Tâm sự Series 2: Hình mẫu người phụ nữ "lý tưởng" của tôi

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Hỏi nhỏ nhé ^^ Bạn đã từng nghĩ đến hình mẫu người phụ nữ “lý tưởng” của mình chưa?

Hmm, đó có thể là một người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng như hoa hậu hay người nổi bật với nét cá tính và tự tin, hoặc trở thành người phụ nữ độc lập và tự do của thời hiện đại,… Mình cũng từng có khá nhiều hình mẫu lý tưởng cho bản thân, hơn hết mình muốn trở thành người phụ nữ tự lập: tự lập về tài chính, sự nghiệp và cả các quyết định trong cuộc sống. Và người gần đây mình đang follow là Á hậu Thảo Nhi Lê. Mình bị thu hút bởi bởi sự thông minh, lối sống và cách cô thực hiện các dự án của bản thân, mong muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình đến với toàn phái đẹp.

Còn bạn thì sao? Cho dù gu của bạn là ai, hãy nhớ rằng: Mỗi một chúng ta tồn tại như một cá thể độc lập, riêng lẻ mang những màu sắc, đặc trưng riêng để tạo nên phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình.

Do đó hãy cứ xinh đẹp và trở nên tuyệt vời theo cách của mình nhé! Bạn có thể trở thành hình mẫu của riêng mình tạo ra nhiều giá trị đáng quý, đáng phải cho người khác học hỏi đấy!

Hình mẫu người phụ nữ của tôi_.png
 

Marcco

Cựu TMod Cộng đồng
Thành viên
30 Tháng sáu 2022
394
1,271
116
Nghệ An
Nghệ An
Hỏi nhỏ nhé ^^ Bạn đã từng nghĩ đến hình mẫu người phụ nữ “lý tưởng” của mình chưa?

Hmm, đó có thể là một người phụ nữ xinh đẹp duyên dáng như hoa hậu hay người nổi bật với nét cá tính và tự tin, hoặc trở thành người phụ nữ độc lập và tự do của thời hiện đại,… Mình cũng từng có khá nhiều hình mẫu lý tưởng cho bản thân, hơn hết mình muốn trở thành người phụ nữ tự lập: tự lập về tài chính, sự nghiệp và cả các quyết định trong cuộc sống. Và người gần đây mình đang follow là Á hậu Thảo Nhi Lê. Mình bị thu hút bởi bởi sự thông minh, lối sống và cách cô thực hiện các dự án của bản thân, mong muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình đến với toàn phái đẹp.

Còn bạn thì sao? Cho dù gu của bạn là ai, hãy nhớ rằng: Mỗi một chúng ta tồn tại như một cá thể độc lập, riêng lẻ mang những màu sắc, đặc trưng riêng để tạo nên phiên bản hoàn hảo nhất của chính bản thân mình.

Do đó hãy cứ xinh đẹp và trở nên tuyệt vời theo cách của mình nhé! Bạn có thể trở thành hình mẫu của riêng mình tạo ra nhiều giá trị đáng quý, đáng phải cho người khác học hỏi đấy!

Phạm Ngọc Thảo VânTừ nhỏ e luôn nghĩ hình tưởng người con gái lý tưởng của e sẽ như mẹ em!
Một người kiên cường, ko khuất phục trước những vấp ngã trong cuộc sống. Từ nhỏ mẹ e đã luôn nghiêm khắc dạy dỗ em, dù đánh đòn nhưng e hiểu sâu trong tim mẹ cũng đau không khác gì em.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Từ nhỏ e luôn nghĩ hình tưởng người con gái lý tưởng của e sẽ như mẹ em!
Một người kiên cường, ko khuất phục trước những vấp ngã trong cuộc sống. Từ nhỏ mẹ e đã luôn nghiêm khắc dạy dỗ em, dù đánh đòn nhưng e hiểu sâu trong tim mẹ cũng đau không khác gì em.
aaa ThoòngVậy cr hiện tại của em có nét gì giống mẹ em không nhỉ? :D
 

phwnhii.21

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười 2022
1
5
6
17
Nghệ An
Nói về hình mẫu người phụ nữ lý tưởng, chắc mình sẽ nghĩ đến bản thân mình. Vì mình yêu bản thân mình lắm . Nhưng có lẽ không phải là bản thân của hiện tại. Mình bây giờ như một bài văn rối ren, phức tạp và nhem nhuốc. Mình luôn quay cuồng trong mớ hỗn độn của chính bản thân mình, dằn vặt bởi những sai lầm bất cẩn. Nhưng bản chất của bài văn ấy không tệ, chỉ là người viết chưa biết cách sắp xếp và làm cho nó hoàn chỉnh hơn thôi. Mình yêu một Phương Nhi trưởng thành, chín chắn, một Phương Nhi biết lắng nghe và thấu hiểu, một Phương Nhi luôn hướng đến những điều tích cực. Phiên bản tốt hơn của bản thân mình hiện tại chính là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của mình.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Nói về hình mẫu người phụ nữ lý tưởng, chắc mình sẽ nghĩ đến bản thân mình. Vì mình yêu bản thân mình lắm . Nhưng có lẽ không phải là bản thân của hiện tại. Mình bây giờ như một bài văn rối ren, phức tạp và nhem nhuốc. Mình luôn quay cuồng trong mớ hỗn độn của chính bản thân mình, dằn vặt bởi những sai lầm bất cẩn. Nhưng bản chất của bài văn ấy không tệ, chỉ là người viết chưa biết cách sắp xếp và làm cho nó hoàn chỉnh hơn thôi. Mình yêu một Phương Nhi trưởng thành, chín chắn, một Phương Nhi biết lắng nghe và thấu hiểu, một Phương Nhi luôn hướng đến những điều tích cực. Phiên bản tốt hơn của bản thân mình hiện tại chính là hình mẫu người phụ nữ lý tưởng của mình.
phwnhii.21Chúng ta đều phải trải qua những khó khăn, nhiều vấn đề trong cuộc sống để mạnh mẽ và trưởng thành hơn. Hãy là chính em nhưng với phiên bản Phương Nhi tốt nhất và hoàn thiện nhất nhé ^^
 
