- 12 Tháng mười một 2010
- 2,685
- 9,828
- 929
- Đắk Lắk


Xin chào mọi người. 

Mở đầu thì ngay bây giờ là bài hát rất hay của Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh - Cả nước không ưa em
"Hồi đầu năm gặp em ngày xuân đã mất vui
Từ ở đâu em đi nghênh ngang qua nước tôi dạo chơi
Đem đến bao nhiêu hoang mang
Lo lắng sợ hãi bất an
Mà tính sơ sơ thì gần như là cả nước mất việc làm"
"Rồi cùng nhau bọn tôi đuổi mãi em mới đi
Nhà nhà hân hoan vừa bảo nhau: "May quá không việc chi"
Ấy thế chưa tới trăm hôm
Em đã ngấp nghé quay lại
Làm loạn còn hơn lúc trước đối phó đắm đuối như xâm lăng"
Tác giả gọi virut Corona một cách "dễ nghe" hơn đấy là: "Em", bằng cách này thì bài hát cảm giác nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên ngay từ những câu đầu tiên chúng ta đã thấy một hiện thực mà "em" đã gây ra khi xuất hiện ở nước ta. Lo lắng, bất an, các y bác sĩ đã phải làm việc với 200% sức lực, cố gắng để chữa cho các bệnh nhân, rồi phải khoanh vùng, dập dịch,... Đúng như từ "đắm đuối"!
Phải kể luôn là em đập tan bao kế hoạch
Đoàn học sinh vì em mà năm cuối nay không yên thân
Nheo nhóc bao lớp công nhân
Cho đến thương lái nông dân
Cả những khu phố kinh doanh thì đang thổn thức tìm mặt bằng
Dù nhờ em để khơi lên trong tim kết đoàn
Để cảm ơn mồ hôi người đang anh dũng không hay tên
Nhưng với tính chất như em
Có lẽ chớ nán lâu thêm
Bởi vì một thời gian nữa chẳng biết phải sống ra sao đây
Năm ngoái và năm nay các bạn học sinh được nghỉ đợt tết kéo dài chưa từng có, cũng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm nay thì các bạn không được đi học hè, không được về quê chơi như mọi khi, thậm chí việc bước ra khỏi nhà còn là điều khó khăn, "đập tan bao kế hoạch", điều đó ít nhiều sẽ làm các bạn thấy buồn. Tuy nhiên tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng chứ không riêng gì các bạn học sinh, từ công nhân mất việc, nông dân không bán được trái cây, hay là những ai kinh doanh cũng phải ngừng...
Cả nước không ưa em
Cả nước không thích em
Mọi người phải đang dãn cách để không đón tiếp em vào nhà
Cả nước không ưa em
Vì thế xin đi cho
Mà ở đâu tôi cũng thấy chiến đấu để em thôi lan tràn
Cả thế giới không ưa em
Cả nước không ưa em
Còn sắm thêm khẩu trang
Tội nghiệp em ghê covid chắc sẽ có lúc em hiểu là
Cả thế giới không ưa em
Thế nên, vì dịch bệnh ngày càng phức tạp, chúng ta phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình bằng những biện pháp như 5K, không đi đâu khi không cần thiết, ăn uống đủ chất và tập thể dục nha các em.
Vì "cả nước không ưa em" nên mong là "em" sẽ sớm bị đẩy lùi để mọi người lại được trở lại nhịp sống thường ngày
Sau một thời gian dài vắng bóng, thì nay Team Cộng đồng sẽ chính thức khởi động lại chuỗi những bài hát hay và ý nghĩa để gửi đến các em, mong rằng đây sẽ là nơi các em chia sẻ cảm nhận, thư giãn mình sau những giờ học căng thẳng, nơi các em được đề xuất những bài hát mà các em yêu thích để bài hát đó có thể được xuất hiện ở số MIMS Tiếp theo nhé. 
