Đề bài:
Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 200 từ) bàn về câu hát: "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi" (Trịnh Công Sơn).
* Các bạn cho mình dàn ý, nếu có bài mẫu nữa thì càng tốt. Mình sẽ thích bình luận.
Bạn tham khảo nhé
- Dẫn dắt vấn đề
- Giải thích
+ Tấm lòng: là tình cảm, cảm xúc chân thật, tha thiết xuất phát từ đáy lòng mỗi người
+ "Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi". Ở đây, lòng không phải là bộ phận cơ thể là mà chính là thứ tình cảm cao đẹp, thiêng liêng nhất. "Cần có một tấm lòng" là cách sống không vụ lợi, toan tính, biết cho đi mà không cần nhận lại
- Bàn luận, chứng minh
+ Cuộc sống bao gồm cho và nhận. Hai khái niệm tưởng chừng như đối lập nhưng lại bổ sung cho nhau. Muốn nhận lại thì phải biết cho đi, và khi cho đi cũng cần dành tình cảm của mình vào đó.
+ Cho không phải chỉ là cho bằng của cải, vật chất mà đó còn là sự cống hiến, mang lại niềm vui cho mọi người
+ Cho đi không phải lúc nào cũng sẽ được nhận lại. Cho đi đúng nghĩa không phải mong có được hồi đáp mà chính là nhận được sự vui vẻ, bình thản trong tâm hồn con người. Chúng ta sẽ không thể nào có được hạnh phúc trọn vẹn nếu luôn giữ suy nghĩ cần được đền ơn
+ Hãy cho đi để cuộc sống tốt đẹp hơn, cho đi không vụ lợi "để gió cuốn đi" tấm lòng tốt đẹp này. Chỉ bằng nụ cười hay lời thăm hỏi cũng đủ khiến cuộc đời trở thành màu hồng, xua tan đi những lo âu, muộn phiền xám xịt.....
- Mở rộng vấn đề
+ Bên cạnh những tấm gương đẹp về lối sống đẹp thì vẫn còn một vài cá nhân sống ích kỉ, cá nhân, chỉ biết nhận lại mà không hề cho đi. Họ luôn cho rằng, khi bản thân cho đi thì đối phương sẽ phải đáp lại, coi lợi ích bản thân là trên hết...
+ Những hành động như vậy đáng bị phê phán
- Bài học rút ra
- Liên hệ bản thân
P/s: bạn có thể lấy thêm dẫn chứng nhưng đừng viết dài kẻo sẽ sai đề nha (chỉ 200 chữ, tương đương 2/3 trang giấy thi thôi)