Nhật ký smilelove(chuột xinh)

S

smilelove_chuotxinh

http://mp3.zing.vn/video-clip/Mot-Chut-Quen-Anh-Thoi-Bao-Thy/ZWZF7C66.html
đối với mình tất cả đã kết thúc
với cậu bây giwof tớ đã cảm thấy mình hoàn toàn vô cảm
cậu cso biết không
con P.
ngồi bên tớ cầm tay tớ và đóng giả cậu nói với tớ rằng "T iu L"
nhưng tớ đã không chần chừ đáp liền " xl , hết rồi "
bây giờ đối với tớ cậu chẳng là gì cả
....................................
tớ chỉ mong cậu và tớ có thể trở lại là bạn như ai kia và tớ






không biết dạo này minhtu có chuyện gì không mà chẳng thấy onl
mình hơi lo lắng
:(

gami thì dạo này off học bài
chắc mình cũng off chuẩn bị thi oài




tôi mún vô cảm
quên đi mọi thứ
tôi chẳng muốn lưu luyens gì
:)):((
 
S

smilelove_chuotxinh

[YOUTUBE]http://mp3.zing.vn/video-clip/Mot-Chut-Quen-Anh-Thoi-Bao-Thy/ZWZF7C66.html[/YOUTUBE]
 
S

smilelove_chuotxinh

cái gì lại biến tôi thành như vậy
tôi muốn hét lên thật to
dối muôn khóc thật lớn
nhưng nước mắt tôi không sao tuôn ra
uất lắm .................................
************************************************************************************aaaaaa
ước gì tôi có thể tuôn ra như như vậy
tôi cần một bờ vai , một lời an ủi , một người bên cạnh ...........
tôi muốn ôm ai đó thật chặt
muốn khóc thật to
trong lòng tôi rối lắm


We Were In Love
Đóng góp: okyongNgười đã trở thành ánh sáng trong cuộc đời tối tăm của em
Món quà vô giá cho cuộc đời em
1 ngay nữa qua đi, ngày mai lại tới, và em lại càng nhớ anh da diết
Ngày cả khi em đang hát bài này
Đôi ta đã từng yêu nhau, vì vậy đừng làm em phải rơi lệ
Vì trong thâm tâm em, chỉ có mỗi mình anh mà thôi
Nhắm đôi mắt mình lại, nhưng anh vẫn hiện về tỏng kí ức
Bịt chặt đôi tai mình lại nhưng vẫn nghe giọng nói của anh
Vì vậy xin anh đừng rời xa em
Anh vẫn có thể trở về, vì có thể anh cũng sẽ quay trở lại bên em
Và lại 1 lần nữa, em mòn mỏi đợi chờ anh
Anh không biết, không hề hay biết rằng nỗi đau này đang hành hạ em
Ngay cả khi em đang hát bài này

Nếu phải lựa chọn giữa anh và cả thế giới này
Dù cho có lấy đi của em tất cả mọi thứ,vì nếu là anh, em sẵn sàng bất chấp
DÙ là ngày hay đêm, em vẫn khao khát có được tình yêu này
Thật ngang trái khi lời hứa sẽ quên anh đi lại làm em bật khóc, anh có nghe thấy nỗi lòng này không?
Dù chỉ một lời thôi nhưng em cũng muốn đó là lời từ chính anh nói ra
Nếu không có anh, em sẽ chẳng thể làm bất cứ điều gì
Và nếu anh nghe được bài này, thì xin anh hãy trở về bên em
Càng yêu anh bao nhiêu, nỗi đau trong em càng khắc sau bấy nhiêu
Vì trong thâm tâm, em chỉ có mỗi mình anh mà thôi
Đôi ta đã từng yêu nhau, vì vậy đừng làm em phải rơi lệ
Vì vậy xin anh đừng rời xa em

