Tâm sự Sự thật chỉ làm tổn thương

Lee Hy

Học sinh chăm học
Thành viên
20 Tháng tám 2019
438
671
96
Quảng Nam
cấp3
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

nhiều người hỏi Nó :
-Định học ngành nào?
-Sau này làm nghề gì?
-Tương lai định ra chưa?
-Nên theo cái này... ngành này... trường này... đừng theo ngành...trường...kia.
-Học nhiều mới được chứ chơi như mi thì tương lai có đi chăn bò
-Có thấy học gì đâu mà đòi trường này trường kia.
-Ren mi không đi theo bên… nó dễ vô hơn…
-Học cho giỏi vô sau này mới tốt chứ..
Vâng , mỗi người một câu, ai cũng đúng hết.
Nó thực sự không biết mình nên làm gì bây giờ, có lẽ trong mắt vài người _ Nó học được_ cũng có _Nó thực sự ngu dốt_Nó chỉ tạm thôi chứ đâu có giỏi gì …
Nhưng có ai thực sự hiểu cho nó rằng “ nó mệt mỏi lắm không?” . Chưa có ai hỏi nó câu như vậy cả , và cả bản thân nó cũng vậy “ có lẽ bởi vì nó chỉ thấy mình cứ ngủ rồi lại chơi chứ có làm gì đâu cơ chứ J
Không biết từ bao giờ nó đã phụ thuộc vào việc học thêm, người khác thì có thể ở nhà tự học nhưng nó thì không. Trong tiềm thức của nó chỉ khi đi học thêm nó mới không có thời gian chơi hay ngủ, chỉ khi đó nó mới thấy bản thân đang học. Ở nhà nó chỉ toàn chơi chứ chưa bao giờ học
Nó không có tính tự lập hay tự giác, nó lại càng không có định kiến của bản thân.Vì thế khi ai đó khuyên nó thế này thế kia dù rằng biết không được nhưng nó lại hay bị lay động bởi những thứ hầu như không tồn tại.
Có nhiều bảo nó đơn giản, nó tự hỏi “ Mày có đơn giản như bọn họ nói không?” và chẳng ai trả lời câu hỏi đó cho nó cả. Bố mẹ nó có lẽ đã thực mất niềm tin vào nó , bởi nó chưa bao giờ thật lòng về cái gì, nếu mà có thì cũng toàn thứ người ta không muốn nghe nhất.
Tương lai của nó ư? Không … nó không có nó…
Mọi người đều định hướng cho nó nhiều con đường, và cái nào cũng là tốt, ai cũng khuyên cả haha…bạn vui không… chứ nó thì không vui rồi. Bạn thử tưởng tượng xem người nào cũng nói vào rồi biết cái nào nhất , cái nào tệ; nó cứ vây quanh bám lấy bạn mỗi lúc mỗi nơi thì sao. Nói đúng hơn đó là tương lai mà người khác mong ước, tương lai mà họ không thực hiện được. Tương lai của nó nếu tốt thì cũng là người khác cho, nếu tệ thì do nó không nghe lời họ.
Đam mê, sở trường… nó không có….hay nói đúng hơn là nó không biết . Vẽ - có đem lại cho nó tương lai không ; oh vâng đáp án đại đa số là không. Nó cũng nghĩ vậy bởi nó chỉ thấy nó giúp mình giải tỏa nỗi oi bức ở hiện tại mà không giải được nan đề khó ở tương lai.
Trường đại học… ngành… điểm…. nó phải vào được . Và nó nghĩ chỉ khi bản thân chịu một tác động , biết đâu khi đó nó trưởng thành và thay đổi thì sao, biết đâu nó có định kiến, biết đâu nó vùi đầu vào học hành . Và biết đâu nó lại theo hướng …tiêu cực . Có lẽ nó không mong như vậy một chút nào, vì khi đó nó phải bỏ đi thứ mình trân trọng hay yêu thích.
 
Top Bottom