Sách Review: Chọc Tức Vợ Yêu: Mua Một Tặng Một

Bùi Thị Diệu Linh

Cựu Mod Cộng Đồng
Thành viên
5 Tháng chín 2017
2,748
6,413
651
Quảng Ninh
THPT Lê Hồng Phong
42373967_298084564115185_4140729789130473472_n.jpg
REVIEW: CHỌC TỨC VỢ YÊU: MUA MỘT TẶNG MỘT

Tác giả: Quẫn Quẫn Hữu Yêu

Thể loại: Ngôn tình, hài hước

Số chương: 2165 chương (mỗi chương 700 - 1000 chữ)

Tình trạng: Hoàn

Người bình: Phiến Phiến (LoBe)

Truyện dựa theo mô tip khá cũ của ngôn tình: Nam chính tổng tài bá đạo, gặp nữ chính nhà giàu nhưng bị gia đình hắt hủi, 419 (tình một đêm), có thai rồi vài năm sau hai người gặp lại, yêu nhau và happy ending. Nhưng cái hay, cái đặc sắc của truyện nhờ văn phong ngắn gọn, trôi chảy, mượt mà và khá hài của tác giả. Nhìn số chương 2165 chắc hẳn nhiều độc giả khá e ngại... Nhưng đừng bỏ dở, bởi một chương rất ngắn, hơn thế một khi đọc sẽ bị cuốn hút theo truyện mà muốn dứt cũng chẳng được. Bạn đọc 4 bộ truyện mỗi bộ 500 - 600 chương thì được, tại sao không dùng thời gian đó đọc một bộ hai nghìn chương? Như nhau cả mà quan trọng là sự e ngại của đọc giả mà thôi.

Vì là mô tip trên, nên nhiều người cho rằng: Chọc tức vợ yêu là teenfic, nhưng tôi không cho là vậy. Bởi làm gì có bộ teenfic nào số chương nhiều như thế, bối cảnh trải rộng từ Trung Quốc, Mỹ tới cả Châu Âu, tuyến nhân vật phụ khá nhiều, tất cả các nhân vật đều được khắc họa vô cùng rõ nét. Đầu tiên, chúng ta đến với các nhân vật chính, nam thần, nữ thần.

Nam chính - Lục Đình Kiêu - là người lạnh lùng, boss bá đạo nhưng không hề teenfic (truyện teen). Anh yêu thương nữ chính - Ninh Tịch - nhưng luôn kiềm chế bản thân. Anh muốn nhốt cô vào lồng để bảo vệ, nhưng anh lại càng mong nhìn cô vui cười hạnh phúc và bước trên con đường riêng của cô ấy. Anh luôn ủng hộ Ninh Tịch dù mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa. Biết Ninh Tịch muốn vươn lên bằng chính khả năng của mình nên anh chỉ giúp đỡ cô từ phía sau. Anh cho cô bờ vai khi tuyệt vọng, nụ cười khi thành công và hơn hết đó là sự tôn trọng, san sẻ. Anh yêu cô, sợ cô chia tay, sợ cô không yêu mình. Người vì cô mà có thể đối đầu lại với đấng sinh thành, ngay cả tài sản cũng không màng. Tôi nhớ anh đã nói với nam phụ Vân Thâm một câu này: - Tôi sẽ đưa Lục gia cho cậu, nhưng Ninh Tịch là của tôi. Người đàn ông như vậy bảo sao chị em không yêu? Bảo sao độc giả không mến được cơ chứ?

