- 4 Tháng năm 2018
- 1,485
- 1,656
- 236
- Vĩnh Phúc
- Trung học cơ sở Lập Thạch


Bài viết của mình khá xàm xí và sẽ gây mất thời gian cho người đọc ! Nên cân nhắc trước khi đọc!
NỖI KHỔ CỦA NHỮNG NGƯỜI HỌC TRÒ SINH THÁNG 4,5
Vậy lý do là gì? Đơn giản là bởi thời gian đó là quãng thời gian nước rút chuẩn bị cho các kì thi quan trọng trong năm. Và một điều tất yếu khi bạn chưa làm tốt sẽ đến đó là việc nhận một kết quả không hề như mong đợi.
Trước tiên nói đến những người sinh nhật tháng 4 đã nhé.Tháng này như các bạn biết thì đây là lúc nhận được kết quả của những kì thi học sinh giỏi mà chẳng may khi bạn vừa ngồi xuống kịp ăn một miếng bánh mà bất ngờ tiếng chuông điện thoại kêu lên thông báo cho bạn biết một điều gì đó chẳng lành thì tất nhiên rằng buổi đó mọi chuyện coi như mọi sụp đổ dưới chân bạn.Bạn hãy tưởng tượng cảnh phải ăn cái vị ngọt của bánh kèm thêm vị mặn của muối và cái nút thắt đau trong lòng thì nó sẽ ra sao?!
Tiếp đó là nói đến những người sinh tháng 5 và tất nhiên có cả tôi trong đó.Có lẽ qua góc nhìn của người trong cuộc thì tôi chắc chắn sẽ là hiểu rõ nhất điều đó.Tôi nhớ từ năm tôi học lớp 3 trở đi đến bây giờ chưa năm nào tôi được ăn sinh nhật trong vui vẻ cả.Tôi cũng nhớ cả hồi học lớp năm.Khi vừa tan tiệc thì bất ngờ một cú điện thoại của bá tôi - là người giáo viên dạy ở trường tôi điện đến báo cho mẹ tôi về việc thi học kì môn Địa Lý của tôi như thế nào. Ngay lúc ấy mẹ đã mắng tôi và tôi thực sự thấy xấu hổ với mọi người.Hay kể cả năm tôi học lớp 6 cũng vậy. Ngay ngày sinh nhật lại là ngày thông báo kết quả môn thi mà tôi sợ nhất và tôi cũng rất may là chia sẻ được nỗi buồn đó với một người mà sau năm đó người ấy đã phải chuyển đi. Chuyện của mình là vậy thế còn chuyện của mọi người thì sao.Tôi có một người chị quen được trên mạng và chị ấy kể rằng hôm nay là sinh nhật chị ấy và cũng là ngày thông báo kết quả thi của chị , chị ấy lo lắm và chị ấy cũng thấy buồn cho bản thân và gia đình nữa.Học cùng lớp với chị có một cô bạn và người ấy cũng sinh cùng ngày với tôi. Chị ấy kể:”Năm nào sinh nhật nó cũng ngồi khóc em à! Nhìn nó thương mà không biết làm gì”.
Đọc bài của tôi có lẽ nhiều người sẽ phản lại theo hướng tiêu cực rằng thi tốt hay không là do mỗi người.Biết ngày biết kết quả thi là ngày sinh nhật mình thì phải cố gắng lên chứ .Nhưng xin thưa có ai giám khẳng định một chút điều may rủi sẽ không đến mà hoàn toàn là do năng lực. Có người ôn rất kĩ đấy nhưng khi làm bài thì một sơ suất cũng đủ khiến họ bị tụt lại.Giống như truyện Kiều của Nguyễn Du , cô giáo Sử của tôi đã nói rằng:”Kiều chỉ có một khuyết điểm duy nhất đó là sinh nhầm thời”.Đó chẳng phải là may rủi hay sao.
Tôi nghĩ rất nhiều người sinh vào những tháng cao điểm này sẽ có tâm lý chung rằng thà sinh nhật không có còn hơn là đến mà buồn. Tuy nhiên tôi mong hầu hết mọi người sẽ hiểu theo hướng tích cực đó là “Biến áp lực thành động lực” để từ đó có thể làm chủ cái ngày sinh nhật của mình nhé.