Cho đến hết cuộc này, dù anh đi đâu cũng hãy mang em đến đó
Giúp em thoát khỏa "cái tôi" ngạo mạn này giống anh, như kẻ điên dại em vẫn luôn theo dõi anh
Nhưng trái tim vẫn thúc giục em , vậy hãy nói đi
Làm thế nào để không đánh mất anh, người quan trọng nhất với em trên thế giới này
Vẫn phải cố gắng cười gượng, giả vờ như em vẫn tốt
Đây là bài hát cuối cùng em gửi tới anh

Vì vậy xin anh đừng rời xa em
 
P

pety_ngu

:))
lâu oài không viết nhật kí
bữa nay hâm hâm vào viết
chán thật :(

nói gì nhỉ
mềnh đc nhất lớp
rồi cùng mấy đứa bạn xuống bình dương chơi
đi picnic:))
khoái
 
P

pety_ngu

6/6
hôm nay tôi và gami cãi nhau vì mọt chuyện vu vơ
tôi không hiểu sao
điều đó làm tôi rất buồn
khi nghi gm nói "Với cô tôi chẳng là gì cả "
tôi đã khóc
chẳng hiểu sao
tôi buồn đến như vậy
nhưng tôi cũng không thể nào giận đc cậu ấy
có lẽ .... tôi sợ 1 điều gì đó ......
mong rằng cậu sớm hiểu ra
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Yeu-Anh-Miu-Le/ZW600E70.html
 
P

pety_ngu

19/7
Hôm nay Quân đi
mãi mãi sẽ không quay lại nửa
bỏ lại tôi và minh
thèn tôi mi tồi lắm
sao mi lại thế
ta ghét mi lắm
mi làm nước mắt ta cahyr
sao mi lại đi chứ
đến nơi đó mi phải sống tốt nha chưa
mi ngốc lắm
sao lại đi tắm sông làm gì ????
ở nơi đó rất xa
mi phải dề thăm ta với thèn minh
để tụi ta còn biết mi sống ntn ???
mi mà không dề thăm ta thì ta giận đó
:)
 
P

pety_ngu

hôm nay là ngày quân liệm
bé hằng thằng minh đều ra cả
chỉ có tý là không
tý buồn lắm
:(
quân đừng giận tý nha
quân ơi tý vừa bị mất cái đt với 50k để trong cặp :(
may sách vở trong cặp với cái cặp nó bỏ lại
quân mà gặp thèn đó quân đánh nó cho chừa cái tội ăn trộm nha quân
quân ơi bé mai tội lắm
nó khóc nhiều lắm thì phải
tý gọi nó mãi mà nó không bắt máy
tý muốn nc an ủi nó kinh :((
quân ơi sao quân bỏ tý mà đi hả quân :((

1339058835486571876_320_320.jpg
 
Last edited by a moderator:
P

pety_ngu

đã đến lúc tôi chôn vùi tất cả rồi phải không
t đã cảm thấy tự tin hơn
không còn sợ hãy hay bỏ chạy
có thể tươi cười trước mặt T
đối với tôi thế alf hết
:D
tôi đã làm đc
tôi đã cố gắng nở nụ cười thật tươi và giờ nụ cười của tôi không còn gượng ép mà là cười một cách thỏa mái và nhẹ nhóm
tôi thật sự mong T hf
:D
tôi khuyên T me P là lời nói thật lòng
chỉ mong T hiểu :)
 
M

mr_gami

12/8
ba ngày nữa mình biết kết quả mình vào lớp nào ;))
dạo này gami hay làm mình vui
cứ cười mãi
hf
 
P

pety_ngu

14/8 hôm qua mình biết điểm 18,25 không phải là một con số tệ
mình đang tức giận vì .....
thật sự mình không còn tin nhưng lời ... hứa nữa
Nếu được nói 1 câu với .... thì mình sẽ nói là
" Xl ! ... không thể nào tin đc nhưng gì .. hứa với con "
thất vọng tràn trề
:((
 
P

pety_ngu

14/8
hôm nay chờ mãi mà không gặp
lo lắng lắm
chẳng biết gm có bị sao không
mình cảm thấy lo :(
 
P

pety_ngu

10/9
ngày 3\10 Q gặp và đưa mềnh chiếc nhẫn
mềnh không nhận
chẳng có gì hứng thứ cả
tối 8/10 đi chơi với chị Anh lại gặp Q
đau đàu
rầu
.....................
phía sau đi lên
giật mình
:|
im bẹt
thấy sao sao
........................
không tự nhiên
chẳng tí gì là ....
 
