đó là khoảng thời gian mệt nhọc và nhạy cảm nhất của tôi ㅋㅋ
Đến bây giờ, thỉnh thoảng tôi vẫn tụ tập với đoàn làm phim Bad Family
Ngoài ra còn có Golden Bride
Ở một khía cạnh nào đó, nhân vật trong phim rất giống tôi, cảm giác trở nên lo lắng và buồn bã ở phần sau...
Tôi đã khóc rất nhiều lúc đọc kịch bản, tôi cũng khóc nhiều lần trong khi đóng phim..
Việc ghi hình đã phải dừng lại vì tôi khóc quá nhiều, thật là.. Đến tôi mà còn có nhiều nước mắt như thế...Tôi đã cảm thấy vậy đấy
Loving you ten thousand times
Để tiếp tục với mơ ước đầu tiên là trở thành diễn viên, tôi đã tham gia vào bộ phim đầy ý nghĩa này ^-^
Cho đến bây giờ, có thể hết lòng vì một bộ phim, tôi thực sự rất hạnh phúc ㅋㅋ
Trước đây vì khá bận rộn, tôi chỉ đọc kịch bản một lần rồi diễn luôn
Bây giờ thì, một lần, hai lần.. Tôi sẽ đọc kịch bản hơn mười lần và hoàn toàn nhập tâm trước khi diễn
Tôi đã hoàn thành khá nhiều tác phẩm hay
Những Cánh Hoa của tôi, điều ước cho năm mới của các bạn là gì? Những ước mơ của riêng mình?
"Anh à, mong anh thành công"
Tôi biết điều đó, tôi sẽ thành công, tôi đang hỏi ước mơ của bạn cơ mà ㅋㅋ
Tuổi của tôi, 28
Hai tám tuổi không phải là trẻ nữa nhỉ ^-^
Trước kia tôi luôn phủ nhận mỗi ngày
Tôi sẽ luôn xinh đẹp, không có tuổi, mãi mãi là Peterpan ㅋㅋ
Tôi đã nghĩ rằng tôi sẽ sống một cuộc sống như Cinderella ^-^
Con người không thể đoán trước được. Ngay cả những lời nói bây giờ cũng không thể đoán trước.
Không rõ từ bao giờ, tôi đã bắt đầu bước cùng thời gian
So với thời gian dùng để nói, thời gian để nghĩ đã nhiều hơn
So với thời gian để nhìn vào gương, thời gian nhìn ra ngoài cửa sổ, hồi tưởng lại quá khứ cũng nhiều hơn.
Mmm..
Mới đầu năm mà tôi đã viết ra những câu chán nản như thế này ^-^
Ok! Cuối cùng tôi sẽ lựa chọn những từ ngữ theo phong cách của mình..
Những Cánh Hoa xinh đẹp đã luôn dõi theo và ca ngợi tôi
Năm tới hãy cùng nở hoa nhé
ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