viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về nguồn gốc và ý nghĩa của sức mạnh dân tộc trong mùa dịch Covid
MB: Dẫn dắt vấn đề
TB:
- Giải thích
+ Sức mạnh dân tộc là nguồn sức mạnh mãnh liệt, to lớn, nó được kết tinh từ lòng yêu nước, sự đoàn kết của toàn dân tộc
- Phân tích, chứng minh
+ Sức mạnh dân tộc là nguồn sức mạnh to lớn, nó vùi dập tất cả những nỗi lo sợ, bất an, đánh đuổi mọi kẻ thù, giúp dân tộc trở nên kiên cường hơn bao giờ hết
+ Suốt chiều dài 4000 năm dựng nước và giữ nước, dân tộc Việt Nam ta đã phải trải qua biết bao thăng trầm, cuộc đấu tranh giữ nước. Đất nước hình chữ S chỉ nhỏ bé thôi nhưng đánh thắng cả thực dân Pháp, đế quốc Mĩ,.... to lớn, hùng mạnh. Có lẽ, tất cả đều do sức mạnh dân tộc
+ Sức mạnh dân tộc không bắt nguồn từ những việc cao sang, khó khăn mà bắt nguồn từ những việc làm nhỏ nhất, từ tấm lòng yêu nước mãnh liệt. “Lòng yêu nước ban đầu là lòng yêu những vật tầm thường nhất” (Erenbua)
+ Chiến tranh qua đi, hoà bình được lập lại. Không khi nào hai tiếng Việt Nam lại thiêng liêng, cao quý như lúc này. Không phải sự kiện bóng đá hay Ngô Bảo Châu.... mà chính bởi đại dịch Covid-19 - đại dịch ghê gớm đã tước đi sinh mạng bao người. Mỗi người dân đều tự hào mình là người Việt Nam, ra sức cống hiến, góp phần vào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
+ Ta vẫn còn nhớ những ngày công dân Việt Nam bị mắc kẹt tại nước ngoài, điêu đứng vì không thể trở về quê hương. Và rồi, những chuyến bay từ Việt Nam bắt đầu toả ra, đón những đồng bào về với đất mẹ. Những phi công, chiến sĩ không hề sợ nguy hiểm, chỉ hi vọng những người con xa quê có thể trở về. Từng dòng người hối hả bước lên trên máy bay, trở về quê hương là niềm hạnh phúc bỗng vỡ oà
+ Hay ta thấy hình ảnh các bác sĩ, ngày thường đã đủ bận rộn, lo toan, nay đại dịch hoành hành, họ lại càng vất vả. Khoác trên mình bộ đồng phục bảo hộ 24/24, tay đeo găng đến phồng rộp, làm việc đến khi kiệt sức nhưng họ vẫn nghĩ về bệnh nhân, nghĩ về Tổ quốc đang cần, họ không để bản thân ngã xuống
+ Không chỉ những bác sĩ, chiến sĩ mà ai ai trên mảnh đất Việt Nam này cũng đều nỗ lực hết mình đẩy lùi dịch bệnh. Những bữa ăn tình thương nhiều hơn, phát minh cây ATM gạo ra đời, những chiếc khẩu trang, nước sát khuẩn được phát miễn phí.... Tất cả những điều đó đều là sức mạnh dân tộc
- Bàn luận
+ Nhờ có sức mạnh dân tộc mà Việt Nam ta có thể vượt qua mọi bão giông, hiên ngang tiến về phía trước
+ Tình người dù trong hoàn cảnh nào cũng đáng quý, chia sẻ cho nhau từng chút một
+ Sức mạnh dân tộc là cội nguồn của mọi sức mạnh, tình cảm
+ Không những thế, sức mạnh dân tộc còn mang đến sự dũng cảm, lòng bao dung, sự tự tin, giúp dân tộc ấy không ngừng phát triển...
- Mở rộng vấn đề
+ Bên cạnh những hành động cao đẹp, thể hiện sức mạnh dân tộc, vẫn còn đâu đó những kẻ xấu xa, mang danh “đồng bào” để gây hại, chuộc lợi cho bản thân
+ Nhớ những ngày đầu dịch bệnh bùng phát, rất nhiều nơi thu gom, tăng giá bán các mặt hàng y tế, trong đó có cả hàng giả
+ Hay trong thời gian gần đây, có những kẻ chỉ vì chút lợi nhuận mà đánh đổi tính mạng cả dân tộc. Chúng chấp nhận rủi ro để đưa người nước ngoài nhập cư trái phép vào Việt Nam. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự việc Covid-19 bùng phát lần thứ hai...
+ Những hành vi như vậy đáng bị lên án, phê phán, chúng ta hãy cùng đồng lòng, tạo nên sức mạnh dân tộc to lớn, đánh đuổi dịch bệnh và cả những kẻ xấu xa ấy....
- Bài học
KB: Tổng kết vấn đề và liên hệ bản thân
Bạn cũng có thể tham khảo thêm tại đây (Đề số 1)
https://diendan.hocmai.vn/threads/chia-se-cac-bai-viet-lien-quan-toi-dich-benh-covid-19.800809/