

#1
Theo như dòng thời gian này thì mùa đầu tiên trong năm sẽ là mùa xuân rồi đến mùa hạ, mùa thu và cuối cùng là mùa đông. Nhưng tình yêu thì hoàn toàn ngược lại, bắt đầu bằng mùa đông, đến mùa thu ấm áp, mùa hạ và kết thúc bằng một mùa xuân thật tươi đẹp.
#2
Đau khổ không phải là những gì chúng ta trải qua mà chỉ là những gì chúng ta cảm nhận về cuộc sống này mà thôi.
#3
Con tim có những lí lẽ mà lí trí không hề biết.
#4
Đến với nhau tưởng chừng sẽ gắn bó cả đời, nhưng không, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... và rồi bao cảm xúc bồi hồi lại phôi phai, 2 người 2 phía, đau thương còn mãi...yêu là thế : mãnh liệt, phôi phai rồi lại mãnh liệt...
#5
Đóng lại tất cả cảm xúc của mình trong những trang nhật kí chính là cách bạn trưởng thành.
#6
Thời gian bị ràng buộc bởi những yếu tố như quỹ đạo Trái Đất, quy luật của thiên nhiên, các khái niệm ngày, tháng, năm,... cứ 4 năm sẽ có năm nhuận 1 lần. Ngược lại, tình yêu rất tự do, không chật chội, rập khuôn, không phải cứ nhiêu đó năm là có năm nhuận, mà tùy vào mỗi người chúng ta lựa chọn hoặc là do đệnh mệnh sắp xếp. Trông cuộc đời của mooic chúng ta có thể có 1, 2, 3,...hay rất nhiều năm nhuận của tình yêu, nhưng chỉ có năm nhuận cuối cùng là theo ta mãi mãi. Mỗi lần năm nhuận của tình yêu kết thúc, ta lai phải chuẩn bị áo ấm-chiếc lá chắn cho chúng ta vượt qua mùa đông lạnh giá, cô đơn, lạc lõng. Không nơi đâu băng giá hơn một mùa đông sau 1 mối tình tan vỡ, nhắm mắt lại và cảm nhận vị nồng mặn "thương một người đến xót xa".
Theo như dòng thời gian này thì mùa đầu tiên trong năm sẽ là mùa xuân rồi đến mùa hạ, mùa thu và cuối cùng là mùa đông. Nhưng tình yêu thì hoàn toàn ngược lại, bắt đầu bằng mùa đông, đến mùa thu ấm áp, mùa hạ và kết thúc bằng một mùa xuân thật tươi đẹp.
#2
Đau khổ không phải là những gì chúng ta trải qua mà chỉ là những gì chúng ta cảm nhận về cuộc sống này mà thôi.
#3
Con tim có những lí lẽ mà lí trí không hề biết.
#4
Đến với nhau tưởng chừng sẽ gắn bó cả đời, nhưng không, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày,... và rồi bao cảm xúc bồi hồi lại phôi phai, 2 người 2 phía, đau thương còn mãi...yêu là thế : mãnh liệt, phôi phai rồi lại mãnh liệt...
#5
Đóng lại tất cả cảm xúc của mình trong những trang nhật kí chính là cách bạn trưởng thành.
#6
Thời gian bị ràng buộc bởi những yếu tố như quỹ đạo Trái Đất, quy luật của thiên nhiên, các khái niệm ngày, tháng, năm,... cứ 4 năm sẽ có năm nhuận 1 lần. Ngược lại, tình yêu rất tự do, không chật chội, rập khuôn, không phải cứ nhiêu đó năm là có năm nhuận, mà tùy vào mỗi người chúng ta lựa chọn hoặc là do đệnh mệnh sắp xếp. Trông cuộc đời của mooic chúng ta có thể có 1, 2, 3,...hay rất nhiều năm nhuận của tình yêu, nhưng chỉ có năm nhuận cuối cùng là theo ta mãi mãi. Mỗi lần năm nhuận của tình yêu kết thúc, ta lai phải chuẩn bị áo ấm-chiếc lá chắn cho chúng ta vượt qua mùa đông lạnh giá, cô đơn, lạc lõng. Không nơi đâu băng giá hơn một mùa đông sau 1 mối tình tan vỡ, nhắm mắt lại và cảm nhận vị nồng mặn "thương một người đến xót xa".