Sách Review truyện kinh dị - Tấm Vải Đỏ

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Ỏ oo :Chuothong10
Chuyên mục review truyện kinh dị lại quay trở lại rồi đây :Tuzki33:Tuzki33
Kỳ trước mình đã review truyện Kỳ Án Ánh Trăng rồi, kỳ này sẽ tới 1 bộ truyện kinh dị hơn nữa nha :p
Trước khi review, mình xin khẳng định truyện này thực sự rất hay, rất đáng đọc cho những bạn nào fan kinh dị.

TẤM VẢI ĐỎ

Tác giả: Hồng Nương Tử

2-2.jpg

Tóm tắt nội dung truyện:

Câu chuyện mở đầu bằng một vụ giết người vô cùng man rợ, đánh thức sự tò mò và nỗi sợ hãi của độc giả. Trong khu rừng hoang vắng với tiếng chim lợn kêu thảm thiết, một bà mẹ ra tay sát hại chính đứa con gái ruột của mình rồi móc mắt cô bé. Sau đó, bà ta để lại đứa con của mình với đôi hốc mắt trống rỗng đang rỉ máu trong rừng. Sự âm u của núi rừng cùng tiếng vọng hận thù của đứa trẻ dẫn dắt độc giả vào những vụ án li kì còn đang chờ đợi phía sau.


Người phụ nữ giết con kia và để dòng máu rỉ từ đôi mắt cô bé nhỏ xuống gốc cây hoè. Chờ đủ tháng đủ ngày, bà ta đến lấy gốc cây đầy máu đỏ về dệt nên tấm vải đỏ mang lời nguyền Ca Băng.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, nhóm bốn cô gái tài giỏi, xinh đẹp mua được một tấm vải đỏ tươi cực kì nổi bật. Mỗi người lựa chọn một phần vải để may những món phụ kiện cho riêng mình. Nhưng không ai biết, tấm vải đó lại chính là tấm vải mang lời nguyền thù hận kia. Hàng loạt những câu chuyện tâm linh, những cái chết cùng oan hồn quẩn quanh đẩy bốn cô gái vào một thế giới mà người thường không thể chạm tới.

tam-vai-do-hong-nuong-tu-63815.jpg
Tính chất u ám của truyện xen lẫn sự nín thở hồi hộp theo dõi của độc giả tạo nên không khí cô quạnh, rùng rợn cho Tấm vải đỏ. Lời nguyền Ca Băng chất chứa hận thù của một người phụ nữ thất bại trong tình yêu và những cái chết oan uổng như vọng về từ chốn âm phủ đòi mạng người dương thế. Bên cạnh đó, trong truyện còn sử dụng yếu tố pháp thuật. Vì theo quan niệm của người xưa, chỉ có thần linh và pháp thuật mới có thể trị được ma quỷ. Mượn yếu tố tâm linh còn chưa có lời giải khoa học, Hồng Nương Tử đã làm nên sự thần bí và cuốn hút cho câu chuyện. Để hoá giải lời nguyền Ca Băng thì chỉ có thể lội về nguyên nhân nó hình thành – tấm vải đỏ. Trong nỗi kinh hoàng và lòng ham sống mãnh liệt, các cô gái đã tìm cách huỷ diệt đi tấm vải, thoát khỏi lời nguyền Ca Băng và chiến thắng những thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nó thì quá đắt.

Bên cạnh yếu tố kinh dị, Tấm vải đỏ còn thể hiện nhiều khía cạnh nhân văn trong cuộc sống. Ví dụ như những mảng màu khác nhau trong tình yêu. Lời nguyền Ca Băng xuất phát từ một tình yêu đê hèn, dối trá, nhưng nó lại được hoá giải nhờ tình yêu chân thành, trong sáng và tinh khiết, bên cạnh đó còn là tình bạn bền bỉ và vững mạnh giữa bốn cô gái. Trong khó khăn đe doạ tính mạng, tình bạn của họ càng ngời sáng hơn khi họ sẵn sàng hi sinh thân mình để cứu giúp lẫn nhau.


Nguồn: Waka

-----------------------------------------------------------

Ý kiến cá nhân:
Tớ rất thích chất huyền bí đặc trưng của phương Đông và những giá trị nhân văn sâu sắc của truyện. Tuy nhiên, “Tấm vải đỏ” chưa thực sự là một cuốn truyện trinh thám – kinh dị xuất sắc. Đoạn đầu tác phẩm viết rất tốt, rất lôi cuốn, tình tiết hấp dẫn, logic. Các tình tiết kinh dị trong truyện xuất hiện với cường độ cao và liên tục.

