Trời đất ơi! Mừng hết lớn chưa nàh! Cúi cùng thì ss cũng dzìa ss Won! :-*
Mý hum trứơc chỉ mình em tác chiến, bùn + nản + lừơi = 2pic vắng hoe

Giờ ss đã dzìa thì em post típ bài đây!!!!!!
Heechul đã khóc vì những thành viên khác
Kim Heechul người vừa quay lại với sự nghiệp diễn xuất qua phim truyện cuối tuần của đài SBS mang tên “ I love you ten million times” tiết lộ rằng oppa đã khóc rất nhiều vì những lời động viên chân thành và ấm áp của các thành viên trong SJ.
Oppa Kim Heechul, được debut với tư cách là một diễn viên qua phim truyện “Sharp 2” vào năm 2005, trong lần phỏng vấn gần đây bởi Starnews đã nói rằng oppa đã nói rằng oppa đã mất rất nhiều thời gian để nhớ hết tên của các thành viên khác trong Suju ( oppa đừng có pùn, đến bản thân em còn mất gần cả tháng để thuộc lòng tên và ngày sinh của các oppa cơ mòa :x).
Oppa nói “ tôi đã có khoảng thời gian vô cùng khó khăn với các thành viên của SJ bởi vì tôi đã dành quá nhiều thì giờ cho diễn xuất”, “ Có một lần tôi phải đóng một bộ phim nên không thể đến phòng tập được. Vì vậy khi tôi đến nơi sau một lúc lâu, các thành viên khác đã nói rằng “ Hyung, Chúng em đã luyện tập mà mất đi một khoảng trống đó là hyung. Hyung hoàn toàn có thể tham gia sau” và “ Em chỉ nghĩ đến anh trong khi anh chỉ nhìn thấy những thành viên mà anh thân thiết, em đã rất buồn đấy”.
Oppa tiếp tục “ Trong phòng nghĩ, nước mắt tôi trào ra vô thức” và “ Tôi vừa cảm thấy có lỗi vừa muốn cảm ơn các thành viên khác”, “ Tôi chỉ có thể suy nghĩ được rằng mình phải làm việc thật chăm chỉ. Tôi thật sự hạnh phúc khi có thể cùng đứng trên sân khấu với các thành viên như bây giờ”.
Nhưng thực sự là gần đây, Super junior vừa được trải qua một kì nghỉ mát ở Kangwodo (Oa! Các uppa của em sướng thía ;
), các oppa đã có thời gian để chia sẻ cùng nhau mọi thứ mà các oppa muốn nói với các thành viên khác mà lúc trước chưa thể vì quá bận rộn với lịch làm việc (tội các uppa quá, xương ghê vậy đó) và tất nhiên, làm ch tình bạn giữa các oppa ngày càng khắng khít.
Oppa Nim nói rằng “ Bây giờ, nhóm Super đối với tôi là tuyệt vời nhất” (với em cũng vậy đó uppa
) ), “ tôi là người đã thay đồi ý nghĩ của mình, trên tường (tôi xây trong tim ý ^^) đã tồn tại một cách vô cùng hoàn chỉnh, đơn giản vì tôi có các em ở bên (các thành viên khác) họ thật sự là một gia đình mà tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc và biết ơn từng phúc từng giây” Cho thấy tình iu của uppa với những thành viên trong tim anh ý.
Bài đầu tiên sau khi chị Won trở lại nhé! Em post bài về Chul iu của em trứơc! Sau đó sẽ tới cho mọi ngừơi ^^
P/S: Có ai thấy cái chữ lí mới của tui hok?

) (Hay lém đóa! >"<)