Nhật ký Soul Life

Y

youaremysoul

28/7/2012
14:00
\\
……………………………………………
Haizzzzzzzzzzzzzzzzz
Trời mưa rồi
Mưa to quá.
Mưa đi.
Cho mát. :D
………………………………………………….

 
Last edited by a moderator:
Y

youaremysoul

31/7
6:00
Một tháng nữa lại trôi qua.
Thời gian trôi nhanh thật đấy
Chả bao lâu nữa mình thi đại học.
Thế mà bh mình vẫn lười học
Thế này thì thi thế nào được???
Thôi,từ bh
Ta quyết tâm chăm chỉ học hành,
k chơi bời nữa.
...................................
Hôm nay chị mình dạy mình học.
ui
Học phần hình học k gian mà thấy khó hiểu
Nhức hết cả đầu.
Nhưng ta sẽ cố chăm chỉ học phần nè vậy
Tại phần này có khi thi vào đại học
Thôi,cỗ vũ cho m sướng nào
n ơi cố lên nha.cố lên nha.
t tin m sẽ làm được.chazo chazo.:)
 
Y

youaremysoul

2/8
3:54
Hiazzzz
Mạng nhà m hay bị dở hơi quá ak
Hôm qua đang chơi tự dưng
Lại bị mất mạng.
Tức kinh khủng
Thế là đành tắt máy đi ngủ
Hiazzzzz
Đến hôm nay rồi mà vẫn chưa được.
Cả buổi sang rồi mà cũng k hết dở hơi
Mãi bh mới được.
…………………………
Oài
Đã sang t8 rồi
Tháng này có ngày rất ý nghĩa với m đây
K biết ngày đó tới sẽ có vui k nhỉ
Hay lại như mọi năm
Trôi qua một cách bt
Như bao ngày bt khác
…………………………………
 
Last edited by a moderator:
Y

youaremysoul

6-8-2012
9:10
Trời mưa quá ak.
Đi học ướt hết cả ng :((
Đã thế trưa nay ăn mỗi bát mì
Làm đi học đói lả ng
Định vào mua bánh mì
nhưng lại có mấy đứa "điên đợ"
làm m k vào mua đk.
hiazzzzzzzzzzz
chán quá xá
---------------------------------
mà hôm nay ức chế kinh khủng
là .... mà sao chẳng coi m ra gì
mặt thì lúc nào cũng câng câng lên
lúc nào cũng nghĩ là ta đây giỏi nhất
hơi tí là khóc
chả biết ..................
haizzzzzzzzz
sao m ghét nó thế k biết
ghét,rất ghét,cực kì ghét nó.
m đã rất nhiều lần nhịn nó
ấy thế mà nó cứ tưởng hay
cố lấn tới
m nhường nó bao nhiêu thì nó lấn tới bấy nhiêu
đã thế thì từ giờ ta thẳng tay
k nể nang gì nữa
hãy đợi đấy
---------------------------------------
 