Mở đầu thì ngay bây giờ là bài hát rất hay của Ca sĩ, nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh - Cả nước không ưa em
"Hồi đầu năm gặp em ngày xuân đã mất vui
Từ ở đâu em đi nghênh ngang qua nước tôi dạo chơi
Đem đến bao nhiêu hoang mang
Lo lắng sợ hãi bất an
Mà tính sơ sơ thì gần như là cả nước mất việc làm"
"Rồi cùng nhau bọn tôi đuổi mãi em mới đi
Nhà nhà hân hoan vừa bảo nhau: "May quá không việc chi"
Ấy thế chưa tới trăm hôm
Em đã ngấp nghé quay lại
Làm loạn còn hơn lúc trước đối phó đắm đuối như xâm lăng"
Tác giả gọi virut Corona một cách "dễ nghe" hơn đấy là: "Em", bằng cách này thì bài hát cảm giác nhẹ nhàng hơn, tuy nhiên ngay từ những câu đầu tiên chúng ta đã thấy một hiện thực mà "em" đã gây ra khi xuất hiện ở nước ta. Lo lắng, bất an, các y bác sĩ đã phải làm việc với 200% sức lực, cố gắng để chữa cho các bệnh nhân, rồi phải khoanh vùng, dập dịch,... Đúng như từ "đắm đuối"!
Phải kể luôn là em đập tan bao kế hoạch
Đoàn học sinh vì em mà năm cuối nay không yên thân
Nheo nhóc bao lớp công nhân
Cho đến thương lái nông dân
Cả những khu phố kinh doanh thì đang thổn thức tìm mặt bằng
Dù nhờ em để khơi lên trong tim kết đoàn
Để cảm ơn mồ hôi người đang anh dũng không hay tên
Nhưng với tính chất như em
Có lẽ chớ nán lâu thêm
Bởi vì một thời gian nữa chẳng biết phải sống ra sao đây
Năm ngoái và năm nay các bạn học sinh được nghỉ đợt tết kéo dài chưa từng có, cũng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Năm nay thì các bạn không được đi học hè, không được về quê chơi như mọi khi, thậm chí việc bước ra khỏi nhà còn là điều khó khăn, "đập tan bao kế hoạch", điều đó ít nhiều sẽ làm các bạn thấy buồn. Tuy nhiên tất cả mọi người đều bị ảnh hưởng chứ không riêng gì các bạn học sinh, từ công nhân mất việc, nông dân không bán được trái cây, hay là những ai kinh doanh cũng phải ngừng...
Cả nước không ưa em
Cả nước không thích em
Mọi người phải đang dãn cách để không đón tiếp em vào nhà
Cả nước không ưa em
Vì thế xin đi cho
Mà ở đâu tôi cũng thấy chiến đấu để em thôi lan tràn
Cả thế giới không ưa em
Cả nước không ưa em
Còn sắm thêm khẩu trang
Tội nghiệp em ghê covid chắc sẽ có lúc em hiểu là
Cả thế giới không ưa em
Thế nên, vì dịch bệnh ngày càng phức tạp, chúng ta phải tự bảo vệ mình, bảo vệ gia đình bằng những biện pháp như 5K, không đi đâu khi không cần thiết, ăn uống đủ chất và tập thể dục nha các em.
Vì "cả nước không ưa em" nên mong là "em" sẽ sớm bị đẩy lùi để mọi người lại được trở lại nhịp sống thường ngày
----------------
Các em hãy đề xuất cho mình những bài hát mà các em yêu thích theo chủ đề nhé, Và chủ đề hôm nay là
"Cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh"
Nào! Hãy lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ tình cảm của mình qua những bài hát nhé!
Các em hãy đề xuất cho mình những bài hát mà các em yêu thích theo chủ đề nhé, Và chủ đề hôm nay là
"Cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh"
Nào! Hãy lắng nghe, cảm nhận và chia sẻ tình cảm của mình qua những bài hát nhé!