M
mua_sao_bang_98


MỪNG NGÀY CHÁU DEMON311 CHÀO ĐỜI! ^_^
_ Tên thường gọi: dép mòn ^_^
_ Tên cúng cơm: Phúc (úc, ún, ỉn => phúc ủn ỉn ^_^ => lợn)
_ Ngày sinh: 31/1/1998 (TCN^_^)
_ Quê quán: abcdxyz =.= (Cái này giấu theo yêu cầu của ... tớ =.= -> thực ra là không biết
_ nick fb: Phúc X phây =>
Đôi lời muốn nói trước lúc cắt bánh: Hôm nay, ta thay mặt toàn thể đồng bào mod/tmod ngoại khóa tổ chức sinh nhật cho con. Ta mong con ăn chóng nhớn mau, học hành càng giỏi, người yêu đề huề, con cháu đủ đầy ^_^ <Tăng dân số cho đất nước có nhân lực^_^> Chúc con sức khỏe chàn chề, may mắn dồn dập không đỡ nổi luôn... Rồi con muốn gì thì ta chúc đấy nhé!
Thực ra ta đến đây cũng muốn thông báo với con rằng: dạo này ngoại khóa làm ăn khó khăn nên không làm bánh kem cho con được. ta chỉ có một đôi dép tổ ong huyền thoại - niềm tự hào của người Việt Nam - mang đến tặng con thôi, tấm lòng là chính ấy mà.

Giới thiệu đôi nét về món quà: Dép tổ ong huyền thoại. Kiểu dáng mẫu mã độc đáo, đi vào đảm báo đẹp chân, được trang trí bằng hai sợi dây danh nhẹ nhàng được nâng cấp bao đời từ dây chuối và đến giờ là dây vải. được làm bằng nhựa, cách điện nên bạn có thể xong pha khắp các công trường điện thoại mái, tạo lực đàn hồi, sức bật lò xo. "Dép tổ ong huyền thoại - niềm tự hào của người Việt Nam." ^_^
mặc dù không có bánh kém nhưng chúng ta cũng có đồ uống. Nước lọc tốt cho sức khỏe.
.jpg)
đùa chứ nhà hết nước rồi. nên cứ tưởng tượng mấy cốc nước đấy đầy nước đủ các kiểu rồi tự uống nhé! Thưởng thức là một nghệ thuật đó. Chúc mọi người thưởng thức bữa tiệc đạm bạc cùng gia đình, trong bữa tiệc có gì thiếu sót mong mọi người không lượng thứ, cứ gõ đầu demon nhé! ^_^ à đến tự phục vụ, ai đến mang bánh mang quà nhiều nhé!
demon: được bao nhiêu quà đem về ngoại khóa liên hoan đê ^_^