Y

youaremysoul

11/8/2012
5:00
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Mệt quá
nhức hết cả đầu
m đến chịu lũ bạn của m mất thôi
bảo lên nhà ng thì k chịu ở đấy
lại còn bảo đi tó
ui
hâm rồi
trời nắng chang chang thì lại kéo nhau ra đấy
đúng là "điên đợ"
chắc ra đấy lại ăn chè rồi kéo về đây mà
lần nào cũng như vậy
haizzzzzzz
lúc nào k đi
lại chọn ngay lúc nắng
làm m chả muốn đi
chắc chúng nó vẫn đi đây
máu thế mà.m bó tay với chúng nó luôn.
đạp xe "cong ***" lên đấy trong lúc trời nắng như thiêu như đốt
thế mà chúng nó cũng chịu đi
ở nhà ngồi quạt k sướng ak
mà cứ thích khổ thế
lũ này hâm mất rồi (thế mà m vẫn làm bạn đk,bạn thân là khác)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ui,trời chắc sắp mưa rồi đây
nổi gió to rồi
mát quá
lúc trưa nóng dã man
m phải bựt 2 quạt mới mát
bh thì chả cần bựt cũng mát lắm rồi
haizzzzzzzzz
hôm nọ trời nổi gió
m ra ngoài lan can đứng,
cảm tưởng như mình bị gió cuốn trôi đi
cuốn đi một nơi thật xa
lúc đấy thật là thích.:)
làm như thế thì mọi nỗi buồn của mình cũng vơi đi đk bao nhiêu
hôm nay chắc k được như hôm nọ đâu
hôm nay gió k được mạnh như hnọ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
mai không được ngủ nướng như mọi lần rồi
phải dậy sớm đi học hoá
chán ghê
hôm qua là ngày đầu tiên m đi học thêm hoá thầy xuân đấy
nghe danh thì nhiều nhưng
bh mới biết mặt thầy đấy
haizzzzz
mà mai chắc m k đi học đk
nhưng vẫn phải dậy sớm
để đến trường
để thi thố mấy cái trò chơi á
chả biết nhân ngày gì mà thi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
nản quá
lớp m có quý với thằng trường chuyển lớp
chúng nó được chuyển lên A2
chán quá xá :((
chả muốn ai trong lớp m bị chuyển đi cả (trừ một đứa)
hix,:((
Quý cũng k muốn chuyển
nó bảo nó viết đơn ở lại lớp
k biết thế nào đây
haizzz,
ak cái con "QA" lớp m cũng chuyển lớp
nó xuống A6
haizzzz,lớp m chả ai chơi với nó
ai biểu cái tính "mát dây" quá
từ khi nó chuyển vào lớp m
cả lớp đã chả thích rồi
lại còn thêm cái tính ấy
thì ai mà chơi đk nó
nó mà muốn có bạn
thì chỉ có thể chuyển xuống A10
cũng có một đứa có tính y hệt nó.
 
Last edited by a moderator:
Y

youaremysoul

11/8/2012
hôm nay chán quá
m lang thang trên mạng
thế là tìm được mấy bức tranh thiên nhiên
nhìn tuyệt cú mèo

1334481929_BBBBBBBB.jpg

oà nhìn ảnh này thích thế,đường rất chi là đẹp
1322889141.jpg

m thích những kiểu như thế này,nhưng nó là màu xanh-màu của sức sống-màu m thích nhất
6.jpg

NTO_3192012124632PMKT_400x300_275-20120521201843.jpg

4a4373a1_760e710d_35441243996364.jpg
[/IMG]
 
Y

youaremysoul

12/8/2012
2:00
Thời gian là tiền là bạc
ng ta boả phải quý trọng thời gian
thời gian trôi đi
thì sẽ k quay trở lại đk
thế mà.................
hôm nay m lại đã bỏ mất bao nhiêu thời gian
chỉ vì .......................mấy trò lung tung
cả một buổi sáng của m
bị trôi qua một cách hoang phí :((
b m quá
một buổi đi học hoá của m
cũng bị m bỏ.
haizzzzzzzzzz
biết thế m đi học hoá
haizzzzzzzz
lát nữa lại phải lên nhà trang
mượn vở chép rồi
nản???
 
