M
mua_sao_bang_98


CHÚC MỪNG SINH NHẬT BÉ NGOCSANGNAM12 RA ĐỜI!
<Bí mật nhé: định ghi là tròn mấy tuổi cơ mà lại quên em ấy mấy tuổi nên đành phải ghi bằng chữ ra đời... -.=! đừng ai nói cho em đấy dỗi lại khóc nhè thì vui đấy>
Cháu sinh ngày: 7/2/2003 <caonguyen cứu chị đi! >
Hò văn tèn :v là: ngọc sáng năm 12 <ô thế hóa ra 12 tuổi à>
Nick fb: giữ bí mật ai muốn lật thì tự đi bật đến nhà em ấy mà hỏi nhé.
H mới được bày tỏ tí cảm xúc đây này: Thay mặt cho toàn thế quý anh chị em bên nội bên ngoại họ hàng nhà Mod/tmod ngoại khóa. Mưa xin đứng ra làm lễ dựng vợ gả chồng, à mà nhầm sinh nhật cho cháu. Chúc cháu sang năm mới, ăn ngon như lợn, lớn nhanh như voi, sức khỏe như trâu, mà thông minh như bác Hồ. <Chúc này có quá đáng không nhỉ? Thấy cũng bình thường mà, chúc thật lòng đó, đừng có bạn nào thấy mưa chúc véo von quá mà ghen tị đấy nhé!>
Sau đây là đến tiết mục quà bánh. Nói rùi là ngoại khóa nhà mình nghèo lắm, chị phải đi vay mượn mãi mới mua được một món quà cho em, mong là em không chê.

Kinh thiên văn hàng chất lượng nhé! Để hôm nào mà chị xuất hiện trên bầu trời thì em lôi ra ngắm nhé! Chị còn chưa được ngăm hiện đại như thế này đâu. Em sướng nhất rồi đấy! <lần trước sinh nhật dép mòn chị tặng có đôi dép tổ ong thôi đó! ^_^
<Cơ mà cái này trả góp, em liệu liệu làm việc chăm chỉ mà nộp tiền hàng tháng để chị đi giả tiền cho người ta nhá! ^_^>
Nhận ra là mình cũng hơi bị phũ phàng như cua càng nhưng thôi kệ... só rì ém, ^_^
Đặt cọc tiền mua kính rồi nên hết tiền mua bánh.
Last edited by a moderator: