Sách Review sách hay: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu – Tác giả Rosie Nguyễn

Inazuku - chan

Học sinh
Thành viên
16 Tháng một 2019
148
182
36
21
Hà Nội
THPT nào đó
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Đây là quyển sách được chắp bút từ một hot blogger nổi tiếng có tên Rosie Nguyễn. Bao nhiêu cái hoài bão, khát vọng đều được truyền tải một cách tự nhiên trong cuốn sách này. Mỗi một người chỉ có một cuộc đời và chỉ một “tuổi trẻ” để sống mà thôi. Và họ cũng chỉ khác nhau cách hành động, cách hiện thực cuộc sống mà bản thân mong ước.
Ý nghĩa của cuốn sách: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.
Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.
Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ.
Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.
Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống.
Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.” – Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của Rosie Nguyễn
Đây là đoạn mà mình thích nhất trong cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của chị Rosie Nguyễn. Và bây giờ mình xin được phép bàn về chủ đề TUỔI TRẺ.
”Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.”
Mỗi chúng ta, ai cũng đã, đang hoặc sẽ trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, đó là tuổi trẻ. Tại sao lại nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất? Chắc ai cũng có một lí do của riêng mình dành cho câu hỏi này. Đây là lúc mà ta có thể thực hiện tốt nhất mọi điều mình mong muốn. Là lúc đầu óc sáng suốt nhất để học nhiều thứ, để có những quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Là lúc ta có sức khỏe dẻo dai nhất để đi được nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ hay ho. Là lúc mà mọi thứ xung quanh đều bỡ ngỡ đối với ta để ta có cơ hội khám phá. Là khoảng thời gian ngọt ngào nhất để yêu ai đó và được yêu bởi ai đó, là lúc tìm được hạnh phúc của mình.
Cũng vì thế mà cố thủ tướng Singapore – Lý Quang Diệu đã từng nói: “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”
Vậy tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Một tỷ đô xanh? Không, tuổi trẻ không có đơn vị nào có thể đo lường được, tuổi trẻ là vô giá! Mỗi giây phút tuổi trẻ trôi đi đều quý giá, và quý giá như thế nào thì chắc chỉ có khi già đi bạn mới thực sự hiểu được. Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu không ý thức được điều đó, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp đẽ này.
Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong cuộc đời, mà cụ thể là tuổi trẻ của mình..
Vậy mà lại có quá nhiều bản trẻ thờ ơ với tuổi trẻ của mình, sống không lí do, không mục đích. (Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích). Một số người trẻ khác thì lại có lối sống ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không những thế lại còn đâm vào tiêu xài hoang phí, cờ bạc, rượu chè,… thật đáng xấu hổ!
Tại sao còn trẻ lại không cầm sách lên và đọc, xách balo lên để đi? Tại sao lại lãng phí như vậy?
Tuổi trẻ chỉ có một, đã qua rồi sẽ không bao giờ quay lại được, vì vậy hãy sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa để sau này lớn lên nhìn lại thấy tự hào về chính mình và để không phải hối tiếc.

Thông tin tác giả
§ Rosie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên
§ Sinh năm: 1987
§ Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương
§ Tác phẩm đầu tay: “Ta ba lô trên đất Á”
vậy là tuần này chúng ta đã xong hết các cuốn sách của Rosie nguyễn rồi, hãy chờ phần tiếp theo với tác giả mới và sách mới nhé, hay các bạn góp ý luôn trong này về phần giới thiệu cho lần sau đi nhé

@Trần Nguyễn Đinh Phong @daihoc812@gmail.com @Forgert Me Not@Trần Nguyễn Đinh Phong @Hồ Nhi @Tohru - san @Kuroko - chan @ARMY's BTS @Son Gohan @khánh ly abbey @Đỗ Anh Thái @thythy2412 @Riana Arika @YuuDuong @Cô Bé Mặt Trăng @Đình Hải @Diệm Linh Cơ @Tư Âm Diệp Ẩn @Misaka Yuuki @namnam06 @Miku Show
@nguyễn nhất mai <Yến Vy> @Tâm Minh Minh @Khalynh Nguyễn @Tranphantho251076@gmail.com
 

Kuroko - chan

Học sinh tiêu biểu
HV CLB Hội họa
Thành viên
27 Tháng mười 2017
4,573
7,825
774
21
Hà Nội
Trường Đời
Đây là quyển sách được chắp bút từ một hot blogger nổi tiếng có tên Rosie Nguyễn. Bao nhiêu cái hoài bão, khát vọng đều được truyền tải một cách tự nhiên trong cuốn sách này. Mỗi một người chỉ có một cuộc đời và chỉ một “tuổi trẻ” để sống mà thôi. Và họ cũng chỉ khác nhau cách hành động, cách hiện thực cuộc sống mà bản thân mong ước.
Ý nghĩa của cuốn sách: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.
Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.
Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ.
Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.
Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống.
Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.” – Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của Rosie Nguyễn

Đây là đoạn mà mình thích nhất trong cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của chị Rosie Nguyễn. Và bây giờ mình xin được phép bàn về chủ đề TUỔI TRẺ.
”Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.”
Mỗi chúng ta, ai cũng đã, đang hoặc sẽ trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, đó là tuổi trẻ. Tại sao lại nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất? Chắc ai cũng có một lí do của riêng mình dành cho câu hỏi này. Đây là lúc mà ta có thể thực hiện tốt nhất mọi điều mình mong muốn. Là lúc đầu óc sáng suốt nhất để học nhiều thứ, để có những quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Là lúc ta có sức khỏe dẻo dai nhất để đi được nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ hay ho. Là lúc mà mọi thứ xung quanh đều bỡ ngỡ đối với ta để ta có cơ hội khám phá. Là khoảng thời gian ngọt ngào nhất để yêu ai đó và được yêu bởi ai đó, là lúc tìm được hạnh phúc của mình.
Cũng vì thế mà cố thủ tướng Singapore – Lý Quang Diệu đã từng nói: “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”
Vậy tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Một tỷ đô xanh? Không, tuổi trẻ không có đơn vị nào có thể đo lường được, tuổi trẻ là vô giá! Mỗi giây phút tuổi trẻ trôi đi đều quý giá, và quý giá như thế nào thì chắc chỉ có khi già đi bạn mới thực sự hiểu được. Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu không ý thức được điều đó, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp đẽ này.
Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong cuộc đời, mà cụ thể là tuổi trẻ của mình..
Vậy mà lại có quá nhiều bản trẻ thờ ơ với tuổi trẻ của mình, sống không lí do, không mục đích. (Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích). Một số người trẻ khác thì lại có lối sống ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không những thế lại còn đâm vào tiêu xài hoang phí, cờ bạc, rượu chè,… thật đáng xấu hổ!
Tại sao còn trẻ lại không cầm sách lên và đọc, xách balo lên để đi? Tại sao lại lãng phí như vậy?
Tuổi trẻ chỉ có một, đã qua rồi sẽ không bao giờ quay lại được, vì vậy hãy sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa để sau này lớn lên nhìn lại thấy tự hào về chính mình và để không phải hối tiếc.

Thông tin tác giả
§ Rosie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên
§ Sinh năm: 1987
§ Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương
§ Tác phẩm đầu tay: “Ta ba lô trên đất Á”
vậy là tuần này chúng ta đã xong hết các cuốn sách của Rosie nguyễn rồi, hãy chờ phần tiếp theo với tác giả mới và sách mới nhé, hay các bạn góp ý luôn trong này về phần giới thiệu cho lần sau đi nhé

@Trần Nguyễn Đinh Phong @daihoc812@gmail.com @Forgert Me Not@Trần Nguyễn Đinh Phong @Hồ Nhi @Tohru - san @Kuroko - chan @ARMY's BTS @Son Gohan @khánh ly abbey @Đỗ Anh Thái @thythy2412 @Riana Arika @YuuDuong @Cô Bé Mặt Trăng @Đình Hải @Diệm Linh Cơ @Tư Âm Diệp Ẩn @Misaka Yuuki @namnam06 @Miku Show
@nguyễn nhất mai <Yến Vy> @Tâm Minh Minh @Khalynh Nguyễn @Tranphantho251076@gmail.com
Tớ đang định làm về cuốn này mà cậu làm mất rồi T^T *khóc*
tớ thích cuốn này lắm
 

hoangthianhthu1710

Ngày hè của em
Thành viên
22 Tháng sáu 2017
1,583
5,096
629
Nghệ An
THPT Bắc Yên Thành
Đây là quyển sách được chắp bút từ một hot blogger nổi tiếng có tên Rosie Nguyễn. Bao nhiêu cái hoài bão, khát vọng đều được truyền tải một cách tự nhiên trong cuốn sách này. Mỗi một người chỉ có một cuộc đời và chỉ một “tuổi trẻ” để sống mà thôi. Và họ cũng chỉ khác nhau cách hành động, cách hiện thực cuộc sống mà bản thân mong ước.
Ý nghĩa của cuốn sách: Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu

“Bạn hối tiếc vì không nắm bắt lấy một cơ hội nào đó, chẳng có ai phải mất ngủ.
Bạn trải qua những ngày tháng nhạt nhẽo với công việc bạn căm ghét, người ta chẳng hề bận lòng.
Bạn có chết mòn nơi xó tường với những ước mơ dang dở, đó không phải là việc của họ.
Suy cho cùng, quyết định là ở bạn. Muốn có điều gì hay không là tùy bạn.
Nên hãy làm những điều bạn thích. Hãy đi theo tiếng nói trái tim. Hãy sống theo cách bạn cho là mình nên sống.
Vì sau tất cả, chẳng ai quan tâm.” – Trích Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu của Rosie Nguyễn