Y

youaremysoul

12/8/2012
10:10
lại phải ở nhà một mình
chán phèo
giờ mẹ vs chị
đi làm về aw
thì suốt ngày phải đi học
m có bài gì k hiểu bh hỏi chị cũng khó
đi học suốt chả có thời gian rỗi mấy để m hỏi bài
haizzzzzzzzz
chán quá
cô bảo hôm nay có thời khoá biểu
thế mà m lên đã có đâu
t4 đi học rồi
mà bh vẫn chưa biết thời khoá biểu
trường m rách việc ghê
lại còn bắt hs lên web của trường chép thời khoá biểu
t6 k cho chép luôn đi
lại còn thế nữa
haizzzzzz
~~~~~~~~~~~~
m nghe ng nói
t vs h đang giận nhau
chả biết nguyên nhân tại sao nữa
m nghĩ chắc là do t tưởng h y thằng l
tại có lần h kể cho m
có đứa bảo h vs l y nhau
h bao chỉ là bạn bè bt thôi
haizzzzzz,ai bảo nt nhiều quá cơ
chũng nó đang có chuyện
h vs nó nt nhiều thì th nó chả nghĩ h vs l y nhau
chắc chỉ có lý do vậy thôi,
tại đang yên đang lành giận nhau làm chi
mà cũng k thể đúng
chúng nó chia tay nhau rồi mà
nhưng thấy bảo vẫn y nhau
haizzzzzz
mệt mỏi quá
thôi k suy đoán lung tung nữa
lúc nào m hỏi h cho rõ ràng vậy
yeeu sớm làm chi
cứ như m này
khoẻ ng
 
Y

youaremysoul

13\8\2012
2:10
mai bắt đầu học chính rồi
vừa chép thời khoá biểu xong
may lớp m còn có 2 hôm đk học 4 tiết
k như mấy lớp ca sáng khác.
hôm nào cũng phải học 5 tiết
may thật.
~~~~~~~~~~~~~~~
chơi nốt buổi chiều nay là phải sì tốp rồi
thôi thì buổi cuối cùng của nghỉ hè
ta và bọn bạn rủ nhau vào nhà h
đập tan cây ổi nhà h :))
cho nó trơ trụi thì thôi
mà chả biết bh thì đi đây
2 h hơn rồi,mà chưa thấy ý kiến gì,
haizzzz
~~~~~~~~~~~~~~~
có 6 đứa chơi với nhau
thì bh bị chia ra
5 đứa sáng,1 đứa chiều
khổ đứa học chiều quá
mới đầu m cứ tưởng
3 sáng 3 chiều
ai ngờ bh thành 5,1
đứa học chiều tức lòi mắt ra mà k làm gì đk :))
mà chia này cũng may
m đỡ phải đi một mình
có bạn đi cùng,đỡ tự kỷ :)
~~~~~~~~~~~~


 
Y

youaremysoul

16/8/2012
tại sao lại thế này cơ chứ
m k nghĩ mọi chuyện sẽ như thế này
nhà bị lock,mn thì lại quyết định off
m phải làm sao,mn off hết m nhớ mn lắm đó
m k muốn như thế này
m đã quá vô tâm,quá vô tâm với mn
m thật xấu tính,
ng trong cùng một nhà(nnq)ấy vậy mà m k viết xảy ra sự việc gì
k biết vy off,k biết cả việc của kaka,của chị py,
tại sao lại như thế
m xl mn rất nhiều,xl mn vì m đã quá vô tâm
xl,mn đừng of đk mà,
m k muốn ng m yêu quý rời xa m
m k cần biết họ có quý m k
m chỉ cần biết m quý họ
và m k muốn rời xa họ,
 
K

kakashi_hatake

Hi Súp đừng buồn nha
Tớ vẫn lên mà, mà tớ còn trông nick cho chị Py đó
Vậy nên đôi khi tớ lên tớ sẽ hỏi thăm cậu :) (cả 2 nick luôn :) )
Súp k vô tâm đâu, chỉ tại k biết làm thế nào để biết tình hình thôi
Cậu quý tớ và mn là tốt lắm rồi :)
Có cơ hội chúng ta sẽ nói chuyện nhiều hơn (cùng tuổi mà :) )
 