Có thể nói Hồng Nương Tử quả thực rất điêu luyện trong từng câu, từng từ mới viết được những dòng văn đầy sức hút, khiến người đọc như ngấu nghiến đến từng con chữ như vậy. Ngay phần mở đầu, tác giả đã dẫn truyện theo hơi hướng kinh dị gây sự tò mò cho người đọc và dần vào mạch truyện rất hài hòa.

Những nguy hiểm và từng chi tiết kinh dị đều được miêu tả lôi cuốn, sinh động đến lạ thường. Nhưng đừng lo, bên cạnh những cái kinh sợ khi đọc truyện, bạn vẫn có thể thư giãn bởi những tình huống hài hước đến bất ngờ từ các nhân vật.

Càng về phần sau của truyện càng cuốn hút, từng bí ẩn dần có đáp án, nhưng lại xuất hiện những bí ẩn khác mở ra liên tiếp tăng cái kích thích, trí tò mò của độc giả.

Không những thế, Tấm vải đỏ còn có những bài học ý nghĩa về tình người như tình cha mẹ, tình yêu giữa các nhân vật.

tymmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mua về và đọc lúc nửa đêm thôi nào :D

Tuần sau tớ hứa sẽ review 1 bộ truyện nữa khá là hay nè, nó được coi như phần 2 của Tấm Vải Đỏ, cùng đón chờ nhó :p
 
Last edited:

VânHà.D

Cựu TMod Cộng đồng|Cựu Phụ trách box "Sách"
HV CLB Địa lí
Thành viên
2 Tháng chín 2018
1,591
6,066
576
Bình Dương
THPT BẾN CÁT
Ỏ oo :Chuothong10
Chuyên mục review truyện kinh dị lại quay trở lại rồi đây :Tuzki33:Tuzki33
Kỳ trước mình đã review truyện Kỳ Án Ánh Trăng rồi, kỳ này sẽ tới 1 bộ truyện kinh dị hơn nữa nha :p
Trước khi review, mình xin khẳng định truyện này thực sự rất hay, rất đáng đọc cho những bạn nào fan kinh dị.

TẤM VẢI ĐỎ

Tác giả: Hồng Nương Tử

2-2.jpg

Tóm tắt nội dung truyện:

Câu chuyện mở đầu bằng một vụ giết người vô cùng man rợ, đánh thức sự tò mò và nỗi sợ hãi của độc giả. Trong khu rừng hoang vắng với tiếng chim lợn kêu thảm thiết, một bà mẹ ra tay sát hại chính đứa con gái ruột của mình rồi móc mắt cô bé. Sau đó, bà ta để lại đứa con của mình với đôi hốc mắt trống rỗng đang rỉ máu trong rừng. Sự âm u của núi rừng cùng tiếng vọng hận thù của đứa trẻ dẫn dắt độc giả vào những vụ án li kì còn đang chờ đợi phía sau.


Người phụ nữ giết con kia và để dòng máu rỉ từ đôi mắt cô bé nhỏ xuống gốc cây hoè. Chờ đủ tháng đủ ngày, bà ta đến lấy gốc cây đầy máu đỏ về dệt nên tấm vải đỏ mang lời nguyền Ca Băng.

Quay trở lại thời điểm hiện tại, nhóm bốn cô gái tài giỏi, xinh đẹp mua được một tấm vải đỏ tươi cực kì nổi bật. Mỗi người lựa chọn một phần vải để may những món phụ kiện cho riêng mình. Nhưng không ai biết, tấm vải đó lại chính là tấm vải mang lời nguyền thù hận kia. Hàng loạt những câu chuyện tâm linh, những cái chết cùng oan hồn quẩn quanh đẩy bốn cô gái vào một thế giới mà người thường không thể chạm tới.

tam-vai-do-hong-nuong-tu-63815.jpg
Tính chất u ám của truyện xen lẫn sự nín thở hồi hộp theo dõi của độc giả tạo nên không khí cô quạnh, rùng rợn cho Tấm vải đỏ. Lời nguyền Ca Băng chất chứa hận thù của một người phụ nữ thất bại trong tình yêu và những cái chết oan uổng như vọng về từ chốn âm phủ đòi mạng người dương thế. Bên cạnh đó, trong truyện còn sử dụng yếu tố pháp thuật. Vì theo quan niệm của người xưa, chỉ có thần linh và pháp thuật mới có thể trị được ma quỷ. Mượn yếu tố tâm linh còn chưa có lời giải khoa học, Hồng Nương Tử đã làm nên sự thần bí và cuốn hút cho câu chuyện. Để hoá giải lời nguyền Ca Băng thì chỉ có thể lội về nguyên nhân nó hình thành – tấm vải đỏ. Trong nỗi kinh hoàng và lòng ham sống mãnh liệt, các cô gái đã tìm cách huỷ diệt đi tấm vải, thoát khỏi lời nguyền Ca Băng và chiến thắng những thế lực siêu nhiên. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho nó thì quá đắt.

Bên cạnh yếu tố kinh dị, Tấm vải đỏ còn thể hiện nhiều khía cạnh nhân văn trong cuộc sống. Ví dụ như những mảng màu khác nhau trong tình yêu. Lời nguyền Ca Băng xuất phát từ một tình yêu đê hèn, dối trá, nhưng nó lại được hoá giải nhờ tình yêu chân thành, trong sáng và tinh khiết, bên cạnh đó còn là tình bạn bền bỉ và vững mạnh giữa bốn cô gái. Trong khó khăn đe doạ tính mạng, tình bạn của họ càng ngời sáng hơn khi họ sẵn sàng hi sinh thân mình để cứu giúp lẫn nhau.


Nguồn: Waka

-----------------------------------------------------------

Ý kiến cá nhân:
Tớ rất thích chất huyền bí đặc trưng của phương Đông và những giá trị nhân văn sâu sắc của truyện. Tuy nhiên, “Tấm vải đỏ” chưa thực sự là một cuốn truyện trinh thám – kinh dị xuất sắc. Đoạn đầu tác phẩm viết rất tốt, rất lôi cuốn, tình tiết hấp dẫn, logic. Các tình tiết kinh dị trong truyện xuất hiện với cường độ cao và liên tục.

Có thể nói Hồng Nương Tử quả thực rất điêu luyện trong từng câu, từng từ mới viết được những dòng văn đầy sức hút, khiến người đọc như ngấu nghiến đến từng con chữ như vậy. Ngay phần mở đầu, tác giả đã dẫn truyện theo hơi hướng kinh dị gây sự tò mò cho người đọc và dần vào mạch truyện rất hài hòa.

Những nguy hiểm và từng chi tiết kinh dị đều được miêu tả lôi cuốn, sinh động đến lạ thường. Nhưng đừng lo, bên cạnh những cái kinh sợ khi đọc truyện, bạn vẫn có thể thư giãn bởi những tình huống hài hước đến bất ngờ từ các nhân vật.

Càng về phần sau của truyện càng cuốn hút, từng bí ẩn dần có đáp án, nhưng lại xuất hiện những bí ẩn khác mở ra liên tiếp tăng cái kích thích, trí tò mò của độc giả.

Không những thế, Tấm vải đỏ còn có những bài học ý nghĩa về tình người như tình cha mẹ, tình yêu giữa các nhân vật.
tymmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Mua về và đọc lúc nửa đêm thôi nào :D

Tuần sau tớ hứa sẽ review 1 bộ truyện nữa khá alf hay nè, nó được coi như phần 2 của Tấm Vải Đỏ, cùng đón chờ nhó :p

Đầu tiên là chúc em 1 buổi tối vui vẻ và cảm ơn em đã review 1 cuốn sách hay thuộc thể loại kinh dị đến với các bạn ( đặc biệt là bạn nào yêu thích kinh dị)

Nói thật là đọc review của em xong là chị nổi hết cả da gà luôn rồi. Thật sự là chị cũng muốn đọc lắm nhưng do trí tưởng tượng của chị phong phú quá :D , nên mỗi khi đọc xong là chị có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ , lắm khi còn có cảm giác ma ở sau lưng nữa :D
 
  • Like
Reactions: ihattl

ihattl

Học sinh gương mẫu
Thành viên
21 Tháng chín 2019
1,962
3,052
371
Bình Định
Trường Trung học cơ sở Nhơn Hòa
Đầu tiên là chúc em 1 buổi tối vui vẻ và cảm ơn em đã review 1 cuốn sách hay thuộc thể loại kinh dị đến với các bạn ( đặc biệt là bạn nào yêu thích kinh dị)

Nói thật là đọc review của em xong là chị nổi hết cả da gà luôn rồi. Thật sự là chị cũng muốn đọc lắm nhưng do trí tưởng tượng của chị phong phú quá :D , nên mỗi khi đọc xong là chị có thể tưởng tượng ra rất nhiều thứ , lắm khi còn có cảm giác ma ở sau lưng nữa :D
Em giống chị ạ, tuy sợ ma nhưng lại rất thích đọc truyện ma :D Mỗi khi đọc xong 1 bộ kinh dị nào đó lại sợ đi WC lúc nửa đêm, sợ đi tắt đèn nữa :D
 
Top Bottom