Văn 12 Phút ngẫm lại tác phẩm Sóng

Tiểu thư ngốk

Học sinh tiến bộ
Thành viên
12 Tháng mười 2017
584
1,056
204
20
Nghệ An
[TẶNG BẠN] TRỌN BỘ Bí kíp học tốt 08 môn
Chắc suất Đại học top - Giữ chỗ ngay!!

ĐĂNG BÀI NGAY để cùng trao đổi với các thành viên siêu nhiệt tình & dễ thương trên diễn đàn.

Kì thi THPT quốc gia đã trôi qua, tôi đã kết thúc 12 năm đèn sách chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Nhưng khi nghĩ lại bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh- bài thơ được đưa vào đề thi Ngữ văn- lòng tôi lại bỗng xao xuyến. Tôi nghĩ về cô gái trong bài thơ ấy. Cô gái đã mạnh dạn thể hiện thứ tình cảm đẹp đẽ, mãnh liệt từ con tim. Mượn hình ảnh con sóng để nói lên lòng mình. Vậy theo các bạn lời yêu từ văn học và đặc biệt là từ người con gái có thực sự quá táo bạo không? Và qua bài thơ trên điều đó có thể trở thành một điều mà giới trẻ cần học hỏi chăng?
 

Trần Tuyết Khả

Cựu Mod Văn | Cựu phó CN CLB Địa
Thành viên
13 Tháng hai 2018
2,356
6,278
616
20
Hà Nội
Trường THPT Hoài Đức A
Kì thi THPT quốc gia đã trôi qua, tôi đã kết thúc 12 năm đèn sách chuẩn bị bước vào giảng đường đại học. Nhưng khi nghĩ lại bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh- bài thơ được đưa vào đề thi Ngữ văn- lòng tôi lại bỗng xao xuyến. Tôi nghĩ về cô gái trong bài thơ ấy. Cô gái đã mạnh dạn thể hiện thứ tình cảm đẹp đẽ, mãnh liệt từ con tim. Mượn hình ảnh con sóng để nói lên lòng mình. Vậy theo các bạn lời yêu từ văn học và đặc biệt là từ người con gái có thực sự quá táo bạo không? Và qua bài thơ trên điều đó có thể trở thành một điều mà giới trẻ cần học hỏi chăng?
Theo mình thì: Lời yêu từ văn học và đặc biệt là từ người con gái có táo bạo nhưng nó đi theo hướng tích cực, điều đó có thể trở thành một điều mà giới trẻ cần học hỏi
 
Top Bottom