Y

youaremysoul

kaka c vẫn lên ak???
vậy mà m cứ tưởng
vẫn lên là đk rồi,c nhớ nha

17/8/2012
3:30
mấy hôm nay mưa to quá
đi học ướt hết ng
đi thì phải xoắn quần lên trông cứ như đi ra đồng ý
nản??
~~~~~~~~~~~~~~~~`
haizzzzz
hôm nay m ăn kẹo trong giờ sh
chả biết cô có nhìn thấy k nữa
nhưng ngọc nó bảo cô nhìn thấy
nhưng cô chỉ cười thôi
chả biết có đúng k??

mà hôm nay lừa hạnh hay quá
nó đang mải đọc truyện
cô hỏi tên nó,nó k biết cô hỏi làm gì thế là
m với ngọc trêu nó là nó phải đi lao động
nó tin luôn mới hài chứ
thế là cứ kêu cô là "e có làm gì đâu mà phải đi"
may cô k nói,thế là m vs ng mới trêu tiếp đk
mãi đến lúc thuý mang tờ giấy cô ghi xuống thì nó mới biết là bị trêu
nó mà k đọc đk tờ đấy thì chắc ngày mai nó nghỉ học thêm đi tới trường với ma mất
nhưng m cũng đâu có ý định trêu dai
chắc cũng k đến nỗi đấy đâu,
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~`
á,điên mất
hôm qua cho chị mượn đt nt với bạn
m có lưu một cái trong tin nhắn nháp
hôm qua tự dưng dậy sớm
chán thế là ghi nhật ký trong dt
định xoá đi nhưng mà quên mất
cho chị mượn thế là chị đọc đk
hôm nay trêu m mãi
mà cũng có ghi gì đâu
chỉ bảo là m .................dậy sớm
 
Last edited by a moderator:
Y

youaremysoul

20/8/2012
9:06
hix,hôm nay phải viết văn
m chả làm được bài
k biết được 5 điểm k nữa???
cô bảo ôn 3 đề trong sgk
thế mà khi vào lớp
bụp một phát cô cho đề khác
nản luôn
hix.đầu giờ xin cô cho chuyển hôm khác ktra nhưng k được
lớp m có kiểu nịnh rất chi buồn cười
mọi hôm đứng chào cô k yên
hôm nay đứng chào cô rất ngoan
đã thế lại còn ho như hs lớp 1 ý
"chúng e chào cô ạ" :))
rồi một tràng kêu cô.bó tay vs lớp m luôn
nịnh cô nhưng cô k cho hôm khác ktra
cô còn bảo:
quan niệm của cô là"kẻ chê ta là bạn ta,còn kẻ nịnh ta là kẻ thù của ta"
cô k muốn các e là kẻ thù,nên cô lơ đi,và vẫn cho ktra.
hài.
học văn cô này sướng
nhưng khổ nỗi m ghét văn
dù có sướng mấy m cũng k thích môn khỉ đột này
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
đạp xe lên chỗ học thêm toán
thì thầy lại kêu nghỉ
hn k học nữa
mà chuyển sang t4 6h
lịch cố định
thế là m,trang,hương,ngọc bốn đứa rủ nhau đi chơi
đi lung tung tìm hiểu luôn ngõ ngách của thị trấn
đi được một lát
nhìn thấy cơn mưa to quá
đành quay về
hix.m với trang gần về tới nhà rồi thì lại mưa
may cũng k ướt nhiều
bảo trang đợi ở nhà m để m vào lấy ô cho để che đỡ ướt
thì tr lại k đợi,vào lấy xong đi ra đã về rồi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~``
năm nay lớp m phải học chuyên đề
nản
đi học về được một lúc
là lại phải đi
về đến nhà 12h
có hôm về đk ăn luôn.hôm phải đợi mãi mới ăn
ăn xong,nghỉ ngơi đk một lát
đến 1h45 hay 45 gì đấy đi đến trường
để học chuyên đề
học 2 tiếng rưỡi
nản??chả được nghỉ ngơi mấy
may mà thứ 2 thầy chuyển cho sang thứ 4 đấy
k thì có 3 hôm học cđ
thì 2 hôm phải đi học luôn mãi tới tối mới về
bh chuyển toán rồi
thì chỉ còn hôm thứ 6 m phải đi học hóa
học mãi tới hơn 8h30 gần 9h về tới nhà
nản luôn
 
L

linhprothongminh

hì tỉ soul trốn vào đây tâm sự ak
cho muội chen chân với
hôm nay học bài nhưng học ko vô
lang thang wa đây mới biết
ai viết nk cũng đều có tâm sự nhỉ
m cũng muốn viết nhưng khốn nỗi văn wá tệ, nên chả dám viết
 
Y

youaremysoul


m cứ vô tự nhiên
ui,văn của tỉ dở ẹc mà
tỉ ngu nhất và ghet nhất là môn văn đấy
nhưng viết thì cứ viết
theo cảm xúc của mình thôi muội ạ
 
Y

youaremysoul

24/08/2012
9:19
Sắp tới rồi
Hết ngày hôm nay thôi
Qua 12 h đêm nay thôi
k biết có gì mới mẻ đang đợi m k??
hồi hộp ghê
mong như m mong đợi
chứ đừng như mọi lần
cầu trời :)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
hic,đang phải ở nhà một m
chán quá xá
lại sợ nữa
nhưng ta thà ở nhà một m còn hơn ở nhà cùng thằng e
nó mà ở nhà cùng thì loạn mất
2 ce suốt ngày cãi nhau
cứ như chó với mèo ý
chả nói được bao lâu là lại cãi nhau
haizzzzzzzzzz
cũng như m với chị m lần trước
rất hay cãi nhau
nhưng giờ thì ít rồi
tại m cũng lớn rồi,nên chả cãi nhau làm gì nữa
bh thì m toàn bị chị sai vặt thôi
khổ thế cơ.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```
hic
hôm nay đi học hoá muộn
bọn kia ngồi hết chỗ của m
thế là m ngồi ngoài
thầy nhìn thấy
ra hỏi số và bảo về số của m (do phải ngồi ngoài,k đọc đk gì thôi)
nhưng khi về đk
m thấy ngọc với hương t
thế là m nhảy lên ngồi cùng luôn
chỗ cũng đông phết
nhưng cứ nhảy lên để nc
chứ ngồi kia chả quen ai,nc làm sao đk
mà từ khi m lấy thẻ
m có ngồi đúng vào chỗ của m bh đâu
m toàn nhảy vào chỗ của hương h thôi
nhưng bh có mấy đứa nào nhảy vào chỗ đấy
thế là phải ngồi bàn dưới
chả biết chỗ của ai
nhưng thôi ta cứ ngồi :))
ak mà
hôm nay đi học hoá về
đi đoạn chỗ dốc
m nhìn thấy bao nhiêu đom đóm
đẹp mê ly luôn
lâu lắm rồi m mới được nhìn thấy đom đóm đấy
bh ở chỗ m có đâu ra
chỗ đấy toàn đồng nên chắc có
hôm đi cùng ngọc,nó phóng nhanh quá
m chả nhìn đường gì
hôm nay chuyển sang đi cùng trang,
đi chậm để nc,m ngắm xq
và thế là....................
nhìn thấy được bn con đom đóm :)
thích thật :)
 
Y

youaremysoul

25/8/2012
6:55
Tới rồi
Như m mong đợi
sáng sớm dậy là m nhận được
những lời chúc từ nhóm m,từ con e họ của m
rồi đến lớp m cũng nhận đk lời chúc từ bọn bạn
m thấy rất hp :)
picture.php

picture.php

picture.php

tuyệt đẹp
~~~~~~~~~~~~~~~~
sao m yêu tiết sh của cô tuyết thế nhỉ
toàn đk ngồi chém gió
chư k như năm lớp 10
toàn phải nghe cô nói cái gì ý,chả đk chém gió
hôm nay nghe ngọc nó kể truyện
nó mơ ngủ,nghe rất buồn cười
mơ như đúng rồi á
mà kể xong nó còn nói số để cui ce đánh đề :))
nào là nói
đây là lần thứ 2 nó mơ nó nhớ rõ số trong giấc mơ
ban đầu thì ngọc xui vân về đánh
nhưng một lúc sau thì lại nghĩ ra cái khác
lúc đấy có 5 đứa nc với nhau
thì ng nó lại nghĩ ra là mỗi đứa góp 1k vào để đánh
5 đứa thành 5k,nếu trúng thì hôm sau đi ăn kem
m nghĩ mà cứ buồn cười
ngồi cười suốt cả tiết
cứ tưởng là đùa
ai dè chúng nó máu quá,chúng nó đánh thật
thế là góp vào cho vui thôi
chả mất cái gì :))
góp xong thì bàn nhau đứa nào đi đánh
sau một hồi đưa đẩy nhau
cả bọn đưa ra một quyết định
đó là............................
nhờ người khác đi đánh hộ :)) =))
m chết mât cái bọn này thôi
máu ghê gớm,
 
