K
khai221050


HAPPY BIRTHDAY MY FRIEND!
Khục e hèm..!! Tui có nhắn tin chúc mừng bà ở đt rồi, mà chưa biết bà đọc chưa với lại cũng vì lí do trách nhiệm nên topic này phải ra đời. Nghe như ép buộc á
SN thì tui cx chẳng có gì nhiều, chỉ chúc bà sinh nhật thật vui vẻ, mạnh khỏe, xinh gái, học giỏi và vài món quà nhỏ nhỏ ở dưới
Trước tiên điểm lại vài điều về bà, đừng có hóng, giờ chưa phải lúc tặng quà, tí nữa.
Tên thật: Vân Anh. T hay kêu anh lùn, mà không biết bà có lùn không ^^
Lớp 9, tuổi bằng tui. But không biết có gian lận tuổi không nhưng biết chắc là học lớp 9
Hiện đang sống ở: cái này mn đi hỏi cảnh sát hộ tịch nhé!
Fb: NT
Còn gì nữa không... À, giới tính: nữ
Thôi không dài dòng văn tế nữa, đi vào phần chính
Trước hết là bánh kem đây

Nhà tui không có đk nên chỉ chuẩn bị bánh kem được như thế hoy, bà mà chê là...tui treo cổ bà lên!
Khoan thấy bánh mà thèm nhé, hát đã! Tôi sợ bà không nhớ lời nên đặt hàng bản lyrics đem tới đó
[YOUTUBE]OCI3tC8JhGY[/YOUTUBE]
Thổi nến đi....À nhầm có nến đâu mà thổi :khi (47):
Đây là quà của bà

Bật mí là trong đó có cái như cái này nè
Bà là người rất chi là vinh hạnh khi là người đầu tiên được nghe tui đàn, do đó bà không nằm trong danh sách những người hưởng diễm phúc đó tiếp theo của tui. Thông cảm nhé
Xong rồi, tôi đi ngủ đây
Last edited by a moderator: