Từ thông điệp của nhà thơ Hữu Thỉnh trong bài thơ "Hỏi", anh(chị) hãy viết một đoạn văn trình bày suy nghĩ gì của mình về lối sống của con người trong xã hội hiện nay?
MB: giới thiệu vấn đề nghị luận
TB
1. Giải thích
- Nhan đề “ Hỏi “ thể hiện thái độ băn khoăn tìm lời đáp về cách sống của con người
- Đất tôn cao nhau: con người biết tôn trọng nhau, nâng đỡ nhau
- Cỏ đan vào nhau: tinh thần đoàn kết, hợp tác
- Nước làm đầy nhau: sẻ chia, bổ sung cho nhau, lấp đầy những khiếm khuyết của nhau
2. Bàn luận ( đi sâu vào giải thích vì sao )
- Vì sao sống cần biết tôn trọng nhau
+ Mỗi người là cá nhân riêng biệt, không thể chỉ biết tôn vinh giá trị của bản thân mà còn phải biết tôn trọng giá trị của người khác
+ Tôn trọng người khác để nhận lại sự tôn trọng đối với chính bản thân mình
+ Đó là cách sống để chúng ta có thể nâng đỡ nhau, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn
- Vì sao sống phải biết đoàn kết
+ Mỗi cá nhân không thể tách biệt khỏi tập thể mà phải hoà mình vào tập thể để phát triển và cống hiến
+ Đoàn kết tạo nên sức mạnh lớn lao, chiến thắng được những khó khăn thử thách
+ Đoàn kết trong một tập thể còn có cơ hội để học hỏi, để phát huy khả năng của chính mình
- Vì sao sống cần sẻ chia, bổ sung cho nhau
+ Nhân vô thập toàn, con người không ai hoàn hảo
+ Bổ sung cho nhau để lấp đầy những khiếm khuyết của nhau, cùng nhau cố gắng hoàn thiện bản thân
+ Đó là cách sống tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp, gắn bó, vững bền
3. Mở rộng
Trong cuộc sống vẫn còn một số cá nhân ích kỷ, không biết vì mình vì mọi người, không tìm cho mình được lối sống phù hợp
KB: Khẳng định lại vấn đề