Y

youaremysoul

26/8/2012
20:41
thật buồn cười
sao mn toàn soi mói chuyện của ng khác vậy
họ đâu có biết gì đâu mà sao cứ nói
chả lo chuyện gia đình nhà m đi mà cứ đi soi mói nhà người khác
ghét những con ng như thế này
rất ghét,cực ghét luôn.
toàn những ng lắm mồm
haizzzzzzzz
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
dạo này m tự nhiên thích vẽ kinh khủng
toàn ngồi vẽ thôi
đến lớp môn nào chán học là lại ngồi vẽ ra bàn
haizzz,
m nhìn cũng tạm được chứ bộ
m hỏi ly thế mà nó cho ngay một câu:
XẤU
híc,nản lòng luôn
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
thế là đã qua ngày sn của m
hwa là một ngày rất vui,rất ý nghĩa của m
cảm ơn nhóm của m
cảm ơn những ng bạn của m
cảm ơn all mn
y mn nhiều :)
 
Last edited by a moderator:
Y

youaremysoul

28/8/2102
21:46
hôm nay tiết quốc phòng thầy chia tiểu đội ra để tập
nhưng mà chả có đứa nào tập
một lũ con gái rủ nhau chơi nhảy bước
trò này lâu lắm rồi
nhưng bh mới chơi lại
nhìn lớn rồi mà chơi trò này cũng hài
nhưng mà vui
m chơi bị dính 2 cú ngã
một cứ là đội m nhảy bước
m bị mai đẩy
k đứng vững thế là ngã rõ đau
còn một cú là do
đội m làm
m khéo ngọc để ngọc đẩy chúng nó
ngọc nó bị ngã,m đang giữ nó
thế là nó ngã luôn vào m
đau hết chỗ nói
khổ m thật,bé con thế này mà bị đè vào người
mà ngọc nó ngã xong nó chả dậy luôn,cứ đè lên chân m mãi
khổ nó còn bảo ngã chả thấy đau gì,nên cứ ngồi đấy
cái con khỉ đột này nữa
chị e với nó thế đấy
ngồi lên chị nó mà nó chả thương lại còn bảo ngã rất êm nữa
hix,nói thế chả khác nào nó nói chị nó là cái đệm cho nó :((
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~```````
m bắt đầu ghét cái cô dạy địa lớp m rồi đấy
cô đấy tên gì ý nhỉ???
m chả nhớ nữa
à hình như tên trâm thì phải
ghét kinh luôn
cái cô đấy nghĩ chắc ai cũng thi môn địa chắc mà bắt học sinh phải hiểu sâu hơn những gì cô dạy ở lớp
lên kiểm tra bài cũ thì k chỉ học thuộc bài
mà còn phải hiểu sâu hơn
hic,cái cô này toàn lũ lười
học thuộc bài cho cô là may lắm rồi
ấy thế mà cô lại còn đòi hỏi nữa
đúng như cô tuyết bảo với lớp m
cái cô này nâng cao môn địa của cô đấy lên
lớp chủ yếu là thi khối A
thế mà cô đấy bắt học môn địa kiểu đấy thì sao chịu đk
hic,nhớ cô nhàn thế
Cô nhàn ơi,cô dạy lớp e đi.học cô sướng hơn nhiều
nhơ cô nhàn quá à :((

 
Last edited by a moderator:
Top Bottom