Nữ chính - Ninh Tịch - có quá khứ đầy mất mát. Nhỏ thì bị bế nhầm, đến khi 18 tuổi mới biết về thân thế của mình nhưng lại bị đứa con nuôi nhà họ Ninh - Ninh Tuyết Lạc - hãm hại hết lần này đến lần khác, còn bị Ninh Tuyết Lạc bỏ thuốc, nhưng may Ninh Tịch vào nhầm phòng của Lục Đình Kiêu. Do Ninh Tịch có 5 năm ở Mỹ, dính líu đến thế giới ngầm nên cực kỳ cường. Tuy truyện bối cảnh showbiz nhưng không chỉ đấu đá trong giới mà đôi khi còn liên quan tới hắc đạo. Và hơn cách xây dựng nữ chính của Quẫn Quẫn Hữu Yêu cũng thật đặc biệt. Ninh Tịch cường trước tất cả mọi người nhưng lại luôn biết cách dựa dẫm vào nam chính. Cô kiên cường chống lại cả thế giới khi không có ai bên mình, còn khi nam chính đến cô lại thu mình làm hình tượng "ngốc - bạch - ngọt" bên tổng tài bá đạo thích ăn giấm. Kaka. Có rất nhiều người thắc mắc đoạn này, nhưng con gái là thế đó. Họ tự bảo vệ bản thân khi không có ai ủng hộ, không ai yêu thương. Rồi khi có người họ yêu rồi, họ tại sao phải cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì nữa??? Vì vậy mới có câu: Dù mạnh mẽ nhưng em cũng chỉ là con gái. (Chi không nhớ tên bài hát, chỉ nhớ của chị Võ Kiều Vân thôi, chị này hát max hay)

Giờ tôi điểm qua vài nhân vật phụ được mọi người yêu thích nhé:
Cá chép vàng - Lục Cảnh Lễ - nhị thiếu gia nhà họ Lục nhưng tâm tư đơn thuần, giúp đỡ anh trai rất nhiều trong việc quản lý công ty giải trí cũng như con đường theo đuổi nữ chính. Hơn nữa, anh là con cún nhỏ luôn luôn gặm thức ăn chó mà cặp đôi Lục Đình Kiêu - Ninh Tịch thả khắp nơi, gây nên bao tình huống dở khóc dở cười.

Lông vàng - Giang Mục Giã - cháu nuôi nam chính, bạn thân của nữ chính. Yêu nữ chính nhưng chỉ dám giấu trong lòng, ghen tỵ với nam chính nhưng không tranh giành với nam chính. Bởi vì sự lạc quan, tưng tửng, tự kiêu của anh khi làm người bạn oan gia bên cạnh nữ chính nên anh cũng được rất nhiều đọc giả yêu mến.

Vân củ cải - Vân Thâm - Nói thật đây là nhân vật chắc hẳn nhiều người ghép cặp cp với nữ chính. Anh hi sinh, giúp đỡ rất nhiều cho nữ chính nhưng anh kém ở chỗ không biết biểu lộ tình cảm, và thấu hiểu. À, anh ấy là em trai cùng cha khác mẹ với nam chính. Vân Thâm nổi tiếng với câu nói: Anh yêu em như chuột yêu gạo, như mèo yêu cá, như chó giữ xương. Vô cùng dễ thương mà làm nữ chính - Ninh Tịch muốn băm vằm anh thành trăm mảnh.

Bảo Bảo - Lục Kình Vũ - Đây là nhân vật moe nhất truyện. Tuy được tận hưởng gene hoàn hảo từ nam chính và nữ chính, nhưng không hề bị buff lên tận trời. Bảo Bảo cực kỳ dễ thương và phát triển đúng với độ tuổi của mình. Tài năng được thể hiện một cách tình cờ, dần dần lộ ra ánh sáng. Hơn nữa tác giả cho bé bị tự kỷ nên bé nghiễm nhiên đã thu liễm bớt hào quang ở phần đầu truyện rồi. Do bị tự kỷ nên cực kỳ bám nữ chính, và trở thành cánh tay đắc lực trong việc tán đổ Ninh Tịch của Lục Đình Kiêu.

Còn rất nhiều nhân vật phụ nữa nhưng tôi chỉ nêu một vài cái tên tiêu biểu mà thôi. Truyện kết HE. Dàn nhân vật trải dài nhưng ai cũng có sắc thái, tính cách, nhiệm vụ riêng của mình, góp phần làm cho truyện trở lên vô cùng gây ấn tượng trong lòng người đọc.

Bạn thích nhân vật phụ nào nhất? Hãy comment dưới bài nhé.

P/s: Kaka, mỏi tay ta quá mà, aizzzzzzzzzz, truyện sau ta review gì giờ???? Hạy "Gửi thời thanh xuân đơn thuần tươi đẹp nhé"???
"Con chỉ cương lên với cô ấy" - Lục cải xanh =))
Truyện sau review "Trò chơi nguy hiểm" đi chị :vv
 
Top Bottom