Nhật ký Sành điệu như củ kiệu-Tươi xanh như tô canh

Status
Không mở trả lời sau này.

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Wa... Một ngày nghỉ đặc sắc. Mình ngủ gần nguyên ngày rồi
Sáng ngủ tới 10 giờ mới dậy ăn cơm xong 11 giờ ngủ tiếp....
Thế này thành con heo mất.
À mà dạo này sao mình học kém thế nhỉ? Điểm kiểm tra thấp lè tè. :r3
Ước gì mà mình đọc con điểm cao chót vót...
Hay là do học nhiều quá nó bị mất trí luôn rồi?
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Mình bắt đầu cảm thấy chán ghét mọi thứ.
+ Có một chút gì đó không quan tâm.
+ Có một chút gì đó uể oải.
+ Có một chút gì đó lười biếng.
+ Có một chút gì đó cảm thấy bất lực.
Bây giờ mình muốn sống mà không phải quan tâm ai hay quan tâm điều gì.
Bây giờ mình muốn sống một cuộc sống thoải mái, không có "chiến tranh" "bất bình"...
--------------
Bạn đã từng nói rằng.. chúng ta là bạn. Khi tôi phủ nhận điều đó thì bạn lại mất lòng... Đến khi tôi công nhận nó thì bạn lại... không còn đây nữa. Tôi ghét bạn, bạn biết không? Bạn nhờ gì tôi cũng làm, bạn nói gì tôi cũng nghe. Ừ vậy đấy, nhưng chỉ vì tôi tinh nghịch, quậy phá mà bây giờ "gạch" mặt nhau. Ok được. Tại tôi sống tốt quá mà. Tôi có nghĩ đến việc các bạn sẽ đối xử tốt với tôi đâu! Tôi không ưa cái cách nhìn của bạn. Bạn nhận biết được những gì mà lại nói như vậy? Bạn có bao giờ nghĩ đến việc bạn sẽ mất đi những thứ quý giá nhất chưa? Chắc là chưa bao giờ!

1*GgqQSXHJSa6CS_AN1l6QlQ.png
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Haizz...
Mình cảm thấy không hề khỏe!
Hình như mình đang mắc một căn bệnh nào đó! Cảm à? Không biết nữa...
Nhưng mình cảm thấy mệt, bất lực, khó chịu và chẳng muốn làm gì....
Mình phải làm sao đây? Chẳng lẽ căn bệnh là học quá nhiều à?
Haizzz... Cai số của mình, sinh ra lắm bệnh.
Ơ nhưng mà cũng có cái hay hay chứ... Nhiều lắm... Hihi
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Mai là kiểm tra sử rồi. Mình lo quá đi.
Mong là kiểm tra được điểm cao.
Cảm thấy học lớp A mà nó khó khăn quá!
Cảm thấy mệt mỏi, bất lực và chẳng làm được gì!
Mình đang trong thời kì kiểm tra không thể giúp ích được diễn đàn nhiều...
Mình phải làm sao đây?
 

Bé Thiên Bình

Banned
Banned
28 Tháng hai 2017
1,560
2,782
504
Nghệ An
THCS Hưng Thịnh
Lạnh quá... lạnh quá...
Úi giời ơi... Mình muốn bay bay lên cao...
Mình muốn bị ốm để nghỉ học quá...
Đi học vừa mệt vừa chán...
Mình ước gì mình có thể tiếp thu bài nhanh như siêu nhân.
Mình ước mình có thể làm bài một cách dễ dàng... Haizzz
Khó nghĩ quá đi. Mình phải làm gì đây??????

large.jpg
 

Attachments

  • p108048021.jpg
    p108048021.jpg
    1.3 MB · Đọc: 69
  • Hướng-dẫn-bé-học-vẽ-nhân-vật-nữ-Chibi-dễ-thương-e1492764566348.jpg
    Hướng-dẫn-bé-học-vẽ-nhân-vật-nữ-Chibi-dễ-thương-e1492764566348.jpg
    60.2 KB · Đọc: 63
Status
Không mở trả lời sau này.
Top Bottom