- 2 Tháng chín 2018
- 1,591
- 6,066
- 576
- Bình Dương
- THPT BẾN CÁT



Nếu bạn là người vẫn hằng tin vào những câu chuyện cổ tích có thể xảy ra giữa cuộc sống này và mang đến một kết thúc “happy ending” thì quả thực “Cánh buồm đỏ thắm “ được viết ra là dành cho bạn
.jpg)
“Cánh buồm đỏ thắm” là một tác phẩm văn học được xếp vào hàng kinh điển của thế giới được viết bởi Aleksandr Grin – một nhà văn Nga nổi tiếng với những truyện ngắn lãng mạn về biển cả. Truyện đã được hãng Mosfilm chuyển thể thành phim năm 1961. Có thể nói, những ai không phải là “tín đồ” của “tôn giáo” văn học lãng mạn nếu đọc “Cánh buồm đỏ thắm” sẽ rất dễ buồn ngủ, bởi văn phong ông rất nhiều bút pháp miêu tả và giàu cảm xúc. Và ngược lại, bạn thích những mẩu chuyện êm đềm và giàu chất thơ thì dễ có thể, bạn sẽ phải tìm thêm những tác phẩm khác của Aleksandr Grin ngay khi đọc xong “Cánh buồm đỏ thắm”
Câu chuyện bắt đầu là cuộc sống khốn khó của của người thủy thủ Longren, vợ ông mất ngay sau khi sinh đứa con gái đầu lòng và kể từ đó, ông lầm lũi phận gà trống nuôi cô con gái bé bỏng Assol. Hàng ngày, ông làm những món đồ chơi dành cho trẻ con, đó là những con thuyền được làm từ gỗ, có cánh buồm đỏ thắm. Một phần để ông thôi nhớ mong tha thiết biển cả, phần lớn hơn là để cho cô con gái mang lên phố bán lấy tiền trang trải cuộc sống. Một hôm, trên đường lên phố giao hàng, Assol đã lấy con thuyền thả xuống dòng suối nhỏ và mê mải theo cánh buồm với những mơ ước tưởng tượng. Thế nên cô đã bị lạc vào trong rừng, nơi đó cô gặp một ông già chuyên sưu tầm thơ ca dân gian và được ông tiên đoán rằng sau này sẽ có một chàng hoàng tử tuấn tú đi trên chiếc thuyền có cánh buồm màu đỏ thắm tới rước nàng. Đó hẳn chỉ đơn giản là là một lời tiên đoán, không ai chắc chắn rằng nó sẽ xảy ra.
Nhưng cô bé Assol bé bỏng với trái tim ngây thơ đã lớn lên với niềm tin đợi chờ chàng hoàng tử ấy đến với cuộc đời mình. Niềm tin ấy cũng được san sẻ qua người cha cô độc giúp hai cha con họ vượt qua những tháng ngày khốn khó cùng với lời đồn đại của dân làng rằng cha con nhà ông là những kẻ dở hơi. Nhưng lời tiên đoán đã trở thành sự thật. Như một mối lương duyên từ kiếp trước, vào một ngày, Assol được một chàng hoàng tử Grey đến đón trên chiếc thuyền có cánh buồm đỏ thắm trước sự ngạc nhiên của dân làng. Phép màu đến thật đẹp đẽ như thế đấy!

Và bạn, hãy đến với “Cánh buồm đỏ thắm” ngay nếu bạn vẫn còn tin vào những câu chuyện cổ tích nhân hậu xảy ra ngay trong cuộc sống thường nhật này. Bởi lẽ thực tế mỗi sáng mai thức giấc, những tít báo vẫn thường hân hoan rằng: “Chuyện tình cặp đôi đũa lệch”, “Chuyện tình đẹp trai và cô gái nấm lùn”, hay “Chuyện tình cổ tích đẹp đến khó tin của đại gia Canada và cô gái lọ lem”…