Đây là đoạn mà mình thích nhất trong cuốn “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” của chị Rosie Nguyễn. Và bây giờ mình xin được phép bàn về chủ đề TUỔI TRẺ.
”Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, cho dù bị cảm, vẫn muốn quay lại để được ướt mưa thêm một lần nữa.”
Mỗi chúng ta, ai cũng đã, đang hoặc sẽ trải qua khoảng thời gian đẹp nhất của đời người, đó là tuổi trẻ. Tại sao lại nói đây là khoảng thời gian đẹp nhất? Chắc ai cũng có một lí do của riêng mình dành cho câu hỏi này. Đây là lúc mà ta có thể thực hiện tốt nhất mọi điều mình mong muốn. Là lúc đầu óc sáng suốt nhất để học nhiều thứ, để có những quyết định ảnh hưởng đến cả cuộc đời. Là lúc ta có sức khỏe dẻo dai nhất để đi được nhiều nơi và trải nghiệm nhiều thứ hay ho. Là lúc mà mọi thứ xung quanh đều bỡ ngỡ đối với ta để ta có cơ hội khám phá. Là khoảng thời gian ngọt ngào nhất để yêu ai đó và được yêu bởi ai đó, là lúc tìm được hạnh phúc của mình.
Cũng vì thế mà cố thủ tướng Singapore – Lý Quang Diệu đã từng nói: “Hỡi thanh niên, hãy bán cho tôi một năm tuổi trẻ, tôi sẽ trả cho bạn một tỉ đô xanh”
Vậy tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu?

Một tỷ đô xanh? Không, tuổi trẻ không có đơn vị nào có thể đo lường được, tuổi trẻ là vô giá! Mỗi giây phút tuổi trẻ trôi đi đều quý giá, và quý giá như thế nào thì chắc chỉ có khi già đi bạn mới thực sự hiểu được. Tuổi trẻ vô cùng ngắn ngủi trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu không ý thức được điều đó, chúng ta sẽ sống phí hoài khoảng thời gian đẹp đẽ này.
Cuộc sống có ý nghĩa là khi con người sống nhiệt huyết, sống hết mình trong mọi thời điểm, thể hiện hết những điều mà con người có thể làm được để không cảm thấy hối tiếc vì những gì mình đã làm trong cuộc đời, mà cụ thể là tuổi trẻ của mình..
Vậy mà lại có quá nhiều bản trẻ thờ ơ với tuổi trẻ của mình, sống không lí do, không mục đích. (Mục đích của cuộc sống là sống có mục đích). Một số người trẻ khác thì lại có lối sống ỷ lại, chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, không những thế lại còn đâm vào tiêu xài hoang phí, cờ bạc, rượu chè,… thật đáng xấu hổ!
Tại sao còn trẻ lại không cầm sách lên và đọc, xách balo lên để đi? Tại sao lại lãng phí như vậy?
Tuổi trẻ chỉ có một, đã qua rồi sẽ không bao giờ quay lại được, vì vậy hãy sống một tuổi trẻ thật ý nghĩa để sau này lớn lên nhìn lại thấy tự hào về chính mình và để không phải hối tiếc.

Thông tin tác giả
§ Rosie Nguyễn tên thật là Nguyễn Hoàng Nguyên
§ Sinh năm: 1987
§ Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương
§ Tác phẩm đầu tay: “Ta ba lô trên đất Á”
vậy là tuần này chúng ta đã xong hết các cuốn sách của Rosie nguyễn rồi, hãy chờ phần tiếp theo với tác giả mới và sách mới nhé, hay các bạn góp ý luôn trong này về phần giới thiệu cho lần sau đi nhé

@Trần Nguyễn Đinh Phong @daihoc812@gmail.com @Forgert Me Not@Trần Nguyễn Đinh Phong @Hồ Nhi @Tohru - san @Kuroko - chan @ARMY's BTS @Son Gohan @khánh ly abbey @Đỗ Anh Thái @thythy2412 @Riana Arika @YuuDuong @Cô Bé Mặt Trăng @Đình Hải @Diệm Linh Cơ @Tư Âm Diệp Ẩn @Misaka Yuuki @namnam06 @Miku Show
@nguyễn nhất mai <Yến Vy> @Tâm Minh Minh @Khalynh Nguyễn @Tranphantho251076@gmail.com
Éc....
Tuần sau có bài ktra văn thuyết minh về bài này :v
Đỡ tốn t.gian đọc :vvv
 

nguyendangkhoa1370

Học sinh
Thành viên
4 Tháng chín 2018
146
88
36
15
Hà Nội
Tiểu học Lomonoxop Mỹ Đình
Last edited by a moderator:
  • Like
Reactions: Kuroko - chan
Top Bottom