A
anhtrangcotich


Halloween sắp đến, chúng ta cùng thảo luận vấn đề muôn thuở này dưới góc nhìn khoa học nhé (không duy tâm).
Vấn đề 1: Xác chết sống dậy.
Dân gian truyền rằng xác chết, khi có con linh miêu nhảy qua sẽ tự động bật dậy. :-ss
Ở Việt Nam, có rất nhiều trường hợp người chết, sau một thời gian thì sống dậy, đi đứng, nói chuyện, ăn uống hoàn toàn bình thường.
Anh Nguyễn Văn Hùng ( ngụ ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) đã được bệnh viện chẩn đoán là ung thư túi mật giai đoạn cuối. Anh chết tại nhà lúc 17 giờ ngày 14/6/2010. Mọi người làm xong các thủ tục, đắp chăn chờ sáng liệm. Lúc 23 giờ, bất ngờ thấy tấm chăn đụng đậy, anh Hùng ho mạnh, rơi nải chuối xuống đất. Rồi anh sống thêm một tháng mới chết.
Trường hợp bà Trần Thị Ban (83 tuổi, thôn 2 xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng chết năm 40 tuổi, tử thi được đắp chiếu, chờ sáng mới tẩm liệm. Bỗng đêm khuya bà sống lại và sau đó sống bình thường với con gái ở thôn 2 đến 83 tuổi.
Trên thế giới cũng có khá nhiều trường hợp. Có trường hợp người ta khai quật mộ, thấy xác chết có tư thế nằm khác so với lúc chôn.
Chính những chuyện có thật như thế này cộng thêm yếu tố hư cấu tạo nên những "huyền thoại ma ca rồng", "quỷ nhập tràng"...
Những trường hợp này lí giải như thế nào?
p/s: Định post ở lí nhưng vấn đề này liên quan đến sinh nhiều hơn.
Vấn đề 1: Xác chết sống dậy.

Dân gian truyền rằng xác chết, khi có con linh miêu nhảy qua sẽ tự động bật dậy. :-ss
Ở Việt Nam, có rất nhiều trường hợp người chết, sau một thời gian thì sống dậy, đi đứng, nói chuyện, ăn uống hoàn toàn bình thường.
Anh Nguyễn Văn Hùng ( ngụ ở phường 2, TP Tân An, tỉnh Long An) đã được bệnh viện chẩn đoán là ung thư túi mật giai đoạn cuối. Anh chết tại nhà lúc 17 giờ ngày 14/6/2010. Mọi người làm xong các thủ tục, đắp chăn chờ sáng liệm. Lúc 23 giờ, bất ngờ thấy tấm chăn đụng đậy, anh Hùng ho mạnh, rơi nải chuối xuống đất. Rồi anh sống thêm một tháng mới chết.
Trường hợp bà Trần Thị Ban (83 tuổi, thôn 2 xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã từng chết năm 40 tuổi, tử thi được đắp chiếu, chờ sáng mới tẩm liệm. Bỗng đêm khuya bà sống lại và sau đó sống bình thường với con gái ở thôn 2 đến 83 tuổi.
Trên thế giới cũng có khá nhiều trường hợp. Có trường hợp người ta khai quật mộ, thấy xác chết có tư thế nằm khác so với lúc chôn.
Chính những chuyện có thật như thế này cộng thêm yếu tố hư cấu tạo nên những "huyền thoại ma ca rồng", "quỷ nhập tràng"...
Những trường hợp này lí giải như thế nào?
p/s: Định post ở lí nhưng vấn đề này liên quan đến sinh nhiều hơn.
Last edited by a moderator: