Hỏi-Đáp Re: My parents are always busy at work

Nguyễn Ngọc Hương Giang

Học sinh mới
Thành viên
12 Tháng mười 2021
1
0
1
18
Quảng Bình
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

By: Nguyen Ngoc Huong Giang>> Tuesday, December 12, 2021 at 10:10p.m
Current mood: I’m so sad
My parents are both office workers, and they are always busy at work. They don’t have a lot of time for me. They always break their promises because they are too busy at work.They often work late on weekdays and most weekends. So I'm left alone at home with the housemaid or tutor. I'm stressed out about studying, but there's no one I can talk to about it. I don’t have many friends and i really want to be looked after by my parents
I feel so lonely and miss my parents a lot. I thought it was my fault my parents are so busy working. I don't know if i'm not good enough to them or if they don't love me anymore. I'm such a selfish child because i enjoyed their presence and care the most when i was younger I want to stay like this. I wish my parents understood and spent more time with me. What would I do?
 

Thu Phương 195

Học sinh chăm học
Thành viên
11 Tháng sáu 2020
583
1
1,026
146
Hà Nam
Tư vấn cộng đồng
By: Nguyen Ngoc Huong Giang>> Tuesday, December 12, 2021 at 10:10p.m
Current mood: I’m so sad
My parents are both office workers, and they are always busy at work. They don’t have a lot of time for me. They always break their promises because they are too busy at work.They often work late on weekdays and most weekends. So I'm left alone at home with the housemaid or tutor. I'm stressed out about studying, but there's no one I can talk to about it. I don’t have many friends and i really want to be looked after by my parents
I feel so lonely and miss my parents a lot. I thought it was my fault my parents are so busy working. I don't know if i'm not good enough to them or if they don't love me anymore. I'm such a selfish child because i enjoyed their presence and care the most when i was younger I want to stay like this. I wish my parents understood and spent more time with me. What would I do?
Đầu tiên, cho chị góp ý chút là em có thể dùng tiếng việt để chia sẻ, tâm sự với mọi người được không vì không phải ai cũng hiểu tiếng anh để chia sẻ lại cùng em. Chắc hẳn bố mẹ em đang có 1 công việc rất tốt( rất bận). Có thể do đặc thù của công việc đó hoặc bố mẹ em là kiểu người nghiện công việc, muốn phấn đấu để có 1 cái gì đó trong sự nghiệp hoặc công việc kinh doanh ổn nên luôn bận. Chung quy lại thì bố mẹ nào cũng rất mong muốn con cái được hưởng những gì tốt đẹp nhất nhưng đôi khi họ lại tưởng rằng vật chất là cái đầu tiên họ có thể dành cho con. Ngược lại, đa phần chúng ta đều giàu tình cảm, đều cần tình yêu thương từ gia đình trong những năm tháng đầu đời nên cái mà thế hệ con cái chúng ta cần là sự thấu hiểu, là sự chăm sóc, yêu thương của bố mẹ, của ông bà và những người thân trong gia đình thay vì cần vật chất(1 cuộc sống giàu sang phú quý hoặc đầy đủ mà 1 số bạn trẻ đang coi trọng hơn tình yêu thương gđ). Thường thì những gia đình mà có bố mẹ ít thời gian bên con cái là những gia đình có điều kiện, họ dành thời gian để kiếm tiền hoặc do đặc thù công việc buộc họ phải thế( nếu không sẽ không kịp hoàn thành công việc được giao) dần dần quên mất những thứ quan trọng hơn. Nếu bố mẹ bận quá đến mức như vậy thật thì em có thể chủ động quan tâm đến họ nhiều hơn. Thấy bố mẹ bận, mệt thì em lấy cốc nước ép/ nước lọc, bổ hoa quả cho bố mẹ dùng, xà vào đấm lưng, bóp vai khi thấy bố mẹ mỏi mệt. Chủ động nói chuyện, tâm sự lúc ăn cơm, lúc cả gđ xem tivi, hoặc xin bố mẹ 5-10p buổi tối để em chia sẻ những gì em nghĩ, em cần gì, muốn gì thì chủ động nêu ra ý kiến. Bởi đôi khi người lớn họ nghĩ con cái chắc không xảy ra chuyện gì cả, không cần gì nên chắc con vẫn ổn, mình chỉ cần làm kinh tế để bù đắp cho con được tốt nhất thôi( kiểu kiểu vậy). Thực tế nếu 2 bên không chia sẻ, không tâm sự thì không thể hiểu đối phương cần gì, nghĩ gì đâu em à. Cứ mạnh dạn lên, chia sẻ những gì mình nghĩ, làm những việc mình nên làm, quan tâm chăm sóc ngược lại bố mẹ thì chắc bố mẹ sẽ có lúc phải chững lại nhìn lại mọi việc để thay đổi thói quen, lối sống của mình và dành tình cảm, thời gian nhiều hơn cho con cái của họ thôi. Chị chỉ chia sẻ được 1 phần như vậy vì chị cũng không rõ thực tế hoàn cảnh gia đình em ra sao. Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng chị nghĩ chỉ cần chúng ta chia sẻ được với nhau thì dù có hiểu lầm gì, có khó khăn gì đi nữa chúng ta sẽ giải quyết được thôi. Mở lòng mình ra em sẽ nhận được nhiều hơn thế. Chúc em 1 ngày tốt lành và những ngày sau này luôn được an vui.
 

yuper

Cựu Mod Sinh
Thành viên
TV BQT quản lý tốt nhất 2016
TV ấn tượng nhất 2017
19 Tháng bảy 2011
2,687
1,924
539
By: Nguyen Ngoc Huong Giang>> Tuesday, December 12, 2021 at 10:10p.m
Current mood: I’m so sad
My parents are both office workers, and they are always busy at work. They don’t have a lot of time for me. They always break their promises because they are too busy at work.They often work late on weekdays and most weekends. So I'm left alone at home with the housemaid or tutor. I'm stressed out about studying, but there's no one I can talk to about it. I don’t have many friends and i really want to be looked after by my parents
I feel so lonely and miss my parents a lot. I thought it was my fault my parents are so busy working. I don't know if i'm not good enough to them or if they don't love me anymore. I'm such a selfish child because i enjoyed their presence and care the most when i was younger I want to stay like this. I wish my parents understood and spent more time with me. What would I do?
thay vì nghĩ vớ vẩn thì thời gian đó học hay làm gì đó có ích cho mình đi em, em phải tốt hơn thì bố mẹ mới an tâm làm việc, chứ công việc đã bận mà còn phải chăm lo cho em thì đó là lỗi của em :).
 
Top Bottom