S

smilelove_chuotxinh

2thangs trôi qua không viết một dòng nhật kí nào cả
hôm nay trong lòng gợn buồn
uhm hôm nay tròn một tuần anh nói lời ct
7 ngày rồi nhỉ thời gian trôi qua nhanh quá anh ơi =))
làm em như nhói đau khi nhắc đến nó
uhm . tại sao vậy nhỉ ? tại sao em lại y anh tỏng khi anh chỉ là ảo ?? ảo mà thôi =((

chẳng ra sao cả
có một hôm em đọc trên fb chòm sao oan gia của các chòm sao
một điều ngạc nhiên =))
Ma Kết ( Bạch Dương) ----> Bạch Dương ( Song Tử ) ---> Song Tử (Kim Ngưu )
nó như một vòng xoáy
em không biết ông trời có đang treo người em không
Em Song Tử đúng oan gia của em chính là Kim Ngưu
nó chuyển đến và sống đối diện nhà em ---> oan gia ngõ hẹp anh ạ =((
khó chịu chả thỏa mái nhưng mà cũng chẳng làm gì đc .
Những ngày qua đôi lúc em hay nghĩ đến anh nhưng mà em không còn đau như những lúc truowcs kia
có lẽ tình cảm của em không còn nhiều

Trong những ngày tới phải làm sao đây >"<
hết đối mặt trên lớp về nàh cũng phải gặp , đi học thêm cũng gặp chắc kiểu này chết quá
oan gia đi đâu cũng đụng mặt nhau
ngán ngẫm
 
S

smilelove_chuotxinh

10/12

Sáng nay bước ra khỏi nhà mắt thì cứ lim dim muốn ngủ tiếp
lúc tối thức tận 12 h
lúc đi ngủ hơi rung run :D
đang đi cái tiếng đóng cổng
mình biết là nó đi nhưng mà không quay lại làm gì
giả vờ như không biết gì cả
Xuống nhà con Thảo trông cho nó chưa đ
uhm thì nó chưa đi thật
mà ác cái nó chưa đi học nên đành lặn lội đơn chiếc đi cùng nó
gặp nó chả biết làm sao
cười nhạt ~.~
-lên lúc nào vậy - mènh hỏi cho có chứ thật ra hôm qua nó lên mình đã thấy , lúc đó mình đang ở trước nhà mà
-chiều hôm qua
- uhm sớm nhễ
- Thèn Đáng nó đau lên sớm ngủ với ngoại
Xong nín bặt chả biết nói gì nữa
mình có cảm giác bước chân nặng nặng không sao bước nhanh đc
ngưòi mình như có ai đó đè lên rất nặng
Mình cố giữ khoảng cách và không nói gì hết
Một buổi đi học nhợt nhạt
Đến lúc ra về đi ăn cùng thèn Huy , thèn Phú thì một chuyện mới xảy ra
Gặp 2 thèn nào lạ quắc
nó kêu mình
m quay lại rồi quay liền qua nơi khác
ấy thế nó lại bảo làm gì quay đi vậy ngó xí khong đc ak =))
mình im ra
lôi thèn Huy vào quán ngồi , mình đang đói
Ngồi ăn , nc với thèn H hai thèn đó nhìn mình
hình như tụi nó gọi thèn Đáng ra
nó mà ra mình chửi rồi đó
tức thật
dám nói mình bồ nó
=))
tức cười
một buổi sáng tức cười ,nhợt nhạt ,=))
 
Last edited by a moderator:
Top Bottom