Câu tục ngữ "Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi" là chỉ những tên quan làm việc một cách quan liêu, vô trách nhiệm.
Cũng giống như những tên quan trong "Sống chết mặc bay" của Phạm Duy Tốn.
- Bỏ mặc nhân dân trong cảnh khó khăn, nguy cấp.
- Thái độ thờ ơ.
- CHỉ biết lợi cho bản thân, chỉ biết yên vui cho bản thân mình.
- Mang trên mình cái chức danh "quan phụ mẫu" nhưng lại thờ ơ với mọi việc mà dân đang phải gánh chịu, bỏ mặc một cách đáng sợ, hắt hủi một cách đáng khinh thường.
- Nhưng tên chỉ biết vơ cho đầy túi, còn việc dân thì cứ mặc nó, chẳng thèm quan tâm.
Và liên hệ với thực tiễn cuộc sống hiện nay.
Nêu suy nghĩ của em.