  • Love
Reactions: phwnhii.21

TrnT Uyên

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười 2022
7
15
16
16
Huyện Con Cuông
Nghệ An
Hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng mình, mình không chỉ từng nghĩ đến một lần mà còn rất nhiều lần là đằng khác. Đó có thể là một người có ngoại hình xinh đẹp, hoặc là một em gái dễ thương, một 'tomboy' cá tính với mái tóc cắt ngắn, một người đầy hài hước và dí dỏm.
Mình nghĩ đến nhiều các hình tượng, và không mấy cảm thấy sâu sắc, thế là từ lâu mình đã coi như bản thân không có 'gu' và 'có duyên thì đến' với người yêu tương lai của mình.
Thực sự thì mình cũng không đặt vấn đề này nhiều trong đầu, vì mình không có nhu cầu trong chuyện tình cảm, nói thô thì là không có tế bào yêu đương. Cho tới khi con tim yên ắng của mình lại một lần nữa rung động.
Người con gái ấy không có gì đặc biệt, nhưng lại rất quan tâm mình dù là những chi tiết nhỏ, dù cuối cùng chúng mình đã không trở thành một cặp nhưng cảm giác được trân trọng ấy khiến mình xao xuyến rất lâu. Và khi mình nhìn thấy câu hỏi về hình mẫu phụ nữ lý tưởng này một lần nữa, có lẽ mình đã cho bản thân một đáp án chính xác nhất, một đáp án phù hợp nhưng lại khá khó khăn để tìm kiếm.
Đó chính là một người con gái yêu mình. Mình cảm thấy chỉ cần cô ấy thương mình thật lòng thì ngoại hình, tính cách có lẽ sẽ không còn quá quan trọng.
 

Phạm Ngọc Thảo Vân

Cựu Phụ trách BP Cộng Đồng
Cu li diễn đàn
Thành viên
TMod xuất sắc nhất 2017
17 Tháng ba 2017
3,529
10,494
1,054
23
Hình mẫu phụ nữ lý tưởng trong lòng mình, mình không chỉ từng nghĩ đến một lần mà còn rất nhiều lần là đằng khác. Đó có thể là một người có ngoại hình xinh đẹp, hoặc là một em gái dễ thương, một 'tomboy' cá tính với mái tóc cắt ngắn, một người đầy hài hước và dí dỏm.
Mình nghĩ đến nhiều các hình tượng, và không mấy cảm thấy sâu sắc, thế là từ lâu mình đã coi như bản thân không có 'gu' và 'có duyên thì đến' với người yêu tương lai của mình.
Thực sự thì mình cũng không đặt vấn đề này nhiều trong đầu, vì mình không có nhu cầu trong chuyện tình cảm, nói thô thì là không có tế bào yêu đương. Cho tới khi con tim yên ắng của mình lại một lần nữa rung động.
Người con gái ấy không có gì đặc biệt, nhưng lại rất quan tâm mình dù là những chi tiết nhỏ, dù cuối cùng chúng mình đã không trở thành một cặp nhưng cảm giác được trân trọng ấy khiến mình xao xuyến rất lâu. Và khi mình nhìn thấy câu hỏi về hình mẫu phụ nữ lý tưởng này một lần nữa, có lẽ mình đã cho bản thân một đáp án chính xác nhất, một đáp án phù hợp nhưng lại khá khó khăn để tìm kiếm.
Đó chính là một người con gái yêu mình. Mình cảm thấy chỉ cần cô ấy thương mình thật lòng thì ngoại hình, tính cách có lẽ sẽ không còn quá quan trọng.
TrnT UyênNếu gặp trường hợp em không thích đối phương thì sao nhỉ?
 
  • Love
Reactions: TrnT Uyên

TrnT Uyên

Học sinh mới
Thành viên
18 Tháng mười 2022
7
15
16
16
Huyện Con Cuông
Nghệ An
Nếu gặp trường hợp em không thích đối phương thì sao nhỉ?
Phạm Ngọc Thảo VânTình cảm luôn rất khó nói, cũng sẽ luân chuyển.
Bây giờ có thể không thích, sau này có thể, em không thể dựa vào cảm nhận lúc ban đầu của bản thân để quyết định tình cảm, nếu như từ chối, em đâu thể biết em đã đánh lỡ thứ gì.
Một người đã từng nói với em, đối phương không khiến mình ghét thì có nghĩa là vẫn còn cơ hội khiến mình thích , chủ động một chút, biết đâu đấy, khi tơ hồng của cả hai còn chưa bén, ý trung nhân đã tới tìm mình trước thì sao.
 
Top Bottom