

Từ đám mây hoa
Tiếng chuông vọng lại
Chùa U-ê-nô hay A-sa-ku-sa ?
Tiếng chuông vọng lại
Chùa U-ê-nô hay A-sa-ku-sa ?
1) Chiến tranh - lạnh đến tận xương tủy!
Vụ ném bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki là 2 sự kiện hai quả bom nguyên tử được Quân đội Hoa Kì ( theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman ) , sử dụng trong Chiến tranh thế giới lần thứ hai vào những ngày gần cuối của Chiến tranh thế giới thứ hai tại Nhật Bản.
a) Little Boy - sự thật từ một cái tên
Little Boy ("Thằng nhỏ") là tên mật mã của quả bom nguyên tử đầu tiên đã được thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật vào ngày 6 tháng 8 năm 1945 bởi phi đội bay gồm 12 người trên pháo đài bay B-29 Enola Gay, do đại tá Paul Tibbets của lực lượng Không quân của Lục quân Hoa Kỳ chỉ huy .


Qủa bom đã gây ra biết bao thảm cảnh cho thành phố tội nghiệp này. Hiroshima phút chốc trở thành thành phố của sự chết. Mọi chiếc đồng hồ được tìm thấy đều dừng lại vào lúc 8 giờ 15 phút, thời điểm vụ nổ nguyên tử diễn ra - thời gian như ngừng đọng trước thảm cảnh đó. Vụ nổ ngay lập tức giết chết ít nhất 90.000 người. Trong số này, khoảng 2.000 người Mỹ gốc Nhật và từ 800 đến 1.000 người Mỹ khác gánh chịu hậu quả của vụ nổ. Họ là những công dân Mỹ đang theo học ở Nhật Bản và không thể rời khỏi đất nước này khi chiến tranh nổ ra. Theo ước tính, 140.000 người dân Hiroshima đã chết bởi vụ nổ cũng như bởi hậu quả của nó.



b) Fat Man - thần chết lại đến gõ cửa
"Fat Man" ("Thằng béo") là tên mật mã của quả bom nguyên tử được thả xuống Nagasaki, Nhật Bản, bởi Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 8, năm 1945. Nó là quả bom nguyên tử thứ 2 được sử dụng trong chiến tranh.

Vụ ném bom đem lại hậu quả to lớn cho thành phố Nagasaki. Theo nguồn tin được biết , Fat Man to gấp đôi quả bom nguyên tử Little Boy được thả xuống Hiroshima ba ngày trước đó nên sức công phá cũng tăng hơn rất nhiều. Những cảnh tượng chết chóc, tan hoang lập tức hiện lên trong làn khói mịt mù. Số người thiệt mạng ở Nagasaki là 74.000.


Các bạn cùng xem video để hiểu rõ hơn về hai vụ đánh bom này nhé!
Sau gần 72 năm kể từ hai vụ đánh bom kinh hoàng ở Nhật Bản nhưng mỗi lần nhớ đến nó, không một ai có thể quên đi những ký ức khủng khiếp của chiến tranh hạt nhân tại nước này. Bây giờ , hòa bình đã trở lại với xứ sở anh đào này , chiến tranh đã lùi xa và những đàn chim bồ câu đã tung cánh trên bầu trời xanh chan hòa. Không còn bom đạn , không còn những đám mây mịt mù của hạt nhân nguyên tử , giờ đây , chỉ còn người với người , với những sự phát triển cao cấp bậc thế giới.

